Giáo xứ Tân Phú Hòa: Khai giảng Trường Giáo lý năm học mới 2025-2026

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Khai giảng Trường Giáo lý năm học mới 2025-2026

TGPSG -- Vào lúc 8giờ30 sáng Chúa Nhật, ngày 07/09/2025, tại khuôn viên giáo xứ Tân Phú Hòa đã diễn ra buổi khai giảng năm học Giáo lý 2025-2026.

Hiện diện có linh mục (Lm) Vinhsơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa, Hội đồng Mục vụ, các tu sĩ và các em thiếu nhi theo học các lớp giáo lý.

Trong lời phát biểu khai giảng, linh mục Chánh xứ chia sẻ:

“Chỉ khi nào chúng ta quan tâm đến việc học giáo lý, đi lễ thì đức tin chúng ta mới được vững vàng. Nhiều khi chúng ta không học Lời Chúa thì sóng gió cuộc sống xảy đến, chúng ta dễ bỏ đạo. Những anh chị giáo lý viên ở đây là những nhà sư phạm giáo lý, khác với thầy cô giáo văn hóa. Tức là chính Thiên Chúa đã dạy con người thế nào thì ngày nay Giáo Hội dạy con cái  như vậy. Người dạy Giáo lý phải có đức tin. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta cơ hội để học hỏi Lời Chúa.”


Sau đó, vị đặc trách Trường Giáo lý tóm tắt đôi nét về các lớp Giáo lý: Giáo xứ Tân Phú Hòa có 460 em, 28 lớp, 44 giáo lý viên (gồm 1 linh mục, 17 tu sĩ nam nữ và 26 huynh trưởng). Các lớp học giáo lý được tổ chức vào 2 ngày: Chúa Nhật lúc 8g00 và thứ Năm lúc 17g25. Các em theo học có độ tuổi từ 6 đến 21.

Thánh lễ khai giảng được cử hành vào lúc 9g30, do linh mục Chánh xứ chủ sự. Ngài kêu gọi cộng đoàn và các em thiếu nhi cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta một năm học tốt đẹp, luôn bước đi theo thánh ý Ngài.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay thuộc Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C, đặc biệt là bài Tin Mừng (Lc 14,25-33), Chúa Giêsu nói: “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33).

Trong bài giảng, linh mục Chánh xứ quảng diễn:
“Có rất nhiều người đi theo Chúa, vì Ngài có lời giảng uy quyền, làm được nhiều phép lạ, nên thu hút người ta đi theo. Vì thế, Chúa Giêsu nói: Ai muốn làm môn đệ phải từ bỏ cha mẹ, người thân, những gì mình có thì mới làm môn đệ Chúa.

Điều này, nhiều tu sĩ và các linh mục cũng từng trải nghiệm. Từ bỏ cha mẹ không phải là dễ. Nhiều người đi tu, khi về thăm nhà thấy cha mẹ già yếu, cô đơn, thế là không đi tu nữa.

Chúa còn nói hơn nữa: Ai đi theo Chúa phải từ bỏ mạng sống. Khó hơn nữa. Chúng ta ai cũng muốn sống, không ai muốn bỏ mạng sống. Nhưng chúng ta thấy các vị thánh tử đạo Việt Nam đã sẵn sàng chết để làm chứng cho Chúa.

Điều thứ ba là vác thập giá theo Chúa. Nói đến thập giá, vào thời Chúa Giêsu, người ta sợ hãi, vì đó là bản án tử hình cho những tên tử tội. Chúng ta xem như Chúa đòi hỏi rất gắt gao, ngặt nghèo. Ngày nay, các em thiếu nhi bỏ điện thoại một chút cũng không được. Các môn đệ thời đó cũng chẳng hiểu, nhưng dần dần các ông được Chúa biến đổi, mỗi ngày hiểu hơn và xác tín vào Chúa. Nếu chúng ta theo Chúa mà không bỏ những điều đó, chúng ta sẽ bỏ cuộc.

Chúng ta phải biết rõ Chúa là ai thì mới dám bỏ mọi sự theo Chúa. Chúng ta hiểu biết về Chúa, tin Ngài, còn nếu không, chúng ta sẽ như Giuđa bán Chúa.

Hôm nay khai giảng năm học giáo lý, chúng ta phải chịu khó học giáo lý, đi lễ, ngày đêm suy nghĩ về Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ về Chúa ngày đêm, sẽ bỏ mọi sự dễ dàng như các linh mục, tu sĩ. Thấy người thân yêu, cuộc sống này, sống chết chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Chúa.

Các em hãy thực hành Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay và theo Chúa đến cùng.”

Tiếp đến là phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào khoàng hơn 10giờ.

Xin cho năm học mới các em ngày cảng khám phá hiểu biết hơn về Chúa nhờ đó có cuộc sống đức tin vững mạnh luôn sống gắn bó Chúa.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh sơn Doãn Vũ

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top