Giáo xứ Tân Phú Hoà: Thánh lễ Tiệc Ly 2026

Giáo xứ Tân Phú Hoà: Thánh lễ Tiệc Ly 2026

TGPSG -- “Thánh lễ Tiệc Ly nhắc chúng ta biết yêu mến bí tích Thánh Thể, Thánh lễ và chức tư tế linh mục mà chính Chúa Giêsu thiết lập.”

Linh mục chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm đã nhấn mạnh như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ Tiệc Ly, diễn ra lúc 16g ngày 02.04.2026 tại nhà thờ Tân Phú Hoà, cùng với sự tham dự đông đảo giáo dân trong giáo xứ ngồi chật kín khuôn viên.

Trong Thánh lễ thứ nhất của cộng đoàn, linh mục Vinh Sơn chia sẻ:

“Những ngày tháng Tư này, người Do Thái cũng đang mừng lễ Vượt Qua. Vào khoảng năm 1225 trước Công nguyên, tức thế kỷ 13, ông Môisê đã dẫn dân ra khỏi Ai Cập, thoát cảnh nô lệ để vào đất mà Thiên Chúa hứa. Lễ này được xem như quốc khánh của họ.

Năm 30 sau Công nguyên, Chúa Giêsu cùng các môn đệ cũng ăn lễ Vượt Qua. Trong ngày hôm nay, Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể. Ngài cầm lấy bánh và nói: ‘Đây là Mình Thầy,’ rồi cầm lấy chén rượu và nói: ‘Đây là Máu Thầy.’ Khi Ngài nói những lời này, bánh lập tức trở thành Mình Chúa, và rượu trở thành Máu Chúa.

Đây chính là bí tích Thánh Thể, là huyền nhiệm. Người ta gọi là bí mật, nghĩa là không thể hiểu được nếu không có đức tin. Nhìn bên ngoài, bánh vẫn là bánh, rượu vẫn là rượu, nhưng thực sự chúng trở thành Thân Mình và Máu Chúa, trở thành của ăn, của uống đời đời cho chúng ta. Máu Ngài đã đổ ra vì chúng ta.

Không những thế, Chúa Giêsu còn thiết lập chức tư tế khi Ngài nói: ‘Anh em hãy làm việc này.’ Vì vậy, hôm nay còn được coi là ngày sinh của chức linh mục. Chức tư tế linh mục được lập ra vì cộng đoàn. Chúng ta phải luôn quý trọng chức tư tế linh mục, nhất là trong thời đại hôm nay. Không có linh mục thì không có bí tích Thánh Thể; và không có bí tích Thánh Thể thì không có linh mục. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho các linh mục.

Hôm nay, Chúa Giêsu còn thực hiện nghi thức rửa chân, hạ mình phục vụ và khiến ông Phê-rô ngạc nhiên. Qua nghĩa cử này, Ngài muốn chúng ta yêu thương và phục vụ nhau theo gương Ngài.

Nếu chúng ta sống trong yêu thương, quý trọng chức linh mục và bí tích Thánh Thể, chúng ta sẽ cảm nhận được sự phong phú, dồi dào của ân sủng Chúa trong suốt đời sống.”

Sau bài giảng là nghi thức rửa chân cho đại diện cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 17g30.

Tiếp theo, Thánh lễ Tiệc Ly thứ hai dành cho thiếu nhi được cử hành vào lúc 18g.

Sau Thánh lễ, Mình Thánh Chúa được long trọng cung nghinh sang nhà chầu tạm trong khuôn viên nhà thờ, để cộng đoàn chầu Thánh Thể đến nửa đêm.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

Top