Giáo xứ Tân Phú: kỷ niệm 105 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2022)

Giáo xứ Tân Phú: kỷ niệm 105 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2022)

Giáo xứ Tân Phú: kỷ niệm 105 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2022)

TGPSG - “Người bảo gì thì các anh hãy làm theo” (Ga 2, 5)

Đó là câu Tin Mừng theo Thánh Gioan mà linh mục (Lm) Giuse Lê Hoàng - chánh xứ đã trích dẫn khi chủ tế thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, vào lúc 12g ngày 13-10-2022 tại nhà thờ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, đồng tế có quý Lm Phó xứ.

Hiệp dâng thánh lễ có quý Sơ các Dòng, HĐMV xứ họ, các Đoàn thể, ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu, Đội hoa nhí của giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt Hội các bà mẹ Công giáo trong đồng phục xanh đứng ở các bàn đặt ở các cửa nhà thờ để tặng hoa cho cộng đoàn rước kiệu và dự lễ.

CẦU NGUYỆN KINH MÂN CÔI:

Trước thánh lễ, vào lúc 11g30, tất cả đã quy tụ đông đủ tại nhà thờ để đọc kinh Mân Côi chuỗi 50 mùa Vui.

CUNG NGHINH MẸ FATIMA:

Lm chủ tế đã đọc lời nguyện để làm phép hoa cho toàn thể cộng đoàn, rồi trở về cung thánh làm phép Thánh hóa tượng Mẹ Fatima. Cộng đoàn hai hàng theo thứ tự: Thánh giá nến cao, quý bà, quý ông trong các đoàn thể; quý Hội chức, quý Sơ các Dòng, Đội hoa giáo xứ, Lễ sinh, Kiệu mẹ Fatima, Lm Giuse Lê Hoàng chủ sự cùng quý Lm phó xứ. Đoàn kiệu đi vòng quanh hành lang thánh đường với những bài hát tôn vinh Mẹ Maria.

THÁNH LỄ:

Đầu lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ: Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một người Mẹ để đồng hành với chúng ta và dâng lời cầu xin của chúng ta lên Thiên Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ được hạnh phúc không phải chỉ ở đời này mà còn đời sau nữa. Để Mẹ lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta mà chuyển cầu cùng Chúa chúng ta hãy bắt chước Mẹ về đời sống nhân đức, siêng năng lần hạt Mân Côi để kết hợp với Mẹ và sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Theo Tin Mừng Thánh Gioan (2, 1-12), Lm chủ tế giảng lễ : Hôm nay chúng ta quy tụ về đây để mừng lễ kỷ niệm 105 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Năm 1917, khi con người hướng chiều về những ý riêng của mình, muốn thống trị thế giới nên đã gây ra rất nhiều tai họa. thời điểm đó thế giới hầu như vắng bóng tình yêu của Thiên Chúa. Đứng trước tình cảnh này, Mẹ Maria đã hiện ra tại làng Fatima nước Bồ Đào Nha vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917 và đã ban 3 mệnh lệnh cho 3 trẻ mục đồng: Lucia, Giaxinta và Phanxicô. Đó là - Hãy ăn năn sám hối - Hãy lần hạt Mân Côi - Hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ.

Ngày nay, chúng ta thấy con người hướng chiều về bản năng và ý muốn của riêng mình; đạo đức luân lý đã xuống cấp trầm trọng; thâm chí những những điều tội lỗi khủng khiếp lại được con người cho là bình thường.Trước những gì chúng ta đang chứng kiến; chắc chắn Đức Mẹ sẽ khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta và Mẹ sẽ nói “Người bảo gì thì các anh cứ làm theo” (Gioan 2, 5).  và 3 mệnh lệnh Mẹ đã ban từ năm nào nhưng vẫn còn áp dụng vào ngày hôm nay.

Hãy ăn năn sám hối: Xưa kia khi Chúa đang yêu thương con người, thì con người đánh mất tất cả, con người đang hướng về tội lỗi và sự chết đã nhập vào thế gian gây ra biết bao đau khổ! nhưng Thiên Chúa đã ban chính Con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian này để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa với thế gian và để loan báo tình yêu của Chúa cho những ai tin vào Người thì được sống đời đời. Ăn năn sám hối là khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình, để đón nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa; vì nếu con người kiêu ngạo không cần đến tình yêu thương của Chúa nữa và luôn cho mình là đúng, thì không biết điều gì sẽ xảy ra!? Chúng ta hãy khiêm nhường ăn năn sám hối tội lỗi của mình.

Hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ: trái tim Mẹ luôn mở rộng để lắng nghe lời con cái Mẹ nài xin. Chúng ta tin chắc rằng Mẹ sẽ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Là con cái, chúng ta phải biết lắng nghe lời dạy dỗ của Mẹ và phải thể hiện tình yêu của Chúa từ trong gia đình mình; làm sao để chúng ta không thiếu vắng tình yêu thương của Chúa, vì như thế thì sẽ làm cho vợ chồng, con cái xào xáo, la mắng và làm khổ nhau. Gia đình là cái nôi của xã hội, nếu gia đình xáo trộn thì xã hội sẽ xáo trộn. Gia đình không thể thiếu vắng tình yêu thương của Chúa vì gia đình là nền tảng của xã hội. Vì thế hãy tôn sùng Mẫu Tâm và để tình yêu của Mẹ là mẫu gương ở trong gia đình. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải đi ra và đi đến và hạ mình xuống chăm sóc và an ủi những ACE bất hạnh và đau khổ hơn mình cả phần hồn lẫn phần xác và đem lòng thương xót của Chúa đến cho họ.

Lm chủ tế kết luận: Chúng ta hãy ăn năn sám hối. không chỉ hôm nay mà suốt cả hành trình đức Tin của mình. Hãy mở lòng ra mà đến với tình yêu của Chúa. Hãy đến với Chúa qua việc lãnh nhận các Bí tích để chúng ta nhận ra thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình. Chúng ta phải xác tín tình yêu thương của Chúa và đem tình yêu đó đến với anh chị em qua lời nói, hành động của mình. Tình yêu thương đó là tình yêu đẹp, đi đến với tất cả mọi người không phân biệt là ai? Hãy lần chuỗi Mân Côi để gần Chúa nhiều hơn và sẽ tương quan mật thiết với Chúa qua Mẹ, để được Chúa ban tất cả những gì chúng ta khẩn cầu cùng Ngài qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau khi Lm chủ sự ban phép lành, ca đoàn và cộng đoàn cùng hát bài “ Năm xưa trên cây Sồi …” với tâm tình tha thiết, và ra về trong niềm tin tưởng, phó thác vào lòng thương xót của Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Phương Nga (TGPSG)
nh: Tiến Hương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top