Giáo xứ Tân Phú cử hành Phụng vụ thứ Sáu Tuần Thánh - 2025

Giáo xứ Tân Phú cử hành Phụng vụ thứ Sáu Tuần Thánh - 2025

Giáo xứ Tân Phú cử hành Phụng vụ thứ Sáu Tuần Thánh - 2025

TGPSG -- Để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, để cùng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và suy niệm về lòng thương xót của Người, hòa cùng với Giáo hội toàn cầu, giáo xứ Tân Phú - giáo hạt Tân Sơn Nhì đã cử hành các nghi thức của ngày thứ Sáu Tuần Thánh thật long trọng và sốt sắng.

1. Ngắm Đàng Thánh Giá:

Vào lúc 16g ngày thứ Sáu 18-04-2025, cộng đoàn đã ngắm Đàng Thánh Giá để tưởng niệm những đau khổ mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã chịu. Chủ sự vác Thánh Giá là linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng, cùng cử hành có các Lm phó xứ Giuse Vũ Hoàng Thanh, Lm phó xứ Vinh Sơn Vũ Đức Trọng và Thày phó tế Phaolô Bùi Phi Thanh.

Hiệp thông có Lm Gioan Lasan Bùi Thiên Quang (Dòng Mẹ Cứu Chuộc) Lm Micae Hoàng Hồng Hải, nữ tu các Dòng, các đoàn thể cùng dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, trong đó có cả những bệnh nhân, người khuyết tật, già yếu và các cháu thiếu nhi bé nhỏ. 

Sau kinh Chúa Thánh Thần khai mạc, Lm Giuse chủ sự vác Thánh giá và tất cả cùng tiến về chặng thứ nhất.

Cứ đến mỗi chặng, Thánh Giá được đặt đứng, Lm Giuse chủ sự ôm Thánh giá, Lm Giuse phó xứ xông hương Thánh Giá, Thầy Phaolô đọc 1 đoạn Lời Chúa, Lm Vinh Sơn đọc suy niệm, 1 lời cầu nguyện. Nội dung nhắc nhở và cầu xin cho mọi tín hữu được yêu mến Chúa, các vị Chủ chăn, hội đoàn, xứ đạo, khu xóm và nhất là yêu những người thân yêu trong gia đình.

Cộng đoàn cùng quỳ thờ lạy Thánh Giá và vừa hát “Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường…” vừa di chuyển sang chặng sau. Tất cả cùng nghiêm trang và hiệp thông sốt sắng. 

Khi đến chặng thứ 12 “Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá” toàn thể quỳ xuống vừa suy niệm vừa chiêm ngắm cuộc Thương khó của Chúa.

Cuối cùng, tất cả cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và nhận phép lành của Lm chủ sự.

Cộng đoàn cùng quỳ thờ lạy Thánh Giá và vừa hát “Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường…” vừa di chuyển sang chặng sau. Tất cả cùng nghiêm trang và hiệp thông sốt sắng. 

Khi đến chặng thứ 12 “Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá” toàn thể quỳ xuống vừa suy niệm vừa chiêm ngắm cuộc Thương khó của Chúa.

Cuối cùng, tất cả cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và nhận phép lành của Lm chủ sự.

2. Suy Tôn Thánh Giá:

Kết thúc 14 chặng đàng Thánh Giá, cộng đoàn cùng vào nhà thờ chuẩn bị cho nghi thức Suy tôn Thánh Giá. Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh chủ sự, phủ phục trước bàn thờ. Thầy phó tế Phaolô Bùi Phi Thanh cùng phụ lễ. Lm Giuse Lê Hoàng, Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang và các Lm phó xứ cùng hiệp thông.

Sau khi phủ phục, Lm chủ sự  đọc lời nguyện và chia sẻ: Chiều nay, chúng ta đã ngắm đàng Thánh Giá trước nghi thức Suy tôn Thánh giá để cùng suy niệm về cuộc đời đầy đau khổ của Chúa Giêsu Kitô. Đối với con người, có những đau khổ mà tự mình tạo ra cho nhau. Còn Chúa Giêsu, lại chịu đau khổ vì vâng theo Thánh ý Chúa Cha.

Sau bài Thương Khó, Lm Giuse quảng diễn vài ý:

Khi hoàn cảnh ngặt nghèo ập đến, khi con người rơi vào đau khổ, thì phản ứng tự nhiên là kêu cầu Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh như vậy, hầu như chúng ta chỉ cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình.

Thế nhưng, giữa những đau đớn cùng cực, thì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trên thập giá lại là lời cầu nguyện hướng về người khác dành cho những kẻ đã bách hại Ngài. Giữa những tiếng chế giễu, đòn roi và sự phản bội, Chúa Giêsu đã không oán trách, nhưng lại còn cầu nguyện. "Lạy Cha! xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34) Không phải gia đình hay bạn bè, mà chính là những kẻ hãm hại và thù ghét Chúa Giêsu đã xuất hiện trong tâm trí Ngài. 

Chúa dạy chúng ta phải biết cách tha thứ, dù đớn đau trong lòng. Hãy khiêm tốn giữ cho mình hiền lành dù có ai làm tổn thương chúng ta. Tha thứ cho người khác, không phải là viện lý do bào chữa cho họ. Tha thứ cho người khác là thừa nhận một hành động lầm lỗi trước đó cần được sự thương xót. Vì ai tha thứ cho người khác , thì người ấy đã được bình yên và được phủ lấp muôn vàn tội lỗi.”  

Tiếp tục với phần 10 Lời nguyện, cầu cho mọi thành phần trong Giáo hội.

3. Kính Thờ Thánh Giá 

Thánh giá được cung nghinh từ cuối nhà thờ lên bàn thờ với 3 lần dừng lại và nâng cao Thánh Giá lên, rồi Lm chủ sự xướng: “Đây là cây Thánh giá nơi treo Đấng cứu độ trần gian”, cộng đoàn đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy”.

Sau lần xướng thứ 3 trên cung Thánh, Lm chủ sự đặt Thánh giá Chúa trên một tấm nệm và quỳ xuống hôn kính. Kế tiếp các linh mục, Thầy phó tế, các Sơ và 12 vị Tông đồ cùng một số em Thiếu nhi đại diện đã quỳ hôn kính Thánh giá. Ca đoàn hát bài thờ kính Thánh giá “Cây Thánh Giá hiên ngang giữa đất trời. Cây cao quý hơn muôn ngàn cây…”

Phần hôn kính Thánh giá kết thúc, Lm chủ sự rước Thánh giá trở lại bàn thờ và ban phép lành Thánh giá cho cộng đoàn.

Bước sang phần Rước lễ, Thầy phó tế Phaolô kiệu Mình Thánh Chúa từ nhà tạm phụ về bàn thờ, cùng các Cha và Thừa tác viên cho cộng đoàn rước lễ.

Sau rước lễ, mọi người xuống cuối nhà thờ để hiệp thông nghi thức Đóng danh Chúa Giêsu.

4. Nghi thức đóng đanh Chúa Giêsu

Cộng đoàn đứng hai bên Thánh tượng Chúa Giêsu và Mẹ Maria Sầu bi, nghe đọc đoạn diễn tả về sự đau đớn đến tột cùng của Mẹ Maria khi gặp lại Đức Giêsu đang chịu hành hạ vác thập giá.

Lm chánh xứ Giuse xông hương hai Thánh tượng và đoàn rước Mẹ Maria có các bà, các chị, còn đoàn rước Chúa Giêsu có các tông đồ theo sau.

Sau khi hai mẹ con nhìn nhau một lúc thì hai xe di chuyển vào thánh đường. Kiệu Mẹ Maria được đưa lên cung thánh, còn kiệu Chúa Giêsu được đem đi đóng đinh.

Sau khi Chúa chịu treo trên Thánh giá, cộng đoàn cùng suy gẫm 15 sự Thương khó Chúa Giêsu. Lm chánh xứ Giuse phụ trách ngắm thứ 1 cho cộng đoàn cùng hiệp thông, kế tiếp là đại diện các đoàn thể, ca đoàn và các giáo họ.

5. Nghi thức Táng Xác Chúa Giêsu 

Sau ngắm thứ 15 và Dâng Hạt, cử hành nghi thức táng xác Chúa Giêsu. Trong lúc một người đọc Đoạn Táng xác.

 Bên ngoài nhà thờ, đoàn rước với cờ tang, đại diện đoàn thể trong tang phục, trống, hòm của Chúa Giêsu và theo sau là 12 tông đồ tiến vào nhà thờ và cử hành nghi thức tháo đanh Chúa Giêsu đặt vào trong quan tài.

Giờ phút trọng đại và đau thương, toàn thể cộng đoàn cùng cúi đầu khi đoàn rước quay ra và đi vòng quanh thánh đường để xuống Nhà Mục vụ Giáo lý của giáo xứ, nơi Nhà mồ của Chúa Giêsu.

Những bao nả ướp xác Chúa Giêsu được đổ vào chung quanh xác Chúa. Các linh mục hôn chân Chúa và một số tín hữu hiện diện đã xếp hàng và hôn chân Chúa.

Kết thúc Nghi thức Thứ Sáu tuần Thánh. Cộng đoàn ra về trong thinh lặng để thông phần với Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria cùng cảm tạ các Đấng.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top