Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh hóa công ăn việc làm - Tết Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh hóa công ăn việc làm - Tết Bính Ngọ 2026

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh hóa công ăn việc làm - Tết Bính Ngọ 2026

TGPSG -- “Bính Ngọ - trung thành, mạnh mẽ vô song” là chủ đề của những ngày Tết tại Giáo xứ Tân Phú Hòa, khi cộng đoàn sum họp dâng lời tạ ơn Chúa và khởi đầu năm mới với những ước nguyện tốt đẹp.

Rước kiệu Thánh Giuse - Ngày thánh hóa công ăn việc làm

Lúc 18g ngày 19.02.2026, nhằm Mùng Ba Tết, cộng đoàn long trọng cử hành cuộc rước kiệu Thánh Giuse, bổn mạng người lao động. Đây cũng là ngày đặc biệt cầu xin Chúa thánh hóa mọi công việc trong năm mới.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ, và một linh mục thân hữu, cùng với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ.

Phần Phụng vụ Lời Chúa và sứ điệp đầu xuân

Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng mở đầu bằng tâm tình vui mừng vì cộng đoàn hiện diện đông đảo, sốt sắng trong những ngày đầu xuân.

Ngài gợi lại hình ảnh con ngựa năm Bính Ngọ, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, có nhiều thế mạnh để vươn lên – như một gợi nhớ cho hành trình đức tin của mỗi người. Bầu khí Thánh lễ thêm phần thánh thiêng khi các em thiếu nhi đảm trách phần thánh ca. Ngài cũng ghi nhận sự quan tâm của cha chánh xứ dành cho giới trẻ qua nhiều hoạt động mục vụ thiết thực.

Linh mục Hạt trưởng lần lượt nhắc lại ý nghĩa ba ngày Tết:

  • Mùng Một: tạ ơn Chúa - xuân mới, xuân hy vọng.
  • Mùng Hai: đạo hiếu với ông bà cha mẹ, “sống thì Tết, chết thì giỗ”; cảm nhận các bậc tổ tiên vẫn như hiện diện bên ta.
  • Mùng Ba: theo gương Thánh Giuse – người lao động chân chính, cần cù, siêng năng, biết dâng mọi việc cho Chúa.

Ngài mời gọi cộng đoàn dùng đôi tay Chúa ban để cộng tác trong chương trình tạo dựng, làm sinh lợi những “yến bạc” là tài năng, sức khỏe, thời giờ và những người thân Chúa trao phó. Mùa xuân là mùa của yêu thương, hãy biết chia sẻ, nâng đỡ và quan tâm nhau.

“Mạnh mẽ vô song, làm nảy sinh điều Chúa muốn” là lời nhắn nhủ trọng tâm mà linh mục Hạt trưởng gửi đến cộng đoàn trong những ngày đầu năm.

Kết thúc, linh mục Hạt trưởng khích lệ cộng đoàn sống tinh thần “mạnh mẽ vô song” như hình ảnh chú ngựa Bính Ngọ: nhanh nhẹn, vươn lên, mở ra thành công trong Chúa.

“Vui như Tết” - ước gì niềm vui ấy được sống mỗi ngày, qua việc biết tạ ơn, biết làm cho ân huệ Chúa nảy sinh chứ không giữ lại cho riêng mình.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc gần 19g30 với phép lành trọng thể của linh mục chủ tế.

Sau đó, đại diện các đoàn thể và ca đoàn chụp hình kỷ niệm với các linh mục đồng tế.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

Top