Giáo xứ Tân Phú chầu Thánh Thể và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô
TGPSG -- Vào lúc 19giờ thứ Hai 05-05-2025 tại thánh đường của giáo xứ Tân Phú đã cử hành giờ Chầu Thánh Thể.
Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, phó xứ Tân Phú đặt Mình Thánh Chúa và ban Phép lành Thánh Thể. Hiệp thông có Lm chánh xứ Giuse Lê Hoàng, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các đoàn thể, và khoảng 600 tín hữu trong và ngoài giáo xứ.
Sau khi Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn thờ lạy Chúa Thánh Thể với lời hát “Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình…”
Cộng đoàn lắng nghe Tin Mừng Lc 10,1-3a. 17-19, trình thuật về việc Đức Giêsu sai 72 mộn đệ đi Loan báo Tin Mừng, thinh lặng giây lát và nghe Suy niệm gồm 3 phần:
Suy niệm 1: Hội Thánh lãnh nhận sứ vụ Chúa trao
- Công cuộc loan báo Tin Mừng cho muôn dân khởi đi từ Đức Giêsu, bằng cái chết trên Thập Giá và cuộc phục sinh vinh hiển, Người đã cứu nhân loại khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi, khỏi sự chết và ban sự sống đời đời. Người luôn thao thức và không mệt mỏi thi hành sứ vụ Chúa Cha trao phó. Với Đức Giêsu việc thể hiện sứ vụ luôn là ưu tiên hàng đầu. Người đã xác định rằng Người vào trần gian cốt yếu để thực hiện sứ vụ ấy như lời Người phán “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó (Lc 4,42-44)
Khi hoàn tất sứ mạng cứu độ nhân loại, Đức Giêsu đã không kết thúc sứ vụ của mình nhưng Người đã ân cần tha thiết trao lại sứ vụ ấy cho Hội Thánh, thông qua các Tông đồ để các ông ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa đến tận cùng trái đất.
- Kể từ ngày ấy Hội Thánh miệt mài thực hiện sứ vụ của Chúa cho đến khi chỉ còn một đoàn chiên và một người mục tử. Vì vậy trong hiến chế tín lý đã khẳng định: “Từ các Tông đồ, Hội Thánh đã tiếp nhận sứ mệnh long trọng của Đức Kitô là rao giảng chân lý cứu độ cho đến khi hoàn tất đến tận cùng trái đất (LG 17)
- Suy niệm 2: Hội Thánh đã được thiết lập cho sứ vụ và vì sứ vụ của Đức Kitô.
Đó chính là lý do duy nhất Hội Thánh được tồn tại từ khi được Đức Giêsu thành lập đến nay và cho đến tận thế. Hội Thánh luôn thao thức và chú tâm thực hiện sứ vụ của mình. Trong thánh lễ sáng ngày 27 tháng 10 năm 2024 sau khi kết thúc đại hội XVI Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Hội Thánh “Hãy đứng lên và cùng bước đi với Chúa Giêsu đem niềm vui của Tin Mừng trải dọc khắp các nẻo đường trên thế giới.”
Vị Cha chung thúc giục mọi người:
“Trong lòng Hội Thánh, hãy cùng nhau thi hành sứ vụ Đức Giêsu trao phó để những ai chưa biết Chúa thì họ đều được gặp nghe và được đón nhận Đức Kitô vào cuộc đời của mình, để họ cũng được hưởng hạnh phúc cứu độ Chúa ban.” Thật ý nghĩa và hứng khởi biết bao cho Hội Thánh tại Việt Nam vì trong thời gian ân sủng của Năm Thánh 2025 Hội đồng Giám mục đã định hướng mục vụ “Hội Thánh Việt Nam cùng nhau loan báo Tin Mừng”
Cần lắm để mọi Kitô hữu nhớ lại và ý thức căn tính của mình. Cần lắm để cùng thao thức và cùng nhắc nhau tham gia tích cực hơn và hữu hiệu hơn vào sứ mạng thiêng liêng cao cả này.
Suy niệm 3: Trong lòng Hội Thánh, chúng ta cùng nhau thi hành sứ vụ"
Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác, sai các ông đi từng hai người đi trước vào các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến" (Lc 10,1)
Tin Mừng cho thấy, Chúa Giêsu không chỉ sai Nhóm 12, mà việc đến với muôn dân dọn đường cho Chúa đến là sứ vụ của những ai là môn đệ của Chúa. Thánh Luca không ghi lại tên của Nhóm 12 môn đệ, như thế mỗi Kitô hữu đều có thể hiểu rằng, một khi đã là môn đệ của Chúa thì bản thân mình cũng giống như các môn đệ trong Nhóm 72, được Chúa sai đi với sứ vụ dọn đường cho Chúa đến.
Vậy một khi đã thuộc về Hội Thánh, mỗi chúng ta cũng phải gánh trên vai sứ vụ Loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Hôm nay, trong Hội Thánh chúng ta cùng nhau Loan báo Tin Mừng.
Hai từ ngữ cùng nhau như muốn nhắc lại cho từng người và cho mọi người rằng: Mỗi người trong Hội Thánh đều có bổn phận ra đi làm cho muôn dân trở thánh môn đệ của Chúa, Sứ vụ Loan báo Tin Mừng không phải là của riêng ai, không phải của các linh mục tu sĩ, nhưng là bổn phận của tất cả và từng người chúng ta là những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Bổn phận đó không ai được né tránh hay sao nhãng. Vậy làm sao để mỗi chúng ta sống mạnh mẽ căn tính truyền giáo của Giáo hội? Làm sao để mọi Kitô hữu ý thức rằng “làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa là bổn phận của tôi và tôi phải thực hiện trong đời mình.
Xin cho lời Thánh Phaolô thôi thúc và đẩy tôi đứng lên, mạnh dạn nói về Chúa cho người khác vì “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16) Chúa sai các ông cứ từng hai người một đi trước Chúa. Cụm từ “Hai người một “thật đẹp và ý nghĩa biết bao!”
Hình ảnh Đức Giêsu sai từng “Hai người một đi trước” như nói lên ý của Chúa muốn trong Hội Thánh chúng ta cùng cộng tác với nhau, khích lệ nhau nâng đỡ nhau để chung xây Hội Thánh và mở mang nước Chúa. Theo truyền thống Do Thái khi làm chứng bất cứ điều gì thì phải có hai người, chứng tá mới có giá trị (Ds 17,6-19,5)
Lời chứng của hai người là chứng thật ( Ga 8,17 ) Khi hai người cầu nguyện thì có Chúa hiện diện ( Mt 18, 20)
Thế nên thật đẹp khi trong lòng Hội Thánh, chúng ta được mời gọi cộng tác với nhau sống sứ vụ Chúa trao. Mặt khác, khi đi chung với nhau hai người là đã tạo nên một cộng đoàn và cộng đoàn đó một khi là cộng đoàn Huynh đệ chan chứa yêu thương, thì cũng là một chứng từ sống động về dấu chỉ một chứng từ về sự hiện diện của Chúa cho người khác rồi.
Cộng đoàn thinh lặng giây lát và cùng quỳ để cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu! tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con trong Hội Thánh của Chúa, để nhờ Hội Thánh là thầy và là mẹ. Chúng con được hướng dẫn, được nâng đỡ để chu toàn sứ vụ Chúa trao. Lạy Chúa, nhớ lại thời các Tông đồ và Hội Thánh thuở ban đầu, kinh nghiệm được ở với Chúa và gặp Chúa Phục Sinh là một kinh nghiệm tuyệt vời. Chính nơi nhà "Tiệc Ly " các Tông đồ đã quy tụ với nhau. Nơi đó, các ông đã gặp Chúa Phục Sinh và cùng nhau lãnh nhận Chúa Thánh Thần… Và khi cùng nhau nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã mạnh mẽ ra đi Loan báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại, bất chấp mọi gian lao đau khổ kể cả cái chết. Các ông đã cùng nhau loan báo Tin vui Chúa Phục Sinh, cho mọi người, và tin vui Phục Sinh đã vang dội đến mọi ngõ ngách của trần thế.
Xin cho chúng con hôm nay được gặp Chúa Phục Sinh, để niềm vui và sức sống của Chúa tràn đầy trên chúng con. Nhờ đó, chúng con được mạnh mẽ đứng lên và cộng tác với nhau, cùng nhau đến với anh chị em của mình, những người chưa biết Chúa để nói với họ về tình yêu về sự sống mà Chúa muốn trao ban cho họ. Amen
Cộng đoàn đọc Kinh cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.
Tiếp theo mọi người lần chuỗi Mân Côi 50 kinh Mùa Mừng, cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.
Linh mục Vinh Sơn trở lại bàn thờ và ban Phép lành Thánh Thể.
Mọi người cùng hát bài tạ ơn Đức Mẹ "Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình..”
Giờ ChầuThánh Thể kết thúc lúc 20g30 cùng ngày. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan và tin tưởng vào Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria trong tháng Hoa ấm áp của Năm Thánh 2025.
Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc và Giáo xứ Cầu Kho hành hương Năm Thánh
-
Giáo xứ Phát Diệm: Cùng Mẹ Fatima xin ơn chữa lành -
Giáo xứ Gò Mây: 179 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức -
Giáo xứ Tân Phước: Lời Mẹ nhắn nhủ -
Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ Đức Mẹ Fatima - 13-05-2025 -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Thiếu nhi Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ hội Ngày Cầu nguyện cho Ơn gọi 2025 -
Giáo xứ Tân Việt kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 13/05/2025 -
Giáo xứ Thăng Long dâng lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima -
Giáo họ Fatima - Vĩnh Lộc: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima - Bổn mạng giáo họ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa