Giáo xứ Tân Phú bước vào Tam nhật Vượt Qua
TGPSG -- Vào lúc 20g00, ngày 02.04.2026, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, khai mạc Tam nhật Vượt Qua, do Linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ tế. Đồng tế với ngài có các linh mục phó xứ Giuse Vũ Hoàng Thanh và Gioan Lasan Đặng Thiên Quang. Thầy phó tế Andrê Lưu Phạm Ngọc Tân phục vụ bàn thờ, cùng với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ Nhà Mục vụ giáo xứ tiến vào cung thánh.
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục, đồng thời biểu lộ tình yêu đến cùng khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài hiến trao chính Mình và Máu làm của ăn nuôi dưỡng dân Người, và truyền dạy: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”
.png)
.png)
Trong bài giảng, Linh mục Giuse Vũ Hoàng Thanh giải thích ý nghĩa của lễ Vượt Qua. Ngài nói:
“Nếu mỗi Thánh lễ là việc hiện tại hóa hy tế của Chúa Giêsu trên đồi Canvê, thì Thánh lễ chiều hôm nay mang ý nghĩa tưởng niệm cách đặc biệt và sâu xa hơn. Trong Thánh lễ này, Hội Thánh cử hành bữa Tiệc Ly của Chúa. Người đã đứng lên, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để dạy bài học về sự khiêm nhường và bác ái.”
Ý tưởng chủ yếu của Thứ Năm Tuần Thánh là “giờ” của Chúa Giêsu đã điểm – giờ quyết định, giờ của cuộc giao tranh giữa sự thiện và sự ác. Nhưng sau cùng, tình yêu sẽ toàn thắng. Đó cũng là giờ Thiên Chúa tôn vinh Đức Giêsu, giờ Người được vinh hiển.
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ. Theo tục lệ của người Do Thái, việc rửa chân là công việc của người nô lệ thấp hèn, rửa chân cho khách hoặc cho chủ. Vậy mà trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa tối cao lại quỳ xuống rửa chân cho người phàm, cho các môn đệ đầy những bất toàn, tầm thường, và phản bội. Chính vì thế mới hiểu được lời ông Phêrô nói: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con.” Hành động rửa chân của Chúa Giêsu là đỉnh cao của sự khiêm hạ, hy sinh, với một tình yêu vô bờ bến.
Bài đọc một kể về dân Ít-ra-en sát tế chiên Vượt Qua, lấy máu bôi lên khung cửa, như dấu chỉ họ thuộc về Thiên Chúa và được Người gìn giữ.
Bài đọc hai trình bày việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ngài truyền:
“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta… Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.”
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, nêu gương khiêm hạ và phục vụ:
‘Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau… Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con.’ (Ga 13, 4-15)
Hôm nay, chúng ta được mời gọi biết cúi xuống trước anh chị em mình, với trái tim đong đầy tình yêu Chúa, để có thể sống yêu thương trong hy sinh và khiêm nhường; không khép kín, không giữ khoảng cách với những người khó đón nhận, thậm chí là kẻ thù. Bởi lẽ, khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, mỗi người chúng ta đều là những tội nhân bất toàn, đã nhiều lần yếu đuối và phản bội tình yêu Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu thương và cảm thông, để qua đời sống của mình, tình yêu Chúa được lan tỏa, chạm đến tâm hồn mọi người và thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa.”
.png)
Sau bài giảng, linh mục chủ tế Giuse cử hành nghi thức Rửa chân, thực hiện cử chỉ mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện nơi phòng Tiệc Ly năm xưa. Chúa Giêsu là Chúa, là Chủ nhưng đã làm công việc thấp hèn để thể hiện sự khiêm hạ và phục vụ trong yêu thương.
Qua cử chỉ này, Chúa Giêsu cụ thể hóa Giới răn yêu thương phục vụ trong khiêm tốn. Chính Con Thiên Chúa đã hạ mình, hy sinh cho nhân loại, là mẫu gương tuyệt hảo cho những ai tiếp bước theo Người.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 21g15.
Sau Thánh lễ, Mình Thánh Chúa được rước cách tôn kính, trang trọng quanh hành lang Thánh đường, sau đó ngự trong Nhà Tạm, nơi bàn thờ phụ. Cộng đoàn bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể.
.png)
Mình Thánh được rước sang bàn thờ phụ, tượng trưng Chúa vào vườn Cây Dầu. Giáo hội bước vào sự thinh lặng linh thiêng. Đây là lời mời gọi các tín hữu ở lại với Chúa, cầu nguyện và đồng hành trong đêm trước khi Ngài bị bắt. Chúa Giêsu Kitô sắp phó mình trong tay kẻ dữ, rời phòng Tiệc Ly ấm cúng để bước vào vườn Cây Dầu, nơi cô đơn, buồn đau và hấp hối.
.png)
.png)
Trong đêm tối ấy, Giuđa Ítcariốt sắp dùng chính cái hôn để phản bội Thầy, còn các môn đệ, những người đã từng gắn bó, lại dần chìm vào giấc ngủ và rồi bỏ mặc Ngài trong giờ phút cam go nhất. Giữa nỗi cô độc tột cùng, Chúa đã thốt lên một lời đầy xót xa: “Các con không thể thức với Thầy một giờ sao?”
Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sốt sắng đến thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để kín múc nguồn ân sủng và tình yêu từ chính Người.
Bài: Tiến Hương, Ảnh: Nguyễn Tuấn & Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh
-
Giáo xứ Tân Việt: Suy tôn Thánh Giá 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Tiệc Ly - Khởi đầu hành trình yêu thương đến cùng -
Giáo xứ Tân Phú Hoà: Thánh lễ Tiệc Ly 2026 -
Giáo xứ Tân Lập: Thánh lễ Tiệc Ly -
Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ Tiệc Ly 2026 -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh Lễ Tiệc Ly -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Tiệc Ly -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tiệc Ly 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa khai mạc Tam Nhật Thánh - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa