Giáo xứ Tân Phú: Mừng kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Tân Phú: Mừng kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Tân Phú: Mừng kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.
Lời hát nhập lễ của ca đoàn Giuse đã dẫn đưa cộng đoàn giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì  vào Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Lao động, bổn mạng giáo xứ, được cử hành lúc 18g00 thứ Tư ngày 01-05-2024 tại thánh đường của giáo xứ. Hôm nay, cũng là ngày khai mạc tháng hoa Đức Mẹ kính Đức Mẹ bằng cuộc rước kiệu và dâng hoa. 

Đúng 17g30 ngày 01.05, tại Đài Đức Mẹ, Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã đọc kinh khai mạc  tháng hoa. Tiếp theo, các em Thiếu nhi của giáo họ Mông Triệu và Ban Lễ sinh phụ trách dâng hoa và dâng hương. Các tràng hạt Mân Côi và những cánh hoa khoe màu tươi thắm, rực rỡ, hương thơm ngát được dâng lên Đức Mẹ. Cùng với hoa tự nhiên, còn có cả một trời “những đóhoa lòng” của cộng đoàn giáo xứ dâng lên Mẹ, để bày tỏ tấm lòng con yêu Mẹ.

Cung nghinh Thánh Giuse Lao Động:

Đoàn rước gồm quý Sơ, các đoàn thể, các đội hoa cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Cuộc cung nghinh Thánh Giuse vòng quanh trong khuôn viên và kết thúc ở nhà thờ. Khi đoàn đồng tế tiến lên bàn thánh, Lm Chánh xứ Giuse đã đến trước bàn thờ Thánh Giuse xông hương cùng các nghi thức cung kính Thánh tượng trong tiếng hát nhập lễ.

Thánh lễ:

Sau phần cung nghinh Thánh Giuse là Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Giuse - bổn mạng giáo xứ, do Lm Chánh xứ chủ sự. Đồng tế có ba Lm phó xứ và Thầy phó tế Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh phụ bàn thờ. Hiệp dâng Thánh lễ có khoảng một ngàn giáo dân. Khi đoàn đồng tế tiến lên bàn thánh Lm Giuse Lê Hoàng đã đến trước bàn thờ Thánh Giuse xông hương cùng các nghi thức cung kính Thánh tượng trong tiếng hát của bài ca nhập lễ.

Lm chủ tế hướng ý lễ:

Cùng với Giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Giuse Lao động. Ngài là mẫu gương lao động tuyệt vời cho chúng ta để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa và công trình sáng tạo của Chúa… Hôm nay cũng là ngày khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ. Mỗi người chúng ta hướng về Mẹ Maria để dâng lên Mẹ những tâm tình của mình để nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta, cho những anh em nhận Thánh Giuse Thợ là bổn mạng và đặc biệt là ca đoàn Giuse của giáo xứ.

Trong bài giảng, Lm chủ tế đã chia sẻ những ý chính:

Thánh Giuse lao động đã để lại cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời. Ngài đã để lại cho chúng ta một nghề thợ mộc thanh bần. Ngài đã vui sống và nuôi dưỡng gia đình Thánh Gia tại Nazaret và đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Trong bài đọc 1 trích sách Sáng Thế, nói về những công trình Thiên Chúa sáng tạo. Thiên Chúa đã tạo ra mọi thứ và giao cho con người quản lý, nhưng quản lý ở đây không phải chỉ ngồi một chỗ mà phải lao động và làm mọi việc như lòng Chúa và Mẹ mong ước.

Trong gia đình, cha mẹ phải lao động để dy dỗ cho con cái. Không phải Chúa chỉ tạo ra cho chúng ta hưởng thụ, mà con người phải cộng tác vào công trình của Ngài, để có của ăn của để như trong bài đọc 1 đã nhắc đến. Còn Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Côlôsê “Anh em có nói gì, làm gì? Thì cũng vì Danh Chúa” và làm tận tâm cho Chúa chứ không phải cho người đời.” Nếu chúng ta chỉ muốn làm cho người khác thấy, là đang muốn cho người ta đề cao mình, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

Đối với giáo xứ Tân Phú chúng ta hơn 60 thành lập, mọi người cùng chung tay dốc sức góp công, góp của; nhưng không ai nói tôi làm vì tôi, cho tôi, mà làm cho Chúa và cho anh em mình.  Nào là Thừa tác viên, gi xe, ca đoàn, truyền thông, Caritas, Legio Mariae, Huynh đoàn Đaminhphục vụ Thánh lễ và các công trình trong giáo xứ, quý chức HĐMV cũng ngày đêm làm mọi việc vì Chúa và anh em mình.

Ngay cả Nhà Giáo Lý chúng ta đang xây dựng cũng là sự đóng góp của tất cả cộng đoàn. Chúng ta sắp hoàn thành cũng là nhờ sự đóng góp chung ta của mọi người. Như Thánh Phaolo nói phần thưởng ở đời này là làm phúc và cho đi. Cộng đoàn chúng ta không những chỉ lo cho giáo xứ của mình, mà còn đóng góp cho công trình nhà thờ Đức Bà và Nhà Tĩnh dưỡng các Linh mụcCộng đoàn còn cho đi cả lời cầu nguyện và vật chất nữa. Đó là chúng ta đóng góp cho Chúa và cho anh em.

Sau này trước Tòa phán xét, Chúa không hỏi chúng ta có giàu sang phú quý, hay nhiều của cải không? mà Ngài chỉ hỏi chúng ta “Người đã làm gì cho anh em mình? (Mt 25,45) Việc bác ái yêu thương không phải tự nhiên mà có, chúng ta phải có lòng bác ái yêu thương mi dám cho đi.

Mỗi khi mừng l bổn mạng và chiêm ngưỡng mẫu gương của Thánh Giuse, chúng ta luôn ghi nhớ. “ Dù anh em cho ai một chén nước lã thôi, cũng đã được phần thưởng rồi!” (Mt 9, 41)  Xin Chúa cho chúng ta luôn hướng tâm hồn lên với Chúa và luôn nghĩ đến người khác, cùng lao động với cả con tim của mình. Khi chúng ta làm được như vậy, chắc chắn chúng ta đã tìm được niềm vui lớn lao của hạnh phúc Nước Trời, mà chúng ta hằng khao khát mỗi ngày.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành, Lm chủ sự Giuse Lê Hoàng tâm tình với cộng đoàn: “Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Giuse Lao Động là bổn mạng của giáo xứ. Xin cảm tạ Thiên Chúa và tri ân đến tất cả mọi người trong giáo xứ. Xin cảm ơn quý Cha, quý Sơ, và cộng đoàn, mọi người trong các gia đình đã cách này hay cách khác, cầu nguyện, cộng tác và đóng góp cho giáo xứ rất nhiều để có một giáo xứ Tân Phú ngày hôm nay về đời sống đức Tin và đời sống đạo đức, đời sống tương quan và cả những công việc khác nữa. Đó là chúng ta noi gương Thánh Giuse bổn mạng, mỗi người ra sức nỗ lực thực hiện mọi việc vì Chúa và vì anh em mình.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse ban muôn lành cho cộng đoàn, cho những người nhận Ngài là bổn mạng.

Hôm nay cũng là Bổn mạng của ca đoàn Giuse. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị làm Sáng Danh Chúa bằng ơn gọi của mình là dâng lời ca tiếng hát. Chúc ca đoàn hoàn thành  nhiệm vụ ca đoàn và cả trong đời sống gia đình. Chúng ta hãy cầu khẩn Thánh Giuse để Ngài chuyển cầu cho chúng ta và đừng để ơn Chúa ra vô hiệu.  

Lm chủ sự thông báo về truyền thống đạo đức: Trong tháng Năm, giáo xứ tổ chức giờ đọc kinh chung hàng tuần lúc 19g từ thứ Hai đến thứ Bảy trước Đài Đức Mẹ. Xin cộng đoàn sắp xếp công việc để làm giờ đạo đức dâng lên Đức Mẹ.

Buổi lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày trong niềm hân hoan vui mừng, vì CĐ đã cùng tham dự một buổi lễ Bổn mạng cách trọn vẹn.  

Được biết:

A. Ca đoàn Giuse có khoảng 50 ca viên. Trải qua 41năm phục vụ, tiếng hát của ca đoàn Giuse đã trở nên quen thuộc, và là 1 trong những ca đoàn cột trụ của giáo xứ. Trong ngày lễ hôm nay, ca đoàn Giuse đã giúp cho đội hoa giáo xứ hoàn thành hai ca khúc dâng hoa và cả Thánh lễ trải dài hơn một tiếng đồng hồ, ca đoàn đã cống hiến nhiều bài thánh ca ý nghĩa, với nhiều cung trầm bổng, giúp bầu khí thêm sốt sắng, thánh thiêng.

B. Trước ngày lễ Bổn mạng, giáo xứ đã có các hoạt động:

1. Tam nhật tĩnh tâm

Từ thứ Năm 27-04-2023 đến thứ Bảy 29-04-2023: do các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành luân phiên phụ trách. Vào lúc 15g30 mỗi ngày cộng đoàn cùng quy tụ trong thánh đường: Suy niệm các nhân đức của Thánh Giuse, đọc Danh ngôn, Thánh Vịnh, kinh cầu Thánh Giuse, kinh khấn Thánh Giuse, Sách Thánh và Tin Mừng về Thánh Giuse, và kết thúc là những bài hát Tôn vinh Thánh Giuse.

2. Cung nghinh Thánh Thể

Vào lúc 19g30 thứ Ba 30-04-2024, do Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ sự, hiệp thông có 3 Lm Phó xứ và Thày Phó tế Giuse. Tất cả có 6 chặng. Khi Mình Thánh Chúa được kiệu đến mỗi trạm dừng lại để xông hương, đọc suy niệm, lời nguyện, hát thờ lạy Thánh Thể.

Ở chặng cuối cùng tại đài Đức Mẹ, hát Tantum Ergo; cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Lm chủ sự ban phép lành Mình Thánh, Kết thúc bằng bài hát tạ ơn Đức Mẹ.

3. Chầu lượt thay cho Tổng Giáo phận

Sáng thứ Tư 01-05-2023, Lm Chánh xứ Giuse đặt Mình Thánh Chúa vào mặt nhật, khởi sự cho các giờ chầu lượt của các đoàn thể. Đến 15g là chầu chung do HĐMVGX phụ trách. Sau những giây phút lắng đọng và tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, Lm Chánh xứ đã ban phép lành Mình Thánh Chúa. Sau bài hát kính Thánh Giuse, cộng đoàn ra về trong niềm tín thác vào tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bài: Phương Nga (TGPSG)

nh: Tiến Hương

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top