Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ - Mồng Hai Tết Bính Ngọ

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ - Mồng Hai Tết Bính Ngọ

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ - Mồng Hai Tết Bính Ngọ

TGPSG - Thiên Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 14, 5)

Linh mục (Lm) chánh xứ Tân Phú - Giuse Lê Hoàng đã chủ tế Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ, vào lúc 16g thứ Tư ngày 18-2-2026, nhằm Mồng Hai Tết Bính Ngọ, tại Thánh đường giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn; với sự tham dự rất đông dân Chúa, đặc biệt có khoảng 350 cụ 70 tuổi trở lên.

Tan-Phu (2)

Trước Thánh lễ, các Bà Mẹ Công giáo đã đón tiếp các ông bà cao tuổi, cách riêng các ông bà từ 70 tuổi trở lên được cài bông hoa hồng trên ngực áo và được hướng dẫn vào chỗ dành riêng.

Tan-Phu (3)

Tan-Phu (3)

Trong Thánh lễ hôm nay, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn nhớ đến công ơn ông bà tổ tiên, những người đã sinh thành, dưỡng dục và dẫn dắt con cháu trên đương đời và trong đời sống đức tin. Vì thế, mỗi người phải biết sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, dù họ còn sống hay đã qua đời: tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã an nghỉ; yêu thương, chăm sóc và noi gương sống đức tin của những người còn đang hiện diện. Đặc biệt, Thánh lễ quy tụ nhiều cụ từ bảy mươi tuổi trở lên, trong số đó có hai cụ tròn một trăm tuổi; xin cộng đoàn hiệp lòng cầu nguyện để các ngài luôn được Chúa nâng đỡ, sống trung tín và tiếp tục là gương sáng đức tin cho con cháu.

Tan-Phu (4)

Trong bài giảng, Lm Giuse nhắc nhớ đến điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn; đó là “thảo kính cha mẹ”.

Chúng ta được mời gọi sống đạo hiếu với ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đời. Đối với những người đã an nghỉ, chúng ta dâng lễ và cầu nguyện cho linh hồn các ngài sớm hưởng tôn nhan Chúa, đồng thời tin tưởng các ngài vẫn cầu bầu cho chúng ta, trong mầu nhiệm Các Thánh Thông Công. Với những người còn hiện diện, chúng ta hãy yêu thương, chăm sóc, sẻ chia và hy sinh để các ngài được an vui. Đặc biệt trong những ngày Tết sum họp, con cháu quây quần chúc thọ, thăm viếng, an ủi và biểu lộ lòng hiếu kính.

Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ để được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

Xin Chúa cho mỗi người biết vâng lời, sống hiếu thảo theo Lời Chúa dạy, để đời sống trở nên thánh thiện; và xin cho các bậc ông bà, cha mẹ luôn nêu gương sáng đức tin, hầu gia đình sống đẹp lòng Chúa và trở nên chứng tá yêu thương giữa mọi người.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tan-Phu (5)

Cuối lễ, Lm chánh xứ Giuse thay lời các linh mục trong giáo xứ có lời chúc Tết, chúc thọ, xin Chúa ban đến các cụ và cộng đoàn những điều tốt lành.

Tan-Phu (6) Sau phép lành trọng thể, giáo xứ đã chuẩn bị 10 phần quà Tết đặc biệt chúc thọ dành cho 10 cụ cao niên nhất.

Tan-Phu (7)

Tan-Phu (8)

Tan-Phu (9)

Tan-Phu (10)

Tan-Phu (11)

Và 350 phong bao lì xì gởi đến chúc thọ các cụ. Lm chánh xứ Giuse, các linh mục phó xứ, thầy phó tế Andre và Ban Thường vụ HĐMV/GX cùng trao quà Tết chúc thọ. Trong bầu khí hân hoan, ấm áp, các cụ và gia đình đã cảm nhận tình yêu thương, sự quan tâm của giáo xứ dành cho các cụ.

Tan-Phu (12)

Tan-Phu (13)

Tan-Phu (14)

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top