Giáo xứ Tân Phú Hoà: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn Ferrer - Bổn mạng giáo khu và Linh mục chánh xứ

Giáo xứ Tân Phú Hoà: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn Ferrer - Bổn mạng giáo khu và Linh mục chánh xứ

TGPSG -- Thánh Vinh Sơn là món quà Chúa ban cho Giáo Hội. Qua ngón tay chỉ lên trời ngài nói: “Quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta phải sám hối và canh tân đời sống.”

Đó là tâm tình chia sẻ của Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh, DCCT trong Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Ferrer - bổn mạng giáo khu và bổn mạng Linh mục chánh xứ, được cử hành lúc 18g, thứ Ba, ngày 14-04-2026.

Tan-Phu-Hoa (1)

Trước Thánh lễ là cuộc rước kiệu Thánh Vinh Sơn long trọng của cộng đoàn giáo xứ và bà con giáo khu.

Tan-Phu-Hoa (2)

Tan-Phu-Hoa (3)

Tiếp đến là Thánh lễ do Lm. Vinh Sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa, chủ tế; cùng với Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh đồng tế; các nữ tu, Hội đồng Mục vụ (HĐMV) và cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Trong lời ngỏ đầu lễ, Lm Vinh Sơn - chánh xứ, chúc mừng bổn mạng giáo khu và đặc biệt chào mừng Lm Phêrô - thành viên của giáo khu, hôm nay về giáo xứ đồng tế Thánh lễ trong dịp này.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Lm Phêrô quảng diễn:

Tan-Phu-Hoa (4)

Thánh Vinh Sơn là món quà Thiên Chúa trao ban cho Giáo Hội, để nói với mọi người về tình thương của Chúa giữa bối cảnh xã hội đầy nhiễu nhương thời ấy.

Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì giáo khu Vinh Sơn mừng bổn mạng, và cũng chúc mừng bổn mạng cha sở.

Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị thánh và ban cho giáo xứ một vị mục tử chăm sóc cộng đoàn, để nhờ đời sống đạo đức và sự tận tình phục vụ của cha, những chương trình mục vụ mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho cộng đoàn dân Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối và canh tân, phải có đức tin và trở về với Chúa để được hạnh phúc.

Tan-Phu-Hoa (5)

Tan-Phu-Hoa (6)

Trong đời sống trần thế, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật và mọi khổ đau của con người. Điều Ngài mời gọi nơi chúng ta là lòng tin.

Thánh Vinh Sơn là món quà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài siêng năng cầu nguyện. Trong giai đoạn khó khăn của Giáo Hội: các linh mục bê tha, nạn dịch lan tràn, chiến tranh ở thế kỷ XIV–XV. Trong bối cảnh đó, Chúa ban cho Giáo Hội hai vị thánh để đưa Hội Thánh trở lại với Tin Mừng: Thánh Vinh Sơn Ferrer và Thánh nữ Catarina thành Siena.

Thánh Vinh Sơn như tấm bánh được bẻ ra cho mọi người; là vị tu sĩ rao giảng Tin Mừng, được Chúa Thánh Thần đồng hành để loan báo ơn hoán cải và thánh hóa mọi người.

Với đôi tay chỉ lên trời, thánh nhân như nói với chúng ta điều Thánh Phaolô từng khẳng định: “Quê hương chúng ta ở trên trời.” Chúng ta hãy sống những giá trị bền vững ở trên cao và quy hướng về Thiên Chúa.

Ngài làm nhiều phép lạ, nhưng đó không phải do sức riêng của ngài, mà bởi quyền năng Thiên Chúa, vì ngài có lòng tin mạnh mẽ.

Còn một tay khác, thánh nhân cầm cuốn Sách Phúc Âm như muốn trao cho chúng ta Tin Mừng của Chúa. Đời sống bác ái của thánh nhân diễn tả về Thiên Chúa yêu thương và cứu độ con người. Ngài mời gọi chúng ta đi đến với mọi người, sống chứng nhân để người khác nhận ra Chúa qua cách chúng ta cư xử, qua việc chọn lựa yêu thương và quan tâm, giúp họ thấy hình ảnh Chúa là Cha nhân từ nơi chúng ta.

Sau bài giảng là phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Tan-Phu-Hoa (7)

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo khu bày tỏ tâm tình tri ân quý linh mục và cộng đoàn.

Tan-Phu-Hoa (9)

Tan-Phu-Hoa (8)

 

Sau Thánh lễ, đại diện giáo khu và quý cha cùng chụp hình lưu niệm trước thềm cung thánh.

Tan-Phu-Hoa (10)

Niềm vui mừng bổn mạng được nối dài qua tiệc mừng và các tiết mục văn nghệ trong khuôn viên nhà thờ.

Được biết trước đó, vào lúc 19g-21g, thứ Bảy, ngày 11-04, tại một gia đình trong khu giáo đã diễn ra chương trình dâng hoa và tĩnh tâm với bài thuyết trình về Thánh Vinh Sơn để chuẩn bị cho lễ bổn mạng.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top