Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa năm 2026

Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa năm 2026

Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa năm 2026

TGPSG --“Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em!” (Ds 6,25)

Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ trong ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đã long trọng cử hành Thánh lễ vào lúc 18g00, ngày 01-01-2026, mừng bổn mạng giáo họ Mẹ Thiên Chúa, tại nhà thờ Tân Phú, do linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ tế.

Đồng tế với ngài có các linh mục phó xứ: Giuse Vũ Hoàng Thanh, Vinh Sơn Vũ Đức Trọng và Micae Hoàng Hồng Hải, cùng với linh mục Gioan Lasan Đặng Thiên Quang (CRM), cùng với sụ tham dự của các nữ tu và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chung quanh nhà thờ, tiến vào cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse chủ tế đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã chọn Đức Maria làm Mẹ Thiên Chúa. Nhờ Mẹ cưu mang Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh, nhân loại được hưởng ơn cứu độ.

Trong bài giảng, dựa trên các tín điều mà Giáo hội tuyên xưng, linh mục Micae đã dẫn giải ý nghĩa tước hiệu cao trọng Thiên Chúa ban cho Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa.

Ngài chia sẻ:

“Việc Thiên Chúa mặc lấy xác phàm nhân loại, chịu đau khổ và chịu chết, nói lên tình yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho con người: ‘Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người’, như tín hữu tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Chúa Giêsu thực sự có hai bản tính trong một ngôi vị: Người là Con Người thật và là Thiên Chúa thật.

Trong lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta tôn vinh Mẹ của Thiên Chúa. Nhờ tiếng “xin vâng” của Mẹ, Thiên Chúa đã mang Đấng Cứu Độ đến trần gian để cứu chuộc nhân loại.

Vào ngày lễ này, chúng ta cũng tôn vinh niềm tin và sự phó thác trọn vẹn của Mẹ Maria nơi một mình Thiên Chúa. Giáo hội mời gọi chúng ta noi gương đức tin của Mẹ.

Thiên chức làm mẹ là một hồng ân cao quý Thiên Chúa trao ban, được thể hiện qua ba giai đoạn: cưu mang, sinh con và nuôi dưỡng; mỗi giai đoạn đều có tầm quan trọng riêng.

Trong cưu mang, đó không chỉ là một quá trình sinh học chín tháng mười ngày, mà còn là quãng thời gian của yêu thương, nhẫn nại và tín thác, khi người mẹ chấp nhận mọi đổi thay để gìn giữ mầm sống Chúa trao phó.

Khi sinh con, người mẹ chấp nhận đau đớn để trao ban sự sống mới – một hy sinh âm thầm nhưng chan chứa yêu thương, biểu lộ sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng.

Đến giai đoạn nuôi dưỡng, người mẹ không chỉ chăm lo thể xác mà còn gieo mầm đức tin và nhân bản nơi con cái. Qua từng hy sinh nhỏ bé mỗi ngày, người mẹ phản chiếu tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong gia đình và xã hội.

Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ: biết thưa ‘xin vâng’ trong bổn phận hằng ngày; lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng; cận kề bên Chúa, ngay cả khi đứng dưới chân thập giá, để từ đó mang tình yêu Chúa và niềm hy vọng đến cho mọi người. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa ban phúc lành cho chúng con.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, linh mục Giuse, chánh xứ, đã ngỏ lời chúc mừng bổn mạng giáo họ Mẹ Thiên Chúa, đồng thời chúc mừng bổn mạng các bà, các cô. Ngài cầu chúc mọi người luôn được bình an, dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, và công việc được tốt đẹp như ý.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00, với bài thánh ca mời gọi muôn người đến tôn thờ Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, vì yêu thương mà cứu chuộc nhân loại.

Được biết, để chuẩn bị mừng lễ, trước ngày lễ, giáo xứ đã dành ba ngày tĩnh tâm vào các buổi chiều ngày 29, 30 và 31-12-2025, giúp cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, hướng về Mẹ Maria với tấm lòng yêu mến.

 

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top