Giáo xứ Tân Phú Hòa: Niềm vui của ngày giã hoa
TGPSG --Tháng 5, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ năm 2025 khép lại, vào chiều thứ bảy 31-05-2025 tại giáo xứ Tân Phú Hòa là một buổi chiều rộn ràng tươi vui.
Tôn vinh Mẹ Maria- Cung nghinh và dâng hoa:
Trước tiên, lúc 18 giờ, cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ long trọng chung quanh nhà thờ. Cuộc rước kiệu quy tụ mọi thành phần trong giáo xứ, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các hội đoàn trong trang phục lịch sự, đẹp, đi rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria cùng kiệu hoa, diễn tả hành trình đức tin của mỗi người tín hữu. Trong hành trình đó có Mẹ Maria luôn ở bên. Mẹ lắng nghe nâng đỡ chúng ta bằng trái tim của người mẹ, chia sẻ và đồng cảm trên đường đời đầy gian khó thử thách của người môn đệ theo Chúa. Vì như Chúa Giêsu đã mời gọi, ai muốn theo Ngài phải đi con đường Thập giá rồi mới tới vinh quang Phục Sinh.
Phần tiếp theo là dâng hoa cộng đồng tôn vinh Mẹ Maria, qua những bài thánh ca, những điệu vũ, những bông hoa. Hướng về Mẹ Maria, ca khen chúc tụng cuộc đời Mẹ tràn đầy thánh ân. Vì Mẹ đã để cho Chúa lắp đầy bằng tình yêu thương. Mẹ biết mình phận bé nhỏ, thấp hèn, nên luôn cần có Chúa. Mẹ cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa bằng sự ưng thuận, thưa “xin vâng” để lại bài học đức tin cho chúng ta, luôn đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời.
Hình ảnh buổi cung nghinh Đức Mẹ và dâng hoa đẹp nhất có lẽ là ở các em thiếu nhi trong những bộ áo đẹp, nét mặt hồn nhiên, ngây thơ, đôi mắt long lanh của các em, nhắc cho người lớn trở vể cuộc sống thanh sạch, tín thác hoàn toàn vào Chúa như các em thơ. Tuổi thơ không có gì để nắm giữ, không hơn thua, ghen ghét, nghi ngờ, cha mẹ nói sao nghe vậy.
Trong phần dâng hoa, cộng đoàn từng người mang lên một cành hoa trước tòa Mẹ. Nguyện ước cuộc đời chúng ta đẹp như một bông hoa, tỏa lan hương thơm nhân đức yêu thương và phục vụ.
Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên
Sau giờ tôn vinh Đức Mẹ, cộng đoàn bước vào thánh lễ do Linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm chánh xứ chủ tế, cùng với Lm Louis Huỳnh Thanh Hải đồng tế và giảng lễ. Thánh lễ phụng vụ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên. Hôm nay ban cắm hoa cũng mừng bổn mạng.
Sau bài Tin Mừng, Lm Louis chia sẻ :
Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Ngài bỏ chúng ta. Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu còn nói các môn đệ: “Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy”. Chúa lên trời mở ra cho chúng ta niềm hy vọng quê trời. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được lên trời với Chúa. Ngài muốn chúng ta hướng về trời là quê hương đích thực, hướng về trời cao, nhưng cũng không quên chu toàn bổn phận nơi trần thế. Vì con đường về quê trời khởi đi từ chính cuộc sống hôm nay.
Chúng ta khao khát lên trời với Chúa
Nhưng chỉ khi nào chúng ta ý thức trời là quê hương, chúng ta mới nuôi dưỡng nơi mình niềm khao khát được về trời.
Chỉ khi nào chúng ta khao khát lên trời với Chúa, chúng ta mới đón nhận mọi thử thách ngang trái ở cuộc đời này. Những ai không có khao khát về quê trời, chỉ biết có thực tại trần thế này, sống hưởng thụ, chạy theo tiền bạc, vật chất, cùng với những gì chóng qua ở cuộc đời, khi gặp phải nghịch cảnh họ buông xuôi cuộc đời mình trong nỗi tuyệt vọng.
Chúa lên trời mở ra một niềm hy vọng, chứ không phải là một chỗ thoát khỏi ngũ cụt, nhưng chính khao khát lên trời làm chúng ta dấn thân hơn trong cuộc đời tại thế. Chúng ta đừng mải mê nhìn trời, những nhìn cuộc đời mình, mau mắn ra đi rao giảg Tin Mừng.
Đó là sứ mạng Chúa giao cho chúng ta khi Ngài về trời. Chúng ta hãy sống cuộc đời với niềm khao khát hạnh phúc bên Chúa. Trần gian là con đường về trời ngang qua những bổn phận hằng ngày Chúa giao cho mỗi người.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện ban cắm hoa có những lời tri ân các linh mục và cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại - các đội hoa chụp hình lưu niệm
Thánh lễ khép lại nhưng mỗi người ra về nguyện ước cho mình sống xứng đáng là môn đệ Chúa Giêsu như Đức Mẹ.
Sau thánh lễ, cộng đoàn ra về mang theo niềm hy vọng Kitô giáo mà Chúa Giêsu hứa cho các môn đệ và cho chúng ta ngày nay: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”
Niềm vui của ngày giã hoa Đức Mẹ và mừng lễ Chúa Thăng Thiên được diễn tả qua những tấm hình kỷ niệm.
Bài: Martino Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ
bài liên quan mới nhất

- Tưởng nhớ một vị Mục tử
-
Giáo họ Fatima: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Gò Mây – 2/6/2025 -
Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa hân hoan rước lễ lần đầu - 2025 -
“Cửa Luôn Rộng Mở”: Chương trình Hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng” tại Nhà thờ Cha Tam -
Bế mạc tháng hoa tại giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Thăng Long: 33 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Lưu xá Sinh viên Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn ra trường năm 2025 -
Tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu và ước mong hạnh phúc lên trời với Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa