Giáo xứ Tân Lập Hành Hương và Cứu Trợ Miền Trung - “Nước Dâng Cao Tới Đâu, Tình Người Dâng Lên Tới Đó”
TGPSG -- Trong những ngày cuối tháng 11 năm 2025, các tỉnh miền Trung lại oằn mình chống chọi với đợt lũ lớn, nhiều vùng bị chia cắt, hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khốn khó đặc biệt tại 3 nhà thờ ở Mằng Lăng, quê hương Chân Phước Anrê Phú Yên .




Giữa giờ phút đau thương ấy, tinh thần bác ái Kitô giáo lại một lần nữa bừng sáng mạnh mẽ - như điều vốn ăn sâu trong tâm hồn người Việt Nam: “Lúc hoạn nạn mới thấu tình người.”
1. Lời kêu cứu từ tâm lũ và sự tranh thủ lên đường không chậm trễ.
Lm Phêrô Võ Thanh Nhàn - Chánh xứ Mằng Lăng, hạt Mằng Lăng, giáo phận Qui Nhơn - đã gọi điện khẩn cấp vào Sài Gòn, gặp Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Chánh xứ Tân Lập, Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm, để báo tin: “Bà con mất hết rồi… giờ họ cần nước uống, gạo, quần áo, mì tôm… bất cứ gì để sống trước đã.”
Dù vừa trải qua ca đặt 5 stent tim, Lm Chánh xứ Tân Lập vẫn khẳng định dứt khoát: “Không thể chậm một phút nào. Phải cứu ngay!”
Ngay trong Thánh lễ, lời kêu gọi của ngài đã đánh thức hàng trăm trái tim. Từ em nhỏ đến người cao niên, ai nấy đều mang đến những gì mình có: vài chục ngàn, vài trăm ngàn, hay những số tiền lớn hơn… Tất cả gửi gắm cùng một tấm lòng, giống như người đàn bà góa dâng hai đồng tiền nhỏ trong Tin Mừng - giá trị không nằm ở số lượng mà ở trái tim trao ban.

2. Gấp rút chuẩn bị - “Của cho không bằng cách cho”
Chỉ sau vài ngày, giáo xứ Tân Lập đã quyên góp được 500 triệu đồng và gần 10 bao quần áo mới, được chính tay giáo dân phân loại cẩn thận và xếp từng gói ngay ngắn.
Lm Chánh xứ Tân Lập nhiều lần nhắc nhở: “Của cho không bằng cách cho. Trao tặng với lòng tôn trọng, yêu thương - không phải ban phát.

Cùng ngày, vào lúc 8g30, các Soeurs Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập cùng hội viên Hiệp Hội Tín Hữu MTG đã khẩn trương phân loại nhu yếu phẩm để tiếp tục gửi đến bà con Diên Khánh (Khánh Hòa). Ngay từ khi lũ bắt đầu, các Soeurs đã không quản ngại nguy hiểm đi vào tâm bão để cứu trợ và đồng hành với những gia đình bị lũ quét tàn phá.

3. Lên Đường - Gặp những tấm lòng từ mọi miền
20g30 ngày 28.11.2025, chiếc xe 45 chỗ chở Lm Chánh xứ, Lm Phó xứ, HĐMVGX, Caritas và đại diện ba giáo xứ: Tân Lập - Mỹ Hòa - Công Thành, bắt đầu hành trình cứu trợ. 44 con người - một tấm lòng hướng về miền Trung. Đặc biệt, chị Lan - một Việt kiều Úc - dù chỉ còn vài ngày ở Việt Nam cũng quyết đi cùng đoàn.
.png)

4. Một cảnh tượng đẹp giữa đêm
Đến nửa đêm, đoàn dừng chân 15 phút. Tại đây, một hình ảnh khiến ai cũng xúc động rất nhiều đoàn xe từ các tỉnh của các tổ chức tôn giáo và ngoài tôn giáo, từ Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Lâm Đồng… Tất cả đều hướng về miền Trung thân yêu.



Một thành viên trong đoàn chia sẻ: “Lũ lụt khiến người Việt Nam gần nhau hơn. Nhìn hàng chục đoàn xe hướng về cùng một nơi, tự nhiên thấy lòng ấm lên.”
4g30: Thánh lễ tại Mằng Lăng: ánh sáng giữa đêm
Đoàn đến giáo xứ Mằng Lăng lúc 3g30 sáng. Mọi người nghỉ ngơi một chút và 4g30, bắt đầu tham dự Thánh lễ, do Lm Phêrô Võ Thanh Nhàn chủ tế, ngài nói trong sự xúc động: “Hôm nay là Thánh lễ đông nhất từ khi cơn bão đến.”


Lm Phó xứ Tân Lập chia sẻ sau bài Tin Mừng. “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa gọi ta.”


Sau Thánh lễ, LM Chánh xứ Mằng Lăng kể lại: Nước rút bớt, chúng tôi lập tức đến từng nhà để tìm những người còn mắc kẹt, nhất là người già, người bệnh, và đưa họ về trú tạm tại nhà thờ. Dãy nhà giáo lý với năm phòng trên lầu trở thành nơi nương náu an toàn cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng. Sau đó, chúng tôi khẩn trương phân phát những nhu yếu phẩm đầu tiên như gạo, mì tôm, nước uống -những vật dụng tối cần thiết để bà con vượt qua giai đoạn đầu sau thảm họa.
Tiếp theo, chúng tôi tiếp tục tiếp nhận và phân phát thêm các nhu yếu phẩm khác, vì hầu hết tài sản của bà con đều bị cuốn trôi: bò, bê, heo, gà... Có gia đình nuôi đến ba chục con trâu bò mà mất hết. Nhiều người để tiền trong tủ, nghĩ rằng đó là nơi an toàn, nhưng cả chiếc tủ cũng bị nước cuốn đi. Trước mắt, nhiều gia đình gần như trắng tay, không còn gì ngoài bộ quần áo trên người.

PV: Thưa cha, trong quá trình cứu trợ, cha có thể kể lại một số câu chuyện đặc biệt khiến cha không thể quên?
Cha Chánh xứ: Có trường hợp rất đáng thương: Một gia đình có em trai bị thiểu năng và một người chị bị tâm thần. Khi nước dâng lên, chúng tôi phải đưa cả hai lên chỗ cao. Em trai thì to con, nặng nề, phải đẩy từng chút một. Người chị thì hoảng loạn, sợ độ cao nên chống cự, không chịu đi. Trong khi đó, cầu thang nhà họ đang sửa, chưa có lan can, vô cùng nguy hiểm. Việc đưa họ lên nơi an toàn diễn ra đầy căng thẳng, nhưng tạ ơn Chúa, cuối cùng mọi sự đều tốt đẹp.
Ngoài ra, nhiều gia đình nước ngập đến ngực, phải bơi mới vào được nhà để cố cứu vớt chút tài sản còn lại. Hoàn cảnh thật sự rất nguy hiểm và thương tâm.
PV: Với tư cách là mục tử của cộng đoàn, cha nhận thấy điều quan trọng nhất lúc này là gì?
Cha Chánh xứ: Điều quan trọng nhất hiện nay là giúp bà con ổn định lại cuộc sống. Các nhu yếu phẩm cơ bản như thức ăn và nước uống đã tạm đầy đủ, nhưng khó khăn lớn hơn nằm ở những nhu cầu lâu dài:
- Ổn định lại nhà ở. Nhiều nhà tốc mái, nhiều nhà hư hỏng nặng; một số gia đình phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất.”
- Khôi phục sinh kế: gia súc, gia cầm bị cuốn trôi gần như toàn bộ; lúa giống, hạt giống bị ngâm nước và hư hại; các phương tiện sản xuất không còn nữa.
Nhưng nhờ những đoàn xe yêu thương từ khắp nơi, bà con cảm nhận sâu sắc rằng: “Chúng ta không đơn độc trong hoạn nạn.”
5. Tinh thần bác ái của người Kitô hữu




Chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà vật chất, mà còn mang theo tinh thần Tin Mừng: “Yêu thương thì không chờ đợi.”
Một số lời chia sẻ xúc động của bà con:
- Chị Marta Nguyễn Thị Kim Phượng: “Nhờ các đoàn đến, chúng em có thêm hy vọng để sống tiếp.”
- Chị Trần Thị Kim Yến: “Gạo, mì, nước sạch… từ người Công giáo và cả người không Công giáo. Chúng em hạnh phúc lắm.”
- Chị Vân (38 tuổi): “Người nào khỏe thì nhường cho người già, người bệnh. Ai khó hơn thì được phần nhiều hơn.”
- Cô Nguyễn Minh Thu Vân (47 tuổi): “Chúng tôi mất hết rồi. Chỉ còn cách đoàn kết và đỡ đần nhau.”
Những lời nói chân chất mà thấm đẫm tình người - như ngọn lửa ấm giữa ngày mưa lũ lạnh.
6. Đến cả những nơi xa nhất - Dù cầu gãy, đường vòng
Lm Chánh xứ và Lm Phó Tân Lập, đại diện HĐMVGX cùng Caritas tiếp tục đi trao quà cho hai giáo xứ lân cận bị gãy cầu. Đường xa, dốc hiểm trở, phải nhờ người địa phương dẫn đường bằng xe máy. Họ cần đến mình nhất nên chúng ta phải ưu tiên cho họ.


Lm Chánh xứ cho biết, lúc này bà con cần nhất: giống cây trồng; con giống chăn nuôi; kinh phí tái sản xuất. “Không thể cho họ ‘con cá’ mãi. Phải giúp họ có ‘cần câu’ để sống lâu dài.” Ngài khẳng định giáo xứ sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ tái thiết sinh kế cho bà con.


7. Một vị mục tử quên mình – một cộng đoàn quên mình
Lm Chánh xứ Tân Lập - dù sức khỏe chưa hồi phục - vẫn quyết định lên đường: “Của cho không bằng cách cho. Con muốn tận tay trao cho họ.”
Lm Phó xứ Tân Lập - dù đang tĩnh tâm - vẫn gửi phần đóng góp, số tiền do thiếu nhi giáo xứ gom chai nhựa gây quỹ mùa Chay trước đó.
Người già, người trẻ, người nghèo hay khá giả… tất cả chung một tinh thần: “Miền Trung đang cần – mình có gì góp nấy.”
Giữa bao tin dữ về lũ lụt, mạng xã hội và truyền thông lại thắp lên những dấu chỉ hy vọng qua các câu chuyện đẹp của tình bác ái Kitô giáo và tình người Việt Nam.
Đặc biệt, hình ảnh một cụ già cụt tay, cụt chân, ngồi trên xe lăn tự đẩy từng thùng mì tôm để cứu giúp người khốn khó, thật là một bài giảng sống động về tinh thần “cho đi là nhận lãnh”.

Chưa bao giờ tình người, tình Chúa lại bừng sáng như thế: mọi người tự nguyện chia sẻ, hy sinh, tạm gác công việc để đến với anh chị em đang hoạn nạn. Người Việt xa quê và các quốc gia bạn cũng chung tay nâng đỡ. Tất cả như một lời nhắc nhở thiêng liêng: “Ở đâu có bác ái, ở đó có Thiên Chúa.”


8. Kết thúc hành trình - mở ra hy vọng
12g20 trưa, đoàn trở về. Người chia sẻ và người nhận đều cảm thấy hạnh phúc Như lời Thánh Phanxicô: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.”
Bà con nghẹn ngào: “Chúng tôi không bơi một mình trong cơn lũ.”
Lũ rồi sẽ rút. Nhà cửa rồi sẽ sửa lại. Nhưng tình người - tình đồng bào - tình Kitô hữu sẽ còn ở lại lâu hơn mọi con nước. “Nước dâng cao tới đâu, Tình người dâng lên tới đó”
“Mỗi lần anh em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta, là làm cho chính Ta.” (Mt 25,40). Tình người - do Thiên Chúa đặt trong lòng mỗi người - khi gặp thử thách sẽ bừng cháy và một khi đã bừng cháy, không gì có thể ngăn cản được.
Bài & Ảnh: Vincent Trọng Tới (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê
-
Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu I -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu -
Giáo xứ Hiển Linh: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Giáo khu IV -
Bổn mạng giáo xứ và kỉ niệm 1 năm thành lập giáo xứ Thánh Phanxicô Xavie -
Giáo xứ Nhân Hòa: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng Giáo khu II -
Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 35 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm -
Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng tại Giáo xứ Hoàng Mai, hạt Xóm Mới -
Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Anrê -
Hội Các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ Tân Phú hành hương đầu Mùa Vọng 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa
