Giáo xứ Tân Phú Hòa với Thánh lễ Tiệc Ly

Giáo xứ Tân Phú Hòa với Thánh lễ Tiệc Ly

Giáo xứ Tân Phú Hòa với Thánh lễ Tiệc Ly

TGPSG -- “Mỗi lần tham dự các nghi thức, chúng ta phải thấy Chúa Giêsu yêu thương và chết cho tôi, để thay đổi cuộc sống, đón nhận Chúa vào cuộc đời mình, đừng trở nên xa lạ dửng dưng với Chúa”

Linh mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa đã chia sẻ như trên trong Thánh lễ do ngài chủ tế - Thánh lễ thứ năm Tuần Tiệc Ly chiều Thánh, khai mạc Tam Nhật Thánh tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú Hòa, cử hành vào lúc 16g ngày 17-04-2025.

Thánh lễ có rất đông giáo dân tham dự, các tu sĩ và các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV).

Đầu lễ, Lm chánh xứ đã nói đến ý nghĩa thánh lễ như sau: Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa ăn sau cùng với môn đệ, cũng là ngày ăn mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái. Đây là Bí tích cao trọng nhất, chúng ta được lãnh nhận chính sự sống của Chúa là Mình và Máu Người.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Lm Vinhsơn khai triển:

Chúa Giêsu chết vì tội chúng ta. “Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em”. Bánh trở thành Mình Chúa Kitô và rượu trở nên Máu Chúa.

Đã bao lần chúng ta tưởng niệm Chúa chết, nhưng có bao giờ chúng ta cảm thấy Chúa chết vì chúng ta? Nếu chúng ta chẳng cảm nghiệm được điều ấy thì cuộc đời chúng ta chẳng thay đổi gì. Như Thánh Phaolô Tông đồ chúng ta xác tín: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20)

Mình và Máu Chúa Kitô trở thành lương thực nuôi sống chúng ta, để chúng ta được đón nhận sự sống của Ngài. Đây là Giao ước mới. Giao ước bằng máu của Chúa Giêsu, chứ không phải như là giao ước cũ bằng máu chiên bò bị sát tế.

Bí tích Thánh Thể do chính Chúa Giêsu thiết lập. Chúng ta ăn thịt và uống máu của Chúa Kitô là hiệp thông với Chúa Cha.

Và để Bí tích Thánh Thể tồn tại thì cần có chức tư tế Linh mục. Hôm nay Chúa Giêsu cũng thiết lập chức linh mục. Có thể nói: Thứ năm Tuần Thánh là ngày khai sinh chức linh mục, hay gọi là sinh nhật của các Linh mục qua lời Chúa Giêsu truyền dạy: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”

Vì thế, chúng ta phải yêu quý các linh mục, mặc dù linh mục cũng là con người, nhưng chức linh mục thì thánh thiêng cao cả. Chúng ta càng quý các linh mục thì sẽ có nhiều người dâng hiến cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội, giáo xứ chúng ta có nhiều người dâng hiến cho Chúa. Ngày nay ít người đi tu, nhiều bạn trẻ không dám dấn thân theo Chúa, có lẽ do cuộc sống vật chất tục hóa ngày nay.

Sau bài giảng, Lm chánh xứ thực hiện cử chỉ rửa chân cho một số giáo dân trong giáo xứ như Chúa Giêsu năm xưa đã rửa chân các tông đồ.

Được biết, chiều nay tại nhà thờ Tân Phú Hòa còn có thánh lễ lúc 18g, sau thánh lễ cộng đoàn long trọng cung nghinh Thánh Thể sang nhà chầu tạm, canh thức với Chúa Giêsu Thánh Thể qua các giờ chầu của các giáo khu và đoàn thể.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ

 

 

Top