Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ chiều Mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ chiều Mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ chiều Mồng 1 Tết Ất Tỵ 2025

TGPSG -- Trong niềm vui của ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, giáo xứ Tân Phú Hòa đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn Chúa cầu bình an cho năm mới, lúc 18g thứ Tư 29-1-2025, do Đức Giám mục (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá TGP. Sài Gòn chủ tế, đồng tế có Lm Vinh sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa và 2 Lm thân quen, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), cùng cộng đoàn trong giáo xứ tham dự.

Trước Thánh lễ là cuộc cung nghinh Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

Trong lời ngỏ đầu lễ, ĐGM Giuse gọi mời cộng đoàn: “Hôm nay chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn trong ngày đầu năm mới. Hiệp dâng Thánh lễ này chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng cũng xin lỗi Chúa, vì những gì chúng ta xúc phạm đến Chúa và anh em trong 1 năm qua. Chúng ta cũng phó dâng mọi sự cho Chúa trong năm mới.”

Trong phần chia sẻ sau bài Tin Mừng, ĐGM khai triển:

“Đâu là ý nghĩa của ngày mồng một Tết? Chúng ta quy tụ trong Thánh lễ để chúc tụng, cảm tạ và tôn thờ Thiên Chúa. Ngày đầu năm mới, ai cũng mong muốn mọi điều tốt lành và chúng ta dâng ngày đầu tiên cho Chúa, xin Chúa gìn giữ, chở che chúc lành nâng đỡ. Giáo xứ Tân Phú Hòa chiều nay rước kiệu tôn vinh Chúa Giêsu Vua thật sốt sắng. Anh chị em được nhắc nhở: Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc, còn chúng ta phải biết cậy dựa vào Chúa.

Ngày đầu năm chúng ta xin ơn bình an. Ơn bình an rất quan trọng. Người có Chúa mới có bình an. Không có Chúa, chúng ta sẽ buông xuôi, bất an. Gia đình có Chúa là có bình an, có sự hiệp nhất. Bình an của Chúa là bình an hơn hết, cho chúng ta được kết hiệp với Chúa Kitô.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho mình được mạnh khỏe xác hồn. Nhất là mạnh khỏe phần hồn để cậy dựa vào Chúa và có sức mạnh chống trả cám dỗ của 3 thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Ngày đầu năm mới chúng ta xin ơn Chúa để trở nên nhân chứng cho Tin Mừng, để những gì là tốt đẹp nhất chúng ta phải tìm kiếm, nhưng trên hết chúng ta phải có đức yêu thương, sống đẹp lòng Chúa.

Ngày Tết chúng ta hướng về gia đình để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ. Chúng ta không chỉ có gia đình anh em ruột thịt, nhưng còn là gia đình giáo xứ. Ngày tết chúng ta quy tụ bên ông bà cha mẹ, nếu ông bà còn sống thì thăm hỏi ông bà cha mẹ, nếu ông bà mất thì cầu nguyện, đi viếng nhà hài cốt. Bên Chúa, chúng ta nhớ đến các ngài, và chắc chắn rằng, các ngài ở bên Chúa cũng cầu nguyện cho chúng ta.

Xin Chúa cho chúng ta biết sống vẹn tình với Chúa và trọn nghĩa với ông bà cha mẹ.”

Trong bài chia sẻ ĐGM Giuse cũng kể những câu chuyện cảm động của những người con khi trở về nhà không còn cha mẹ của mình nữa, tuy sống trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm nhưng cha mẹ nay đã không còn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Trước khi kết lễ, vị đại diện HĐMV có những tâm tình chúc tết ĐGM, các Lm và cộng đoàn.

Đáp từ, ĐGM có những câu thơ chúc mừng cộng đoàn luôn tươi vui bình an trong ngày Tết, để làm chứng nhân Tin Mừng của Chúa.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể của ĐGM trong ngày Mồng 1 Tết.

Cộng đoàn ra về với niềm hân hoan vui tươi, nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện và dành những lời chúc tốt đẹp nhất của năm mới cho nhau.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ  

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top