Giáo xứ Tân Phú khai mạc Mùa Chay 2025

Giáo xứ Tân Phú khai mạc Mùa Chay 2025

Giáo xứ Tân Phú khai mạc Mùa Chay 2025

TGPSG -- “Thế giới hiện đại muốn ‘loại bỏ cái chết’ bằng cách thôi suy nghĩ về nó, bằng cách lao mình vào những chương trình giải trí, những ham muốn bất tận…”

Trên đây là điều mà Linh mục (Lm) Giuse Vũ Hoàng Thanh - Phó xứ Tân Phú, đã nêu lên trong bài giảng khi chủ tế Thánh lễ Tro vào lúc 18g ngày 5-3-2024, tại Thánh đường Tân Phú.

Hiệp thông trong Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), các tu sĩ nam nữ, các đoàn thể, ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu, các em thiếu nhi và hàng trăm giáo dân trong cộng đoàn giáo xứ Tân Phú.

Sau bài ca nhập lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn: “Hôm nay là Lễ Tro cũng là Thánh lễ khai mạc Mùa Chay Thánh. Chúng ta cùng ăn năn sám hối những lỗi lầm của mình để tham dự Thánh lễ sốt sắng.”

Hôm nay có nghi thức xức tro nên sau lời nguyện nhập lễ là phần Phụng vụ Lời Chúa.

Theo bài Tin Mừng Thánh Matthêu, Lm chủ tế bắt đầu bài giảng bằng việc kể lại câu chuyện đã được chia sẻ trên mạng vào năm 2024 của một sinh viên y khoa thực tập tại một bệnh viện ở Hà nội, đã chứng kiến cái chết của các bệnh nhân mà trong đó có một bệnh nhân trẻ đã tử vong sau khi sử dụng tất cả những phương pháp điều trị khi bị vi khuẩn Aureus xâm lấn.

Thấy cái chết đột nhiên như vậy, anh ta suy nghĩ và quyết định sẽ cố gắng hoàn thành mọi công việc; để dù có chết bất ngờ, thì anh cũng sẽ đón nhận cái chết với tâm thế không hối tiếc. Anh sẽ biết quý trọng thời gian hơn và sống như chỉ còn ngày hôm nay là được sống.

Lm Giuse tiếp: “Cộng đoàn thân mến, thế giới hiện đại muốn ‘loại bỏ cái chết’ bằng cách thôi suy nghĩ về nó, bằng cách lao mình vào những chương trình giải trí, những ham muốn bất tận; nhưng ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi người hãy có một cái nhìn tích cực với cái chết. Việc suy ngẫm về cái chết giúp chúng ta nhìn cuộc sống bằng con mắt mới. Ngài nhấn mạnh: đức tin công giáo không phải là để khỏi sợ chết, nhưng giúp chúng ta đối diện với cái chết.

Ngài nói: Có quá nhiều điều cần được xem lại, có ích gì khi tranh cãi với bạn bè, với cha mẹ, anh chị em trong nhà, với những người trong cộng đoàn đức tin, nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ chết? Nổi giận với người khác có ích gì? Tốt hơn nên chết trong hòa thuận, không hối tiếc, không oán giận!”

Đức Phanxicô nhận xét “Tất cả chúng ta đều đang trên đường đi đến cái chết”, khi đối diện với cái chết, tích trữ cũng chẳng có ích lợi gì, vì chúng ta sẽ ra đi một mình với chiếc áo liệm xác không có túi, không có cái túi nào để nhét bất cứ thứ gì vào đó. Vì thế, những gì chúng ta cần tích lũy là lòng bác ái, khả năng chia sẻ, khả năng không thờ ơ với nhu cầu của người khác.”

Vì “không ai giàu đến mức không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ người khác; cũng như không ai nghèo đến mức không có gì để trao cho người khác”.

Trong một thế giới ngày càng đề cao sự nổi tiếng, sự hoành tráng, sự phô trương và khoe khoang… kể cả trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta quay trở về với đời sống nội tâm, với tâm hồn của mình, làm sống lại tương quan của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình, qua ba việc, được gọi là trụ cột cho đời sống thiêng liêng của người công giáo: cầu nguyện, bố thí, và chay tịnh:

- Cầu nguyện diễn tả tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.
- Bố thí hay làm bác ái: diễn tả tương quan của chúng ta với tha nhân.
- Ăn chay diễn tả tương quan của chúng ta với chính mình.

Trong cả ba việc đạo đức này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta một cách thật mạnh mẽ: Anh em đừng bố thí, cầu nguyện và ăn chay như những người giả hình.

Giả hình là chỉ có bề ngoài thôi, không thật sự có bên trong. Thật vậy, trong mọi tôn giáo và ở mọi thời, vẫn có nhiều người muốn tỏ ra mình là người đạo đức hơn người khác, nên thường thực hành những việc này một cách phô trương, làm vì tìm sự chú ý của người khác. Hoàn toàn không có chiều kích “thiêng liêng”, làm vì Chúa, hướng về Chúa và trong Chúa.

Trong cả ba việc, Chúa đều lặp lại 1 câu: “Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” Chúa trả lại cho chúng ta điều gì? Đó là sự tự do, sự bình an và niềm vui đích thực. Chúa giúp ta gỡ bỏ mặt nạ, lối sống giả hình đang làm ta mệt mỏi, nặng nề để mỗi ngày sống thật với mình hơn, khi dám thừa nhận sự yếu đuối, tội lỗi của mình, như tiên tri Giona loan báo trong bài đọc 1:

“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta... Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương...”

Nhiều khi chúng ta lo vật chất mà gia đình chúng ta tan nát. Nhiều khi vì vật chất mà anh chị em cấu xé lẫn nhau và cũng vì vật chất mà xa rời Thiên Chúa. Vì vậy , dù có vinh hoa phú quý bao nhiêu cũng chỉ được vài chục năm hay một trăm năm là cùng. Tất cả chúng ta đều chỉ đến rồi đi thôi. Do đó, chúng ta có giàu sang thì ba tấc đất mới gọi là nhà và nơi đó mới là vĩnh viễn của chúng ta.

Sau bài giảng là cử hành Nghi thức xức tro. Lm chủ tế đọc lời nguyện và rảy nước Phép lên những bình tro rồi mời, các cha, các Thừa tác viên cùng lên để nhận bình Tro để xức cho cộng đoàn. Ca đoàn hát những bài ca có tâm tình ăn năn sám hối.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ. Lm chủ tế nhắc nhở về việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Buổi lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày trong sự suy niệm của cộng đoàn về mùa Chay Thánh trong lời hát kết lễ Hãy thật lòng trở về với Chúa trong chay tịnh trong nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn đừng xé áo, hãy trở về với Chúa nhân lành từ bi nhẫn nại và giàu lòng xót thương.”

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Thái Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top