Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ Đêm Giáng Sinh - 2025

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ Đêm Giáng Sinh - 2025

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ Đêm Giáng Sinh - 2025

TGPSG -- “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14)

Trong bầu khí linh thiêng của đêm cực thánh, vào lúc 21g30, thứ Tư ngày 24.12.2025, giáo xứ Tân Phú đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức và Thánh lễ Giáng Sinh. Do thời tiết có mưa nhỏ, các nghi thức được tổ chức trong thánh đường giáo xứ.

Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng. Đồng tế với ngài có ba linh mục phó xứ và Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang (Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc). Hiệp thông trong Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn Tổng hợp và đông đảo dân Chúa trong giáo xứ.

Chương trình mừng Chúa Giáng Sinh gồm ba phần chính:

1. Canh Thức Đêm Giáng Sinh

Giờ Canh thức được khai mạc lúc 21g30. Mở đầu, Lm chánh xứ Giuse nêu bật ý nghĩa của Đêm Canh thức: mời gọi cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, tỉnh thức để đón mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.

Cộng đoàn cùng hiệp ý qua các bài thánh ca và lắng nghe Lời Chúa theo Tin Mừng thánh Gioan (Ga 1,1-18) cùng trích thư thánh Gioan Tông đồ về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Xen kẽ là những bài suy niệm và thánh ca sâu lắng, giúp cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại nơi Hài Nhi Giêsu.

Giờ Canh thức khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, chuẩn bị cho cuộc rước Chúa Hài Đồng.

2. Cung Nghinh Chúa Hài Đồng

Sau phần Canh thức, cộng đoàn tiến ra khuôn viên nhà xứ để tham dự cuộc rước cung nghinh Chúa Hài Đồng. Đoàn rước gồm bình hương, lễ sinh, đại diện các đoàn thể, Hội đồng Mục vụ, kiệu Chúa Hài Đồng và các linh mục.

Đoàn rước khởi đi từ hành lang thánh đường, đi vòng quanh khuôn viên nhà thờ và tiến vào cung thánh trong bầu khí hân hoan, trang nghiêm, diễn tả niềm vui của toàn thể cộng đoàn khi đón mừng Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

3. Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh

Thánh lễ được long trọng cử hành với nghi thức xông hương hang đá và bàn thờ trong tiếng hát ca nhập lễ rộn ràng: “Hội nhạc Thiên quốc…”.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế nhấn mạnh: “Con Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa, và mời gọi cộng đoàn trở nên ánh sáng tình thương, mang Tin Mừng đến cho mọi người.”

Phụng vụ Lời Chúa

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn lắng nghe Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 2,1-14) thuật lại biến cố Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem. Trong bài giảng, linh mục chủ tế đã quảng diễn về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa trước những đau khổ của nhân loại hôm nay: chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng môi trường và những bất an trong gia đình, xã hội.

Ngài nhấn mạnh: chính trong bối cảnh đầy thử thách ấy, ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa nơi Hài Nhi Giêsu chiếu soi và mời gọi con người hoán cải, sống yêu thương và bình an. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng nhân Tin Mừng, đúng như lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Kết thúc bài giảng, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, để kín múc tình yêu từ nơi Ngài và đem tình yêu ấy lan tỏa trong gia đình, giáo xứ và xã hội.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tâm tình tri ân và chúc mừng Giáng Sinh

Trước phép lành cuối lễ, Lm chánh xứ Giuse Lê Hoàng thay mặt các cha trong giáo xứ:

  • Chuyển lời chúc mừng Giáng Sinh của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến toàn thể cộng đoàn
  • Cảm ơn chính quyền các cấp, Ban Giám hiệu các trường học trong khu vực, các ân nhân đã đến chúc mừng và hiệp thông
  • Tri ân các nữ tu, các giáo họ, ca đoàn, ban trật tự, âm thanh - ánh sáng, kỹ thuật và toàn thể cộng đoàn đã chung tay chuẩn bị cho đại lễ được diễn ra sốt sắng và trang trọng

Nhờ sự cộng tác của các giáo họ trong việc trang trí hang đá và tiểu cảnh Giáng Sinh, khuôn viên giáo xứ trở thành điểm đến cho nhiều người đến chiêm ngắm, cầu nguyện và lưu giữ những hình ảnh ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh.

Thánh lễ kết thúc lúc 23g30 cùng ngày trong tiếng hát sốt sắng của cộng đoàn dâng lên Chúa Hài Đồng, khép lại một đêm Giáng Sinh tràn đầy hồng ân, bình an và yêu thương.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Anh Tuấn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top