Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ cầu nguyện cho người cao tuổi và bệnh nhân

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ cầu nguyện cho người cao tuổi và bệnh nhân

TGPSG - “Phúc cho ai không mất niềm hy vọng” (Hc 14,2). Đây là chủ đề trong Sứ điệp Đức Thánh Cha Lêô XIV gởi nhân ngày Thế giới Người Cao Tuổi lần thứ V.

Lúc 16giờ, linh mục Micae Hoàng Hồng Hải, Phó xứ Tân Phú, đã chủ sự Thánh lễ hành hương, cầu nguyện cho những người cao tuổi và cho các bệnh nhân tại nhà thờ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG, với sự tham dự của khoảng 300 người cao tuổi và rất đông giáo dân.

Bí tích Xức Dầu và Hòa Giải

Từ lúc 15g, các thành viên Caritas giáo xứ đã hân hoan đón tiếp các ông bà cao tuổi và bệnh nhân, cài những bông hồng đỏ thắm tình thương yêu, nói lên sự quan tâm của giáo xứ đối với các ông bà. Các thành viên Caritas cũng đã hướng dẫn để các vị có thể lãnh nhận các bí tích cần thiết.

Lúc 15giờ15, linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng cùng với 3 Lm Phó xứ đã ban bí tích Hòa Giải cử hành nghi thức Xức Dầu cho các ông bà cao tuổi và bệnh nhân.

Lm chánh xứ Giuse đã có lời khích lệ, an ủi vì “phúc cho những ai luôn đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa”, và ngài cũng đã dâng những lời cầu nguyện cho các ông bà tham dự Thánh lễ này.

Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, Lm Micae mời gọi cộng đoàn hành hương tham dự sốt sắng để được lãnh nhận ơn Toàn xá và cầu nguyện đặc biệt cho ông bà cao tuổi và các bệnh nhân.

Bài đọc:

Trong bài giảng, Lm Micae chia sẻ lời Chúa qua các bài sách Thánh mang ý nghĩa: Nước Trời có một giá trị cao quý vô cùng đến độ có thể đánh đổi tất cả những gì ta có.

Ai gặp gỡ được Thiên Chúa sẽ trở nên sáng láng

Bài đọc I (Xh 34, 29-35) kể về việc Môsê lên núi Sinai diện kiến nhan Thánh Chúa 40 ngày đêm. Khi xuống núi, ông mang 2 bia đá chứng từ giao ước Thiên Chúa ký kết với dân Israel. Lúc này mặt ông Môsê trở nên sáng láng rực rỡ. Điều này cho thấy ý nghĩa: Ai gặp gỡ được Thiên Chúa sẽ trở nên sáng láng, tốt lành.

Khi tiếp xúc với người có đời sống đức tin tốt lành, chúng ta cảm nhận được sự bình an, sự hiện diện của Thiên Chúa nơi họ.

Các bệnh nhân cũng có thể gặp gỡ được Chúa, hiệp thông với sự đau khổ của Ngài qua những hy sinh trong đau khổ bởi bệnh tật, đau đớn nơi thân xác, qua những câu kinh, lời cầu nguyện và Thánh lễ.

Nước Trời có một giá trị cao quý vô cùng

Trong bài Tin Mừng (Mt 13, 44-46), Đức Giêsu ví Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm thấy, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm được viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước Trời có một giá trị cao quý vô cùng đến độ có thể đánh đổi tất cả những gì ta có.

“Thân xác chúng ta yếu đuối, nhưng không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, trao ban chính mình, ở bên nhau, trong đức tin như những dấu chỉ sáng ngời của hy vọng.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô). Đây là cách sống đức tin vững mạnh, truyền lại gương sáng cho con cháu.

Sống đức tin vững mạnh

Kết thúc bài giảng, Lm Micae mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ là những người cao niên, cầu nguyện cho những người đang đau bệnh để những ngày tháng còn lại trong đời luôn sống đức tin vững mạnh đến độ có thể đánh đổi tất cả những gì ta có để giành được Nước Trời. Lm Micae cũng xin các bệnh nhân qua những hy sinh của mình dâng lên Chúa mà cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, và cho mọi người.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 17giờ với phép lành trọng thể.

Lời cầu chúc

Sau Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse có lời chúc mừng quý vị cao niên, khích lệ các ông bà luôn sống trong niềm hy vọng cậy trông vào Chúa, nhờ đó vượt qua những thử thách trong khi yếu đau, bệnh tật; trở nên gương sáng đức tin cho con cháu trong bầu khí gia đình hạnh phúc, bình an, là chứng nhân tình yêu thương. Sau đó, ngài và Lm Micae đã trao phần quà mừng các vị cao niên nhân dịp lễ. Cộng đoàn cũng lưu lại những tấm hình thân thương cùng gia đình và những người thân.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top