Giáo xứ Tân Phú: mừng kính Thánh Nữ Faustina - Bổn mạng hội Lòng Chúa Thương Xót

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn và tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót, Hội Lòng Chúa Thương Xót, Giáo xứ Tân Phú đã long trọng mừng lễ Thánh nữ Maria Faustina Kowalska - bổn mạng của Hội - vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2026, tại Thánh đường Giáo xứ Tân Phú, Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Đây cũng là dịp đánh dấu một bước tiến mới của Hội khi 15 tân hội viên tuyên hứa gia nhập, cùng cộng đoàn tiếp tục sứ mạng sống và loan báo Lòng Chúa Thương Xót trong đời thường.

Một ngày hồng ân của Hội Lòng Chúa Thương Xót

Thánh nữ Maria Faustina Kowalska là vị tông đồ đặc biệt của Lòng Chúa Thương Xót. Qua đời sống cầu nguyện, khiêm nhường, hy sinh và tín thác, Thánh nữ đã trở thành chứng nhân cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa, đồng thời góp phần làm cho sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót được lan tỏa đến mọi người.

Đối với Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Phú, ngày mừng lễ bổn mạng không chỉ là dịp quy tụ cộng đoàn trong niềm vui phụng vụ, nhưng còn là cơ hội để mỗi hội viên nhìn lại hành trình sống đức tin và làm mới lại quyết tâm trở nên chứng nhân của lòng thương xót.

Thánh lễ do linh mục (Lm) Giuse Phạm Đức Tuấn, Chánh xứ Tân Phú, chủ tế. Lm Giuse Đặng Kim Hải, Phó xứ, chủ sự nghi thức tuyên hứa cho các tân hội viên. Đồng tế trong Thánh lễ có các linh mục phó xứ, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Điều hành Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì, đại diện Hội Lòng Chúa Thương Xót các giáo xứ trong Giáo hạt, cùng các hội đoàn, ca đoàn, Ban Truyền thông và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

15 tân hội viên tuyên hứa

Trước Thánh lễ, nghi thức tuyên hứa gia nhập Hội được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. 15 tân hội viên, gồm 1 nam và 14 nữ, lần lượt tiến lên trước cung thánh để tuyên xưng quyết tâm sống theo linh đạo Lòng Chúa Thương Xót.

Trong giây phút đặc biệt này, các tân hội viên cùng đọc lời tận hiến, phó thác quá khứ, hiện tại và tương lai trong bàn tay yêu thương của Chúa. Những lời tuyên hứa diễn tả quyết tâm trung thành với việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, sống đời Kitô hữu cách tích cực, giữ ngày Chúa nhật, sống đức trong sạch và tiết độ, tránh xa các tệ nạn xã hội, vâng phục giáo huấn của Giáo hội và trở nên những chứng nhân của lòng thương xót.

Sau lời nguyện chúc lành của linh mục chủ sự, 15 anh chị em chính thức được đón nhận vào Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Phú và được trao phù hiệu của Hội.

Chiếc phù hiệu tuy nhỏ bé nhưng mang một ý nghĩa thiêng liêng: nhắc nhở người hội viên về căn tính, lời cam kết và sứ mạng của mình. Từ nay, mỗi người được mời gọi đón nhận lòng thương xót của Chúa, và biết trao ban lòng thương xót ấy cho những người mình gặp gỡ.

Cung nghinh Thánh tượng Lòng Chúa Thương xót

Sau nghi thức tuyên hứa, cộng đoàn cùng tham dự cuộc cung nghinh Thánh tượng Chúa Thương Xót. Đoàn rước tiến từ sân thánh đường vào nhà thờ trong tiếng hát của ca đoàn.

Những bài thánh ca ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa hòa cùng bước chân của cộng đoàn, tạo nên một bầu khí vừa trang nghiêm vừa sốt sắng. Cuộc cung nghinh mời gọi mỗi người Kitô hữu mang hình ảnh và sứ điệp của Lòng Chúa Thương Xót vào chính môi trường mình đang sống.

“Chúa mặc khải cho những người bé mọn”

Bước vào Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp thông với Giáo hội trong tâm tình mừng kính các Thiên thần Hộ thủ, đồng thời đặc biệt cầu nguyện cho Hội Lòng Chúa Thương Xót nhân ngày lễ bổn mạng

Qua đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 11,25-27), với lời Chúa Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”, Lm chủ tế Giuse nhấn mạnh đến vẻ đẹp của một tâm hồn khiêm nhường trước Thiên Chúa.

Theo ngài, người “bé mọn” trước hết là người biết mình cần đến Chúa, biết lắng nghe và để cho Chúa hướng dẫn. Trái lại, khi con người quá tự mãn về kiến thức, khả năng hay thành công của mình, họ dễ khép lòng trước tiếng Chúa.

Từ đó, Lm chủ tế liên hệ đến cuộc đời Thánh nữ Faustina - một nữ tu xuất thân từ một gia đình nghèo, từng phải làm việc để phụ giúp gia đình và sống đời tu trì âm thầm, khiêm tốn. Chính trong sự nhỏ bé và đơn sơ ấy, Thánh nữ đã trở thành người được Chúa chọn để trao gửi sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót cho nhân loại.

Thánh nữ Faustina cho thấy Thiên Chúa không nhìn con người theo những tiêu chuẩn của thế gian. Ngài có thể thực hiện những điều lớn lao qua một con người nhỏ bé, miễn là người ấy có một tâm hồn khiêm nhường, quảng đại và hoàn toàn tín thác nơi Chúa.

Lm giảng lễ cũng nhắc đến sự hiện diện âm thầm nhưng gần gũi của các Thiên thần Hộ thủ trong đời sống mỗi người. Thiên Chúa không bỏ mặc con người giữa những thử thách của cuộc đời, nhưng luôn quan phòng, đồng hành và nâng đỡ chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.

Từ đón nhận lòng thương xót đến trở nên chứng nhân

Một trong những lời mời gọi nổi bật của ngày lễ là: đã đón nhận lòng thương xót của Chúa thì người Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên khí cụ của lòng thương xót.

Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Phú vẫn duy trì giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15giờ hằng ngày. Những lời tạ ơn, những ý nguyện xin khấn của cộng đoàn được dâng lên Chúa trong sự hiệp thông cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện cho Giáo hội và cho những nhu cầu của cộng đoàn.

Đây không chỉ là một sinh hoạt đạo đức, nhưng còn là nguồn sức mạnh giúp các hội viên nuôi dưỡng đời sống nội tâm và ý thức hơn về sứ mạng của mình.

Noi gương Thánh nữ Faustina, người hội viên được mời gọi đem lòng thương xót vào những điều rất cụ thể của cuộc sống: biết tha thứ thay vì oán giận, cảm thông thay vì xét đoán, chia sẻ thay vì khép lòng, nâng đỡ người đau khổ thay vì thờ ơ, và gieo niềm hy vọng cho những ai đang thất vọng.

Phụng vụ Thánh Thể.

“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Linh mục chủ tế thay lời các linh mục - tu sĩ và cộng đoàn chúc mừng Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Phú nhân ngày mừng lễ bổn mạng.

Trong tiếng hát kết lễ, cộng đoàn một lần nữa được mời gọi hướng lòng về Lòng Chúa Thương Xót - nguồn mạch của niềm hy vọng và bình an. Những lời ca vang lên như một lời tuyên xưng đức tin: Lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi và yếu đuối của con người.

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn ra về nhưng sứ mạng vẫn tiếp tục. Mỗi hội viên được mời gọi mang theo lời nhắn nhủ của Thánh nữ Faustina: “Hãy tín thác nơi Chúa và làm cho người khác cảm nhận được lòng thương xót của Ngài qua chính cuộc sống của mình.”

Nguyện xin Thánh nữ Maria Faustina Kowalska chuyển cầu cùng Chúa, để Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Tân Phú luôn trung thành với ơn gọi của mình; biết sống khiêm nhường, cầu nguyện và tín thác, đồng thời trở nên những chứng nhân sống động của Lòng Chúa Thương Xót giữa gia đình, giáo xứ và xã hội.

“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Thy Phương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top