Giáo xứ Tân Phú: Giáo họ Mẹ Thiên Chúa mừng lễ Bổn mạng 31-12-2022

Giáo xứ Tân Phú: Giáo họ Mẹ Thiên Chúa mừng lễ Bổn mạng 31-12-2022

Giáo xứ Tân Phú: Giáo họ Mẹ Thiên Chúa mừng lễ Bổn mạng 31-12-2022

TGPSG - “Còn Mẹ Maria thì hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại ở trong lòng” (Lc 2,19)

Hòa cùng giáo hội hoàn vũ, hôm nay thứ Bảy ngày 31-12-2022 giáo xứ Tân Phú, giáo họ Mẹ Thiên Chúa đã hân hoan mừng lễ bổn mạng vào lúc 17g30 tại Thánh đường Giáo xứ do Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ tế, cùng đồng tế có Lm Phêrô Mai Phi Hổ (Phó xứ Bùi Môn) Lm Đa Minh Nguyễn Khải Tú, Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh và Lm Giuse Trịnh Vĩnh Phúc Phó xứ Tân Phú.

Hiệp thông thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý vị HĐMVGX, các hội đoàn, các đội hoa và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Phú. Trước buổi lễ đã có một cuộc cung nghinh Mẹ Maria vòng quanh thánh đường. Ca đoàn đã hát vang những bài tôn vinh và ca ngợi Mẹ Maria cho cộng đoàn cùng hiệp thông. Khi cuộc rước kết thúc Lm chủ sự cung kính xông hương Thánh tượng Mẹ và đoàn đồng tế tiến lên cung thánh.

Lm Giuse chủ sự nói với cộng đoàn: "Chúng ta quy tụ nơi đây để mừng kính Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã cưu mang con một Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời tung hô vì Mẹ đã hạ sinh Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy đến với Mẹ để học hỏi các nhân đức của Mẹ, Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho giáo họ Mẹ Thiên Chúa, Hội cựu học sinh trường Phụng sự Thánh Minh mừng bổn mạng và đội Legio Mariae Mẹ Thiên Chúa mừng Thánh hiệu.

Trong bài giảng lễ theo Tin mừng Luca, Lm chủ sự hướng ý: Mẹ Maria cưu mang Con một Thiên Chúa xuống thế làm người. Mẹ Maria là người công chính nên Mẹ được chọn gọi cộng tác trong công trình cứu độ của Chúa. Mẹ đã thưa hai tiếng “ Xin vâng” để Ngôi hai Thiên Chúa ra đời và Mẹ đã hiệp thông từng giây từng phút với Người, làm sao bảo vệ cho hài nhi và Mẹ cũng đã chiến đấu với muôn vàn khó khăn: khi chưa có gia đình mà lại mang thai, khi hạ sinh Chúa Giêsu nơi máng cỏ nghèo hèn; khi phải đem Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập vì Vua Herode tìm giết...

Vì vậy mà Mẹ luôn suy đi nghĩ lại ở trong lòng để thực thi thánh ý Chúa. Mẹ đã hiệp thông với Con mình từ lúc sinh ra cho đến đồi Canvê. Con đâu Mẹ đó, Con vui thì Mẹ vui, Con đau thì Mẹ đau. Trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Thánh Gioan cho Mẹ Maria” Đây là con Mẹ”.(Ga19,26) rồi Chúa Giêsu lại trối Mẹ với ông Gioan “ Đây là Mẹ của anh ” (Ga 19, 27)

Bên cạnh đó, Mẹ cũng hiệp thông với Thánh Giuse. Vì gia đình sinh sống ở quê nên Thánh Giuse làm thợ mộc, còn Mẹ cũng phải làm một nghề gì đó để sinh sống mà lo cho gia đình. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống hiệp thông trong Hội thánh trong Chúa Giêsu. Khi chúng ta hiệp thông với Giáo hội thì sức sống của Giáo hội cho chúng ta nên một với nhau. Từ đó, chúng ta trở nên một với Thiên Chúa và chúng ta thực thi theo Thánh ý Chúa như Mẹ Maria. 

Hôm nay là ngày cuối năm Dương lịch, chúng ta có cơ hội để nhìn lại mình xem chúng ta đã hiệp thông với Chúa Giêsu như thế nào? Làm sao để sự hiệp thông với gia đình, đoàn thể và xã hội thể hiện trong đời sống hàng ngày và xóa bỏ ranh giới để mọi người giúp nhau hạnh phúc. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ giúp chúng ta hiệp thông với Chúa và với nhau, để Chúa ban bình an cho mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn.

Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành, Lm chủ tế thay mặt quý Cha đồng tế thông báo đến cộng đoàn: Xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã được Chúa gọi về vào ngày . Xin đóng góp cho công cuộc Truyền giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Cảm ơn giáo họ Mẹ Thiên Chúa đã đóng góp với giáo xứ về cả tinh thần lẫn vật chất và luôn chung tay trong mọi công việc của giáo xứ tổ chức. Lm chủ sự thay mặt quý Lm phó xứ chúc mừng Năm mới 2023 tới quý Tu sĩ, quý chức và cộng đoàn. Ca đoàn hát kết lễ “Mẹ Maria xin thương đến xứ đạo con đây”. Mọi người ra về trong niềm tin yêu và phó thác vào Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa.

Phương Nga (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top