Giáo xứ Tân Phú cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh - nguyên chánh xứ

Giáo xứ Tân Phú cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh - nguyên chánh xứ

Giáo xứ Tân Phú cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh - nguyên chánh xứ

TGPSG -- Vào lúc 19giờ thứ Hai 22-09-2025, tại thánh đường của giáo xứ Tân Phú đã cử hành giờ Chầu Thánh Thể.

Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, phó xứ Tân Phú đặt Mình Thánh Chúa và ban Phép lành Thánh Thể. Hiệp thông có Lm chánh xứ Giuse Lê Hoàng, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các đoàn thể, và khoảng 400 tín hữu trong và ngoài giáo xứ.

Sau kinh Chúa Thánh Thần, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng đặt Mình Thánh Chúa, Toàn thể cộng đoàn  quỳ xuống thờ lạy Chúa Thánh Thể và hát bài “Thờ lạy Chúa”

Lần chuỗi Mân Côi

Để hiệp thông trọn vẹn, cộng đoàn cùng Lần chuỗi Mân Côi năm sự Vui, cuối mỗi chục kinh mọi người cùng đọc “Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ … cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse.

Kết thúc giờ Lần chuỗi, cộng đoàn cùng đọc kinh Lay Nữ Vương và lắng nghe Tin Mừng theo Thánh Luca (8,16-18), thinh lặng giây lát rồi cùng quỳ đọc Kinh cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và Kinh Năm Thánh.

Phép lành Thánh Thể

- Lm Vinh Sơn trở lại bàn thờ 
- Hát cầu cho Đức Thánh Cha Leo XIV
- Hát Đây nhiệm tích
- Lm Vinh Sơn đọc lời nguyện và ban Phép lành Thánh Thể.
- Cộng đoàn cùng hát bài ca khen Mẹ Maria
- Kết thúc cùng đọc kinh Cám ơn, Trông cậyvà ra về trong niềm hân hoan và tin tưởng vào Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria trong tháng 09 mát mẻ của Năm Thánh 2025.

Thánh lễ

Được biết, trước đó vào lúc 16giờ, tại thánh đường giáo xứ Tân Phú, Lm Chánh xứ  Giuse Lê Hoàng đã chủ sự Thánh lễ nhắc đến công ơn của các Cha xứ tiên khởi và Tiền nhiệm, nhất là Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh, ngày giỗ 07 năm của ngài (2018-2025)

Bước vào Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse tâm tình: Chúng ta tin vào Chúa và sự Phục Sinh của Ngài. Chúng ta cũng luôn nhớ đến những người đã đi trước, nhất là những vị chủ chăn đã hy sinh vì chúng ta, trong đó có quý Cha cố và cách riêng là Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh, hôm nay giỗ 7 năm. Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý ân nhân của giáo xứ, cho thân nhân và những người trong gia đình của chúng ta sớm hưởng hạnh phúc Nước Trời và chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. 

Trong bài giảng lễ Linh mục chủ tế nhấn mạnh

“Gương sáng của anh em phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc làm của anh em, mà ngợi khen Cha của anh em trên trời” (Mt 5, 16)

Lm Giuse cho thấy Chúa Giêsu Kitô đã là gương sáng, Ngài đã soi đường chỉ lối cho mỗi người chúng ta. Mọi lời nói đến việc làm của Chúa đều chỉ cho con người nhìn thấy Chúa, và nhận ra ơn cứu độ Ngài làm cho con người chúng ta.

Chúa Giêsu đã đi trước và là tấm gương cho chúng ta noi theo. Cộng đoàn chúng ta biết, giáo xứ  Tân Phú được thành lập từ Cha cố tiên khởi Đaminh Đinh Xuân Hải, Cha cố tiền nhiệm Đaminh Vũ Nguyên Thiều và Cha cố tiền nhiệm Giuse Lê Đình Quế Minh mà hôm nay chúng ta giỗ 7 năm.

Các ngài đã hy sinh và làm cho giáo xứ chúng ta biết bao điều tốt đẹp. Các ngài là hiện thân là ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng của Đức tin, của niềm vui của sự hy sinh và phục vụ không biết mệt mỏi cho giáo xứ chúng ta. Nơi Giáo hội luyện hình cũng có thể có những người thân yêu của chúng ta. Vì thế, hàng ngày chúng ta không ngừng cầu nguyện cho các ngài, để các ngài sớm được hưởng hạnh phúc nhan thánh Chúa.

Xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn đi trong ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, để hàng ngày chúng ta thắp lên đốm sáng trong gia đình và cộng đoàn, để chúng ta có niềm hy vong khi chúng ta được hưởng hạnh phúc bên Chúa trong đời sống Đức tin và trong đời sống hàng ngày.

Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top