Giáo xứ Tân Phước cử hành Thánh lễ Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 2025

Giáo xứ Tân Phước cử hành Thánh lễ Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 2025

Giáo xứ Tân Phước cử hành Thánh lễ Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 2025

TGPSG -- “Suy gẫm Kinh Mân Côi, cùng Đức Mẹ bước theo chân Chúa trong cuộc đời lữ hành hy vọng," 

Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, vào lúc 11g ngày 13/10/2025 tại giáo xứ Tân Phước, giáo hạt Phú Thọ đã long trọng  hiệp dâng Thánh lễ Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Đức Giám mục (ĐGM) Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm chủ tế. Đồng tế với Ngài là linh mục (Lm) Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt Trưởng Hạt Phú Thọ, Lm Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước, cùng các linh mục thân hữu và sự tham dự của cộng đoàn giáo xứ Tân Phước.

Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh giới thiệu ĐGM Phêrô Kiều Công Tùng là Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trong nhiệm kỳ 2025-2028.

Mở đầu Thánh lễ, ĐGM Phêrô mời gọi cộng đoàn trong năm Thánh “Những người hành hương hy vọng” biết noi gương Đức Mẹ bằng một đời sống yêu thương, phục vụ, đem Chúa đến cho mọi người. 

Phần Phụng vụ Lời Chúa được công bố trang nghiêm.

Trong bài giảng, ĐGM Phêrô diễn giải lời kinh “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà có phúc hơn mọi người nữ” là lời chào của Sứ Thần Gabriel.

Vào năm 1917, khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ chăn cừu là Giaxinta, Phanxicô và Lucia, Mẹ đã nhắn nhủ sứ điệp - Giáo hội gọi đây là Sứ điệp Fatima- để cứu vớt nhân loại đang chìm ngập trong tội lỗi và chiến tranh. Sứ điệp đó là: Ăn năn đền tội cải thiện đời sống - Tôn sùng Mẫu Tâm, - Siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Đức Cha Phêrô nhấn mạnh khi đọc kinh Mân Côi cần có tâm tình và một vài lưu ý.

- Trước mỗi chục kinh đều xướng lên các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, Sáng để nhắc nhớ các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, để như “Đức Maria hằng ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

- Đọc kinh Kính Mừng không chỉ để ca khen Đức Mẹ, để xin ơn, nhưng là nhìn vào mẫu gương của Đức Mẹ, đón nhận ý Chúađón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa vào trong cuộc đời bằng lòng yêu mến và sự vâng phục. Đức Mẹ đã khiêm nhường đáp lại: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền" (Lc 1,38).

- Không chỉ là dành ra vài tiếng đồng hồ đọc kinh Mân Côi nhưng cần sống mầu nhiệm Mân Côi cả ngày sống, cả cuộc đời của mình, theo gương Đức Mẹ suy gẫm các biến cố xảy ra trong cuộc sống để nhận ra Thánh ý Chúa, đón nhận chương trình của Chúa trong tinh thần vâng phục, phó thác.

Kết thúc bài giảng, ĐGM mời gọi cộng đoàn thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, yêu mến kinh Mân Côi, có sự khôn ngoan và can đảm chọn lựa theo ý Chúa, xin vâng, phó thác, cùng Đức Mẹ bước theo chân Chúa trong cuộc đời lữ hành hy vọng, bằng một đời sống yêu thương, phục vụ, đem Chúa đến cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc bài giảng, ĐGM mời gọi cộng đoàn thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, yêu mến kinh Mân Côi, có sự khôn ngoan và can đảm chọn lựa theo ý Chúa, xin vâng, phó thác, cùng Đức Mẹ bước theo chân Chúa trong cuộc đời lữ hành hy vọng, bằng một đời sống yêu thương, phục vụ, đem Chúa đến cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, Lm Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh đại diện nói lên tâm tình tri ân Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, cùng sự hiện diện của Cha Quản Hạt, các linh mục đồng tế và cộng đoàn phụng vụ. Lm Đa Minh Maria mời gọi cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi và thêm lời cầu nguyện cho những người gặp thiên tai trong các cơn bão lũ vừa qua.

Bài hát kết lễ “Lời Mẹ Nhắn Nhủ” vang lên lời ca “hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi..." như thôi thúc con cái trở về với tình yêu Mẫu Tâm, để Mẹ dẫn chúng ta đến cùng Chúa Giêsu, đến với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, quý linh mục đồng tế chụp hình lưu niệm với Hội đồng Mục Vụ, Ca đoàn và Ban truyền thông giáo xứ Tân Phước.

 Bài & Ảnh: MVTT GX Tân Phước (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top