Giáo xứ Tân Đức: Thiếu nhi vui Trung Thu - “Ánh Trăng bên Chúa”

Giáo xứ Tân Đức: Thiếu nhi vui Trung Thu - “Ánh Trăng bên Chúa”

TGPSG -- “Trung thu, Trung thu, con vui với Chúa Giêsu, bởi Ngài chính là nguồn vui hạnh phúc đời con.”

Vào lúc 18g00 thứ Năm, ngày 24.09.2026, đông đảo thiếu nhi Giáo xứ Tân Đức cùng các phụ huynh, huynh trưởng - dự trưởng và cộng đoàn đã quy tụ tại nhà thờ Giáo xứ Tân Đức để tham dự Thánh lễ Trung Thu và chương trình vui hội với chủ đề “Ánh Trăng bên Chúa”.

Thánh lễ do linh mục phó xứ Giuse Trần Đình Quy chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh và linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận.

Tham dự Thánh lễ có thầy giúp xứ Giuse Trần Xuân Lãm, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, huynh trưởng - dự trưởng, các phụ huynh, đông đảo thiếu nhi trong giáo xứ, các em thuộc tôn giáo bạn và cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần đầu lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn đặc biệt cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ, để các em luôn sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Linh mục cũng mời gọi các em cầu nguyện cho chính mình, để nhận ra tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua các linh mục, thầy giúp xứ, huynh trưởng - dự trưởng và các hội đoàn đang dành những điều tốt đẹp cho các em.

Những món ăn, trò chơi và niềm vui trong ngày hội cũng là những ân huệ các em được đón nhận. Vì thế, các em được mời gọi biết tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn những người đã yêu thương mình và cùng vui chơi trong tình huynh đệ.

Trong bài giảng, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận hướng các em nhìn lại những hình ảnh quen thuộc của ngày Trung Thu như ánh trăng, bánh Trung Thu và bầu khí sum họp. Qua đó, các em được mời gọi nhận ra những điều mình đang có đều là ân ban từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mặt trời, mặt trăng và trao ban sự sống cho con người.

Từ lời Chúa Giêsu: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14), linh mục mời gọi các em hiểu rằng đến giáo xứ không chỉ để vui chơi hay nhận quà, nhưng trước hết là để gặp gỡ và ca ngợi Chúa. Các em được mời gọi thể hiện tình yêu dành cho Chúa bằng những việc cụ thể: siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, tham dự phụng vụ cách sốt sắng và biết lắng nghe Lời Chúa.

Qua đó, linh mục cũng mời gọi quý phụ huynh tạo điều kiện để các em đến với Chúa, không chỉ trong những dịp đặc biệt mà cả trong đời sống hằng ngày, nhất là qua các Thánh lễ dành cho thiếu nhi.

Linh mục Giuse tiếp tục hướng các em đến tâm tình biết ơn Thiên Chúa và biết ơn những người đã yêu thương mình. Những món ăn, trò chơi và niềm vui trong ngày hội là kết quả của sự hy sinh của các linh mục, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, huynh trưởng - dự trưởng, các hội đoàn và quý ân nhân. Lòng biết ơn được thể hiện qua những việc rất đơn sơ: biết nói lời cảm ơn, nhận quà bằng hai tay, không chen lấn khi xếp hàng, giữ gìn vệ sinh, biết nhường nhịn và chia sẻ với những người nhỏ tuổi hơn. Qua những việc nhỏ ấy, các em học cách sống yêu thương Chúa và tha nhân.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt sắng.

Sau Thánh lễ, tiếng trống lân rộn rã vang lên, dẫn các em bước vào chương trình “Ánh Trăng bên Chúa”. Những điệu múa lân cùng các tiết mục hoạt náo tạo nên bầu khí sôi động với tiếng reo hò và vỗ tay của các em thiếu nhi.

Sau phần chào đón, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh tuyên bố khai mạc đêm hội Trung thu. Các em được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, sáng tạo và thưởng thức những món ăn được chuẩn bị từ sự hy sinh của các hội đoàn và các ân nhân.

Ngày hội diễn ra trong bầu khí vui tươi và thân tình. Qua từng trò chơi, món ăn và phần quà, các em cảm nhận được tình yêu của cộng đoàn dành cho mình, đồng thời có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và vui chơi cùng bạn bè.

Chương trình kết thúc lúc 20g30 bằng lời kinh tạ ơn do linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận chủ sự. Sau chương trình, quý anh chị huynh trưởng - dự trưởng và các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục ở lại dọn dẹp. Dù đã trải qua những ngày chuẩn bị vất vả, mọi người vẫn vui vẻ cộng tác để ngày hội được trọn vẹn.

Ngày Trung Thu không chỉ là dịp để vui chơi và nhận quà, mà còn là cơ hội để các em gặp gỡ Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài qua gia đình, các linh mục, Huynh trưởng - Dự trưởng và cộng đoàn.

 

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Xứ Đoàn Phêrô Trương Văn Đường (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top