Giáo xứ Tân Phú đêm Canh thức Vượt qua 2025
TGPSG -- Hiệp thông cùng Giáo hội hoàn vũ mừng mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh, vào lúc 21g thứ Bảy 19-4-2025 tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGPSG, Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã chủ tế Thánh lễ Đêm Canh thức Vượt qua với sự tham dự của khoảng 4000 giáo dân.
Đồng tế có các linh mục phó xứ: Giuse Vũ Hoàng Thanh và Micae Hoàng Hồng Hải; cùng linh mục khách Gioan Lasan Đặng Thiên Quang.
Thánh lễ cử hành long trọng gồm 4 phần:
1. Phần Phụng vụ Ánh Sáng
Mở đầu đêm Canh Thức là phần Phụng vụ Ánh Sáng. Tại tiền sảnh Thánh đường, Lm chủ tế làm phép lửa mới và lấy lửa mới thắp nến Phục Sinh. Nến Phục Sinh được long trọng rước lên Cung thánh.
Trong khi rước, 3 lần Lm chủ tế đã xướng “Ánh sáng Chúa Kitô" và cộng đoàn đáp "Tạ ơn Chúa”. Ngọn lửa từ nến Phục Sinh được lan tỏa khắp Thánh đường và trong ánh nến bừng sáng rực rỡ, lung linh, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh - Exsultet được xướng vang, mời gọi “mừng vui lên”, trời đất bao trùm bầu khí hân hoan vui mừng và thiêng liêng.
2. Phần Phụng vụ Lời Chúa
Sau khi đã long trọng khai mạc đêm Canh Thức, Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa. Qua các bài đọc Cựu Ước từ sách Sáng Thế, Xuất Hành, và Êdêkiel; cộng đoàn cùng ôn lại lịch sử cứu độ.
Sau bài Cựu Ước cuối cùng, kinh Vinh Danh được cất lên rộn rã hòa trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang rộn ràng. Cùng lúc, bàn thờ được vội vã trang trí rực rỡ với hoa và nến để diễn tả niềm hân hoan mừng Chúa sống lại trong bầu khí vui mừng và thánh thiêng.
Sau bài Thánh Thư, Lm chủ tế long trọng xướng ba lần Alleluia. Tiếp đó, cộng đoàn cùng lắng nghe bài Tin Mừng Theo Thánh Luca (24, 1-12), với trình thuật ngôi mộ trống - Dấu hiệu báo cho biết sự sống lại từ cõi chết của Đức Kitô.
Trong bài giảng, Lm Micae Hoàng Hồng Hải chia sẻ:
Đêm nay, đêm Canh thức Vượt qua, hay còn goị là Đêm của ánh sáng. Trên cung thánh chúng ta thấy nổi bật ngọn lửa của nến Phục Sinh cháy sáng - từ Đức Giêsu Phục Sinh. Đêm nay mang nhiều ý nghĩa mà các bài đọc đã thể hiện, Lm Micae chia sẻ về việc “thắp nến”.
Bắt đầu phần Phụng vụ Ánh sáng, khi chúng ta đang trong lúc bóng tối bao phủ, đêm tối nhắc chúng ta nhớ đến:
- Trong Tin Mừng Gioan vào tối thứ Năm Tuần thánh nhắc đến từ “đêm tối” khi Giuđa rời phòng tiệc ly, ra đi bán Chúa;
- Đêm tối cuộc đời khi ai trong chúng ta cũng là những tội nhân, cần được Đức Giêsu đem chúng ta từ bóng tối đến với ánh sáng Chúa Kitô. Ngọn nến trong tâm hồn chúng ta dễ bị tắt, cần được bao bọc, gìn giữ cho khỏi bị dập tắt bằng cách tham dự Thánh lễ sốt sắng, lắng nghe Lời Chúa và sống đức tin mạnh mẽ.
- Khi lần thứ hai, linh mục giương cao nến và đọc “Ánh Sáng Chúa Kitô”, thì lửa từ cây nến Phục Sinh lan truyên dần đến khắp cộng đoàn, bóng tối bị đẩy lùi, ánh sáng lan tỏa, cả nhà thờ bừng sáng. Chính ánh sáng của Đức Kitô làm cho chúng ta được sống.
Kết thúc bài giảng, Lm Micae nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống ý nghĩa Đêm Phục Sinh, Chúa Kitô là ánh sáng thắp lên trong lòng mỗi người, làm mỗi ngày được bừng sáng hơn và lan truyền cho mọi người niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng cứu độ cho chúng ta.
3. Phần Phụng vụ Thánh Tẩy
Sau bài giảng là phần phụng vụ Thánh tẩy. Lm chủ tế làm phép nước và mời cộng đoàn với nến sáng trên tay cùng long trọng lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Rồi ngài lấy Nước Thánh rẩy trên dân Chúa để nhắc nhớ các tín hữu về Bí tích Thánh Tẩy mà họ đã lãnh nhận. Nhờ nước Thánh Tẩy, chúng ta cùng với Đức Kitô chết đi cho tội lỗi để rồi cùng được phục sinh với Ngài.
4. Phần Phụng vụ Thánh Thể
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, Lm Chánh xứ chuyển lời chúc mừng Chuá Phục Sinh đến giáo dân; Lm chuyển lời chúc mừng Lễ Phục Sinh của chính quyền phường Tân Thành, của Ban Giám hiệu Trường Phan Bội Châu. Lm Chánh xứ Giuse cũng cảm ơn các cha phó, các sơ, các giáo họ, các đoàn thể, ca đoàn đã giúp cho giáo xứ có được những ngày chuẩn bị, góp phần đón mừng Chúa Phục Sinh được sốt sắng, tốt đẹp.
Trước khi ban phúc lành cuối lễ, Lm chánh xứ Giuse kính chúc mọi thành phần dân Chúa được hưởng Lễ Phục Sinh thánh thiện.
Thánh lễ kết thúc lúc 23giờ, trong tiếng ca hân hoan: “Lạy Nữ Vương thiên đàng hãy vui mừng! Alleluia!”.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Hòa Hưng dâng lễ tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - 23/4/2025
-
Chúa đã sống lại. Alleluia -
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Lễ Chúa Phục Sinh đặc biệt tại giáo xứ An Thới Đông -
Giáo xứ Tân Phước cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đêm Cực Thánh tại giáo xứ Bùi Phát 2025 -
Thánh lễ Vọng Phục Sinh - Niềm Vui Chiến Thắng của Sự Sống -
Giáo xứ Phát Diệm: Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2025 - Cảm nghiệm tình yêu Cứu Độ -
Đêm Vọng Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Hòa Hưng -
Đêm canh thức Vượt Qua 2025 tại giáo xứ Vĩnh Hòa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa