Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Đức Mẹ Fatima - 13.10.2025
TGPSG -- “Dấu lạ lớn lao nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô - Đấng chịu chết và sống lại để cứu độ con người.”
Linh mục phó xứ Vinh Sơn Vũ Đức Trọng đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm 108 năm (1917-2025) Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, được cử hành lúc 11g45 ngày 13.10.2025 tại nhà thờ Tân Phú.
Hiện diện trong Thánh lễ có linh mục Giuse Lê Hoàng, chánh xứ Tân Phú - chủ tế; các linh mục phó xứ Gioan Lasan Đặng Thiên Quang, Giuse Vũ Hoàng Thanh, Vinh Sơn Vũ Đức Trọng và Micae Hoàng Hồng Hải đồng tế, và đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ sốt sắng tham dự.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng linh mục chủ tế tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima xung quanh khuôn viên nhà thờ. Trong lời dẫn vào Thánh lễ, cha Giuse Lê Hoàng nhắc nhớ cộng đoàn về ba mệnh lệnh Fatima mà Đức Mẹ đã trao gửi cho nhân loại: hãy ăn năn sám hối, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi.
Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn khai triển bài Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 11, 29-32), nhấn mạnh đến “dấu lạ của ông Giôna” và “dấu lạ của Đức Kitô.”
Dấu lạ của ngôn sứ Giôna
Khi người Do Thái xin Đức Giêsu làm một dấu lạ để chứng minh quyền năng của Người, Chúa đã đáp: “Thế hệ này sẽ không được thấy một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của ngôn sứ Giôna.” (Lc 11,29).
Dấu lạ của ông Giôna chính là sự hoán cải của dân thành Ninivê. Khi nghe lời ngôn sứ cảnh báo, họ đã ăn năn sám hối, mặc áo vải thô, ăn chay và trở về với Thiên Chúa. Nhờ đó, Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân từ và tha thứ cho họ. Dấu lạ ấy không nằm ở những việc phi thường, nhưng ở tấm lòng hoán cải chân thành, mở ra cho ân sủng Thiên Chúa được thực hiện.
Đức Giêsu - Dấu lạ vĩ đại của Thiên Chúa
Cũng như Giôna là dấu chỉ cho dân thành Ninivê, Đức Giêsu Kitô là dấu lạ lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Trong suốt hành trình rao giảng công khai, Người đã thực hiện nhiều phép lạ: chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, làm cho kẻ chết sống lại. Nhưng dấu lạ cao cả nhất chính là mầu nhiệm Vượt Qua - Đức Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết trên thập giá và sống lại vinh hiển để cứu độ nhân loại.
Qua biến cố ấy, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu vô biên, lòng xót thương và sự trung tín của Ngài đối với con người. Ai tin vào Đức Kitô sẽ được ơn cứu chuộc và sự sống mới trong ân sủng Thiên Chúa.
Dấu lạ của Đức Mẹ Fatima - Lời mời gọi sám hối
Khi cùng nhau tưởng nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 108 năm, cộng đoàn nhận ra nơi Mẹ một dấu chỉ khác của tình thương Thiên Chúa. Qua ba mệnh lệnh Fatima - sám hối, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ - Thiên Chúa mời gọi nhân loại trở về với Ngài, làm mới lại tương quan với Thiên Chúa và với nhau.
Mẹ Maria là người dẫn đường đưa nhân loại đến với Đức Giêsu. Ai lắng nghe và thực hành lời mời gọi của Mẹ sẽ cảm nghiệm được bình an và ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho mọi người.
Tìm kiếm Đấng làm nên dấu lạ
Người Kitô hữu không tìm kiếm những dấu lạ để thỏa mãn trí tò mò, nhưng tìm kiếm chính Đấng làm nên các dấu lạ - là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương. Trong từng biến cố của cuộc sống, Thiên Chúa vẫn âm thầm thực hiện những “dấu lạ” nơi đời sống chúng ta: niềm tin được củng cố, tình yêu được tái sinh, hy vọng được thắp sáng.
Như lời Đức Giêsu dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn mọi sự khác, Người sẽ ban thêm cho anh em.” (Mt 6,33).
Sống dấu lạ giữa đời
Mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở nên “dấu lạ” của Thiên Chúa giữa trần gian, bằng đời sống chứng tá, yêu thương và phục vụ. Khi chúng ta biết sống bác ái, tha thứ, chia sẻ và trung thành với Lời Chúa, chính khi ấy, Thiên Chúa được tỏ hiện qua chúng ta.
Ước gì, trong hành trình đức tin, mỗi người biết noi gương dân thành Ninivê sám hối, noi gương Đức Mẹ Fatima khiêm nhường và trung tín, để nhận ra Thiên Chúa vẫn đang đồng hành và làm nên những kỳ công giữa cuộc đời chúng ta.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 13g với phúc lành của Thiên Chúa. Trong hành trình đức tin, xin cho chúng ta biết noi gương Mẹ Maria để nhận ra những dấu lạ Chúa đang thực hiện từng ngày, để biết hoán cải, tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo Xứ Phú Xuân tĩnh tâm Mùa Vọng - năm 2025
-
Đoàn Con Đức Mẹ Hòa Hưng Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn Mạng -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Tĩnh tâm Mùa Vọng – Hành trình chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Bổn mạng xứ đoàn và ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu giáo xứ Tân Phú -
Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang dâng lễ Tạ ơn 70 năm thành lập Giáo xứ Bùi Phát -
Caritas Giáo xứ Long Bình phát quà người nghèo Mùa Vọng Năm Thánh 2025 -
Giáo xứ Thạch Đà tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Giáo xứ Trung Bắc: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Thị Nghè mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2025 -
Giáo xứ Jeanne d'Arc: Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa