Giáo xứ Tân Phú với Thánh lễ Hành hương đầu năm
TGPSG -- “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (Lc 4,18)
Hôm nay mùng 08 tháng Giêng. Trong không khí tưng bừng của mùa Xuân Tết Ất Tỵ, Thánh lễ hành hương Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng” đã được cử hành vào lúc 16g thứ Tư ngày 05-02-2025 tại thánh đường giáo xứ Tân Phú.
Chủ tế Thánh lễ là Lm chánh xứ Giuse Lê Hoàng. Hiệp thông trong Thánh lễ có tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Sau bài ca nhập lễ, Lm Giuse chủ tế trong lễ phục trắng đã bước lên bàn thánh. Ngài tâm tình với cộng đoàn: “Chiều nay, chúng ta quy tụ nơi thánh đường này để khai mạc hành hương Năm Thánh. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã trải dài trên mỗi người chúng ta. Chúng ta đừng để lòng thương xót của Chúa ra vô hiệu, trái lại phải đón nhận một cách sốt sắng và phải cao rao lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của mình. Trong thánh lễ này, chúng ta sẽ được hưởng phép lành toàn xá. Vì vậy xin cộng đoàn hãy thật lòng ăn năn sám hối và sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ của Chúa.”
Theo bài Tin Mừng Thánh Luca (4, 16- 21), Lm chủ tế khai triển cho cộng đoàn:
- Năm Thánh gợi lại cho chúng ta Lòng thương xót và tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa như trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, trình thuật lại việc Chúa Giêsu đã đọc sách Tiên tri Isaia nói đến Năm Hồng ân. Năm Thánh hay còn gọi là Năm Hồng ân là con người sẽ được giải thoát, nợ nần được xóa bỏ, nô lệ được giải phóng. Nói chung là tháo cởi tất cả những gì bị ràng buộc.
- Thời Cựu ước, Năm Thánh được mở 50 năm một lần. Sau này Giáo hội giảm bớt lại Năm Thánh được cử hành 25 năm một lần. Chúng ta đã có năm 2000 là Năm Thánh. Nhưng cũng có những Năm Thánh ngoại thường là Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2016 đã qua rồi.
- Năm nay, 2025, theo quy định là Năm Thánh định kỳ để chúng ta cảm nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào? Thiên Chúa yêu thương chúng ta để những ai tin vào Ngài sẽ được cứu độ.
- Năm Hồng ân là năm mà Chúa mở kho tàng ơn Chúa để khi thật lòng ăn năn sám hối, chúng ta sẽ nhận được ơn Toàn xá. Ngay hôm nay, khi tham dự Thánh lễ hành hương, cộng đoàn sẽ nhận được ơn Toàn xá cho chính bản thân của chúng ta và hãy nhường lại cho các linh hồn.
- Khi chúng ta hành hương và cử hành phụng vụ, phải lưu ý là đến những nơi được chỉ định. Trong Tổng Giáo phận Sài Gòn của chúng ta có 10 thánh đường để hành hương và giáo xứ Tân Phú là một trong 10 điểm hành hương đó.
- Năm Thánh là năm Hồng ân mà Chúa dành cho chúng ta, không phải vì chúng ta xứng đáng để được hưởng những ơn phúc đó, mà vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và với điều kiện chúng ta phải ăn năn sám hối, hãy đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải.
- Điều kiện để được lãnh nhận ơn Toàn Xá khi chúng ta đi hành hương là: Xưng tội - Rước lễ - Làm việc bác ái - Đọc một kinh Lạy Cha một kinh Tin Kính - Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
- Chúng ta cũng phải phân biệt rõ: Ơn Toàn xá là chỉ tha hình phạt vạ, còn về tội chúng ta vẫn phải đến Tòa cáo giải để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải theo luật Giáo hội. Vì khi chúng ta xưng tội xong, cũng còn vạ giống như một chiếc ly còn vết nứt. Nhưng khi chúng ta được hưởng Năm Thánh thì chiếc ly được xóa những vết nứt đã lành lặn.
- Với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, chúng ta hy vọng điều gì? Thường thì mọi người hy vọng vào Chúa phù hộ cho các vấn đề như: sức khỏe dồi dào, công ăn việc làm phát triển, gia đình đầm ấm, con cái mạnh khỏe học giỏi và ngoan ngoãn, hy vọng cho cộng đoàn, cho giáo xứ… Nhưng thật ra, đó chỉ là những hy vọng của đời thường; còn Chúa Giêsu thì Ngài muốn chúng ta hy vọng vào trời mới đất mới như Ngàì đã nói: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (Ga 1,1-3) Cộng đoàn chúng ta ngồi đây là hy vọng vào sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã từng rao giảng. “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25) Đó là niềm hy vọng đích thực và là niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc đời chúng ta. Vậy chúng ta phải nhớ rằng, niềm hy vọng vào Chúa là niềm hy vọng chắc chắn nhất vì Chúa là sự sống đời đời và ngài đã chia sẻ sự sống đó cho chúng ta thì chúng ta được làm con Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì cha mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình và Ngài còn tìm mọi cách để cứu chúng ta. Chúa Cha đã cho chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu độ chúng ta, để những ai tin vào Người thì sẽ được sống đời đời.
Ngài cũng nhắc đến những việc làm để có thể lãnh nhận được ơn Toàn Xá, được giáo xứ cẩn thận niêm yết ở trong khuôn viên nhà thờ.
Vì vậy, niềm hy vọng trong Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng” giúp mỗi người chúng ta từng bước sống đức Tin, chu toàn bổn phận của mình và thực hiện tất cả những điều trong Năm Thánh. Năm Thánh là năm không chỉ để chúng ta sống trong niềm hy vọng và thể hiện qua đời sống Đức tin, mà chúng ta được mời gọi trong đời sống hàng ngày là trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng để mọi người cùng tin vào Chúa và để họ cũng được hưởng ơn cứu độ.
Tiếp theo bài giảng là phần phụng vụ Thánh Thể. Mọi người sốt sắng lãnh nhận Mình Thánh Chúa
Sau phần hiệp lễ, Cha Chủ tế long trọng ban phép lành, mọi người sốt sắng lãnh nhận và ra về trong niềm hân hoan vui mừng vì đã tham dự ngày hành hương lãnh nhận ơn Toàn Xá thật ý nghĩa và sốt sắng.
Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giới trẻ giáo xứ Bình Hưng tham gia "Cà phê Alpha"
-
Giáo xứ Hòa Hưng chào mừng Đức Giám mục Kevin W. Vann -
Đức Giám mục Kevin Wiliam Vann thăm và dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Tân Trang -
Giáo xứ Tân Việt cầu nguyện cho bệnh nhân - 2025 -
Giáo xứ Gia Định cầu nguyện cho bệnh nhân và những người cao niên -
Thiếu nhi giáo xứ Bình Hưng tham gia Đố vui Kinh Thánh -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Mừng bổn mạng giới y khoa của giáo xứ Tân Phú Hoà -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc -
Giáo xứ Thị Nghè kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức -
Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Thế Giới Bệnh Nhân tại giáo xứ Đức Tin
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa