Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ hội “Vầng Trăng Hy Vọng - 2025”

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ hội “Vầng Trăng Hy Vọng - 2025”

TGPSG -- Chiều tối thứ Hai, ngày 06.10.2025, trong bầu khí rộn ràng của ngày Trung Thu, các em thiếu nhi và các anh chị Giáo lý viên, Huynh Trưởng giáo xứ Tân Phú Hòa đã quy tụ trong Thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi - nhi đồng, được cử hành lúc 18giờ00 do linh mục (Lm) Chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm chủ tế.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Vinh Sơn gợi lại ý nghĩa sâu xa của ngày Tết Trung Thu - ngày mà mặt trăng tròn nhất, bầu trời trong sáng nhất, cũng là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa tròn đầy dành cho con người. Chủ đề của lễ hội Trung Thu năm nay, “Vầng Trăng Hy Vọng”. càng trở nên ý nghĩa hơn, bởi đây là Năm Thánh Hy Vọng mà toàn thể Giáo Hội đang sống.

Lm Vinh Sơn chia sẻ: “Dân Israel đã từng trải qua những tháng ngày tưởng như Thiên Chúa quên họ khi họ lạc lối, bỏ quên Chúa mà chạy theo các thần khác. Thế nhưng, Thiên Chúa luôn yêu thương họ.
Chúng ta ngày nay khi nhìn lên vầng trăng sáng, ta lại tìm thấy niềm hy vọng.”

Từ hình ảnh ấy, cha mời gọi các em thiếu nhi “Hãy tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa, như trong Tin Mừng hôm nay, “Chúa Giêsu ôm lấy các em nhỏ và chúc lành cho các em.”

Ngài khẳng định: “Niềm hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu chính là Nước Trời. Muốn được như thế, ta phải có một tâm hồn đơn sơ, trong sáng của các em nhỏ, biết cậy trông và phó thác trong tay Chúa.”

Cha kết thúc bài giảng bằng lời mời gọi dịu dàng: “Vầng Trăng Hy Vọng chính là hình ảnh của tình thương Thiên Chúa - tròn đầy, vẹn nguyên. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống niềm hy vọng, niềm tin cậy mến nơi Chúa.”

Niềm vui đêm hội “Vầng Trăng Hy Vọng”

Sau Thánh lễ, vào lúc 19giờ30, khuôn viên nhà thờ Tân Phú Hòa tràn ngập không khí vui tươi của lễ hội Trung Thu.

Mặc dù ngoài trời mưa lớn, nhưng không làm nguôi được niềm háo hức của các em thiếu nhi. Tiếng trống rộn ràng, ánh đèn lung linh, sắc màu đèn lồng hòa cùng tiếng cười giòn tan đã làm ấm lên cả không gian.

 

Mở đầu chương trình là màn múa Lân đặc sắc cùng sự xuất hiện vui nhộn của chú Tễu trong trang phục đỏ tươi, khuấy động không khí bằng những điệu múa. Trên phông nền rực rỡ màu đỏ, những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân, hình gà, cá và trăng tròn treo lơ lửng tạo nên khung cảnh huyền ảo, rực rỡ sắc màu. Những nụ cười trẻ thơ tỏa sáng giữa ánh đèn, giữa lời ca tiếng hát trong các tiết mục văn nghệ, biểu diễn vui Trung Thu.

Bên cạnh đó là phần trao quà Trung Thu, những giỏ quà xinh xắn, bánh kẹo và hoa tươi được chuẩn bị chu đáo, gọi số lô-tô để các em nhận quà, tất cả cho thấy sự quan tâm, yêu thương mà cả giáo xứ dành cho các em nhỏ. Lm chánh xứ Vinh sơn tận tay trao quà, chụp ảnh lưu niệm với các em - một khoảnh khắc đẹp, thân thương và gần gũi.

Ánh trăng của tình yêu và hy vọng

Đêm hội khép lại trong bầu khí rộn ràng. Niềm vui Trung Thu không chỉ đến từ những chiếc bánh, những món quà, mà còn từ tình yêu thương sư quan tâm của mọi thành phần dành cho các em thiếu nhi. Để có các món ăn các bà mẹ đã vất vả chuẩn bị cho các em từ buổi trưa.

 

Như thế, qua lễ hội Trung Thu các em thiếu nhi hôm nay không chỉ được vui chơi, thưởng thức văn nghệ, nhưng còn là cùng nhau sống ngoan ngoãn dễ thương  trước mặt Chúa và mọi người.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top