Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giuse lao động

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giuse lao động

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giuse lao động

TGPSG --- “Chúng ta được mời gọi noi gương Thánh Giuse: miệt mài lao động trong khiêm tốn và phục vụ, để tôn vinh Thiên Chúa và làm cho Chúa lớn lên trong mọi người.”

Linh mục Phaolô Hồ Phi Chỉnh - Dòng Bác Ái Xã Hội, Giáo phận Phan Thiết đã nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ tại giáo xứ Tân Phú Hòa, được cử hành vào lúc 18g ngày 01.05.2025.

Đây là dịp mừng bổn mạng của giáo khu Giuse, đồng thời cũng là ngày đầu tháng 5, khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ.

Trước Thánh lễ, vào lúc 17g30, cộng đoàn giáo khu Giuse đã long trọng rước kiệu Thánh Giuse từ khu giáo đến nhà thờ. Sau đó, tượng Thánh Giuse được rước chung quanh nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng của cộng đoàn tín hữu.

Tiếp đó là phần tiến hoa kính Đức Mẹ. Những lời ca, điệu múa và tiếng hát hòa quyện trong tâm tình tôn kính, dâng lên Mẹ Maria với lòng yêu mến và quyết tâm noi gương các nhân đức của Mẹ - Đấng đã luôn sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ.

Sau phần dâng hoa, Thánh lễ do Linh mục chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt và Linh mục Phaolô Hồ Phi Chỉnh. Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, giáo dân giáo khu Giuse cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu trong giáo xứ.

Trong bài giảng, Linh mục Phaolô chia sẻ về ý nghĩa Kitô giáo của lao động:

“Đức Piô XII đã chọn ngày 1 tháng 5 năm 1955 để thiết lập lễ kính Thánh Giuse Thợ. Các bài đọc Thánh Kinh hôm nay nhắc nhớ rằng: Chúa Cha làm việc, Chúa Con làm việc và Chúa Thánh Thần cũng làm việc. Chúa Giêsu luôn làm việc, vì Người thấy Chúa Cha đang làm việc.

Thiên Chúa luôn quan phòng và chăm sóc đoàn con của Người. Người không bao giờ vắng mặt trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, vì thế cũng được mời gọi không ngừng lao động như chính Thiên Chúa.

Chúa ban cho con người quyền làm chủ trái đất để sinh sôi, nảy nở và phát triển. Thế nhưng, có những lúc thay vì làm chủ, con người lại trở thành kẻ lệ thuộc: lệ thuộc vào công việc, chỉ lo kiếm tiền mà lãng quên việc giáo dục con cái, thờ ơ với tình cảm gia đình.

Có khi con người trở thành nô lệ của lao động, làm việc chỉ để tồn tại, đánh đổi sức khỏe, hạnh phúc gia đình và những giá trị tinh thần sâu xa. Khi tiền của gia tăng, thì lại dễ đánh mất bình an: gia đình rạn nứt, con cái thiếu thốn tình thương, và vợ chồng dễ xa cách nhau. Lao động là phương tiện giúp chúng ta trưởng thành, nhưng nếu biến nó thành mục đích tối hậu, chúng ta sẽ tự trói buộc chính mình. Có những người đã không còn thời gian để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, không còn dành ưu tiên cho việc thờ phượng Thiên Chúa.

Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giuse: sống tín thác vào Chúa, chuyên chăm lao động trong âm thầm và khiêm nhường, hết lòng yêu thương, bảo vệ gia đình. Thánh Giuse làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Thánh Nhân, để cuộc đời trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa. Vì không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. Trong những khó khăn, thử thách của đời sống, chúng ta hãy chạy đến với Thánh Giuse và xin Người cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. 

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo khu đã dâng lời tri ân quý linh mục và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày, trong niềm vui được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ - Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top