Giáo xứ Tân Phú Hòa: Tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem

TGPSG --- “Hôm nay Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.”

Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Liêm - chánh xứ Tân Phú Hòa - đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, được cử hành vào lúc 16g00, ngày 13.04.2025. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, rất đông giáo dân trong giáo xứ - trong đó có các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.

Trước Thánh lễ, nghi thức làm phép lá được cử hành tại tiền đình nhà thờ.

Cộng đoàn rước lá tiến vào trong nhà thờ, tái hiện cảnh tượng năm xưa khi dân Do Thái cầm cành lá trên tay, hân hoan đón chào và tung hô Đức Giêsu Kitô vào thành thánh Giêrusalem, khởi đầu cuộc khổ nạn.

Sau bài Thương Khó Chúa Giêsu, linh mục Vinh Sơn chia sẻ:

“Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem, được tung hô là Vua, là Đấng Mêsia - Đấng mà dân Do Thái hằng mong đợi. Ngài khiêm tốn ngồi trên lưng một con lừa con, tiến vào thành để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua. Hôm nay, dân chúng tung hô Ngài là Vua, nhưng chỉ vài ngày sau, cũng chính họ lại lớn tiếng đòi đóng đinh Ngài vào thập giá.

Qua biến cố ấy, mỗi người được mời gọi tự vấn: Chúa Giêsu là Vua như thế nào đối với tôi? Ngài từng nói với người Do Thái rằng họ tìm đến để tôn Ngài làm Vua, vì nghĩ rằng Ngài sẽ ban cho bánh ăn no nê - tức là, họ tôn Ngài vì ‘cái bụng’.

Các tông đồ cũng có những kỳ vọng sai lệch. Các ông nghĩ Đức Kitô là Vua theo nghĩa chính trị, sẽ giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ của đế quốc Rôma. Thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, các ông tin rằng Ngài sẽ là Đấng giải phóng dân tộc.

Nhưng Chúa Giêsu là Vua của vũ trụ, và vương quyền của Ngài không thuộc về thế gian này, mà ở trong lòng người. Thế giới này là của Ngài, nên Ngài là Vua cả trời đất. Tuy nhiên, Ngài là Vua trong chiều kích tâm linh - Vua của tình yêu, tha thứ và hy sinh - Đấng giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết, đưa mọi người vào vương quốc sự sống đời đời.

Chỉ có Chúa Giêsu - vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật - Đấng vô tội, mới có thể cứu độ nhân loại. Qua cuộc Vượt Qua, vượt qua cái chết, Ngài mở ra con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Đừng nhìn Ngài như một vị Vua chính trị hay một Đấng chỉ ban của ăn vật chất. Hãy tin nhận Ngài là Đấng Mêsia - là niềm hy vọng đích thực. Nếu không tôn vinh Chúa Giêsu là Vua, thì làm sao chúng ta có thể có niềm hy vọng?

Nhiều khi người ta tham dự nghi thức Tuần Thánh chỉ vì thói quen, nhưng lòng lại không thật sự đón nhận Chúa hiện diện. Vua Giêsu - Vua trên thập giá - chính là Đấng sẽ giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài không bao giờ làm cho những ai tin tưởng nơi Ngài phải thất vọng.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 17g45.

Cộng đoàn ra về trong niềm tin tưởng và phó thác nơi Vị Vua Giêsu trên thập giá - Đấng đang nâng đỡ nhân loại trong mọi đau khổ, thử thách, và dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Buổi tối cùng ngày, nhà thờ Tân Phú Hòa tiếp tục cử hành một Thánh lễ Lá.

Vào lúc 20g30, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo xứ tổ chức chương trình diễn nguyện cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh và kịch bản sân khấu, giúp cộng đoàn chiêm ngắm sâu sắc hơn mầu nhiệm tình yêu cứu độ.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

Top