Giáo xứ Tân Lập: Lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng linh mục chánh xứ và Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Tân Lập: Lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng linh mục chánh xứ và Hội đồng Mục vụ

TGPSG -- "Có những người không thành công như người khác, không sở hữu nhiều bằng cấp hay khả năng nổi bật, nhưng vẫn được Chúa mời gọi và cộng đoàn tín nhiệm để phục vụ Giáo hội bằng lòng yêu mến."

Linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng của ngài và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, những người nhận hai thánh Tông đồ làm quan thầy, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 29.6.2026, tại nhà thờ Tân Lập. 

Đồng tế với ngài có cha cố Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp - nguyên chánh xứ Tân Lập, các linh mục Dòng Thừa Sai Claret và các linh mục khách mời.

Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, thân nhân của linh mục chánh xứ và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự cuộc rước cung nghinh tượng hai thánh Phêrô và Phaolô quanh khuôn viên giáo xứ, bày tỏ lòng tôn kính và tri ân đối với hai vị đại Tông đồ của Hội Thánh.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Phêrô quảng diễn cách thức Thiên Chúa tuyển chọn con người để thực hiện chương trình cứu độ của Người.

Ngài chia sẻ:

"Theo cách nhìn thông thường của con người, khi lựa chọn một người đảm nhận trọng trách, người ta thường ưu tiên những người có ngoại hình nổi bật, xuất thân từ gia đình khá giả, trình độ học vấn cao hoặc sở hữu nhiều khả năng vượt trội. Nếu xét theo tiêu chuẩn thế gian, có lẽ thánh Phaolô sẽ là người phù hợp hơn để lãnh nhận vai trò đứng đầu Hội Thánh sơ khai, bởi ngài xuất thân trong một gia đình khá giả và được đào tạo bài bản với nền học vấn uyên thâm.

Thế nhưng, Thiên Chúa lại chọn thánh Phêrô - một người ngư phủ nghèo, đơn sơ và ít học - để trao phó sứ mạng lãnh đạo Hội Thánh sơ khai. Thiên Chúa không nhìn theo tiêu chuẩn của con người, nhưng nhìn vào tâm hồn, lòng yêu mến và sự quảng đại đáp lại tiếng gọi của Người.

Chính người ngư phủ bình dị ấy đã trở thành vị Tông đồ có khả năng quy tụ, hướng dẫn và làm cho cả những người có học thức cũng biết lắng nghe, vâng phục. Thiên Chúa không cần những con người hoàn hảo hay tài giỏi theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng cần những tâm hồn biết khiêm tốn cộng tác với ân sủng của Người.

Như lời thánh Phaolô xác tín: 'Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh' (2 Cr 12,10), bởi chính trong sự yếu đuối của con người mà quyền năng Thiên Chúa được biểu lộ cách rõ ràng nhất.

Từ hình ảnh của thánh Phêrô, linh mục Phêrô liên hệ đến đời sống của Giáo xứ Tân Lập hôm nay. Ngài nhấn mạnh rằng các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ không nhất thiết phải là những người giỏi nhất, giàu có nhất hay có trình độ học vấn cao nhất trong cộng đoàn.

Có những người không thành công về kinh tế như người khác, không sở hữu nhiều bằng cấp hay khả năng nổi bật, nhưng vẫn được Chúa mời gọi và cộng đoàn tín nhiệm để phục vụ Giáo hội bằng lòng yêu mến, tinh thần quảng đại hy sinh và sự dấn thân xây dựng giáo xứ.

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi toàn thể cộng đoàn tiếp tục cộng tác và đồng hành với Hội đồng Mục vụ trong các công việc mục vụ; đồng thời luôn nâng đỡ và cầu nguyện cho các thành viên, để toàn thể cộng đoàn hiệp nhất xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển trong đức tin và tình hiệp thông."

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt sắng.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt cộng đoàn gửi lời chúc mừng bổn mạng đến linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng và kính dâng ngài lẵng hoa tươi thắm như tâm tình tri ân và hiệp thông.

Đáp lời, linh mục chánh xứ bày tỏ lòng biết ơn Hội đồng Mục vụ vì sự cộng tác tích cực trong các hoạt động mục vụ của giáo xứ suốt thời gian qua. Đồng thời, ngài cũng gửi lời chúc mừng bổn mạng đến các thành viên Hội đồng Mục vụ, cùng tất cả những ai nhận hai thánh Phêrô và Phaolô làm quan thầy, nguyện xin hai thánh chuyển cầu để mỗi người luôn trung thành sống đức tin và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.

Thánh lễ khép lại lúc 18g40 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh

Bài: Anna Tường Vy, Vinh Sơn Trọng Tới & Ảnh: Vinh Sơn Trọng Tới (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top