Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Tạ ơn mừng Cha tân Phó xứ Giuse Trần Đình Quy
TGPSG – “Xin Cha hãy thắp sáng đức tin, niềm an ủi và hy vọng cho cộng đoàn giáo xứ Tân Đức thân yêu này.”
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận, phó xứ Tân Đức, chia sẻ như trên khi giảng trong Thánh lễ kính Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, bổn mạng các Thừa tác viên Thánh Thể của giáo xứ, đồng thời mừng linh mục Giuse Trần Đình Quy nhận nhiệm vụ tân phó xứ Tân Đức.
Thánh lễ được cử hành lúc 18g00 ngày 28.08.2026 tại Nhà thờ Tân Đức, do linh mục Giuse Trần Đình Quy chủ tế.
.png)
.png)
.png)
Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, linh mục Phaolô Nguyễn Phong Phú - nguyên Chánh xứ Thanh Đa, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận, linh mục Giuse Nguyễn Hữu Phước - nguyên Phó xứ Tân Đức, linh mục Giuse Trần Quyết Thắng - Phó xứ Thanh Đa, linh mục Giuse Lê Quốc Hùng - Phó xứ Thanh Đa, linh mục Phaolô Hồ Phi Chỉnh - Tu đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ, cùng tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo.
.png)
Hiệp dâng Thánh lễ có các ông bà cố, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các thành viên các hội đoàn, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Tân Đức.
.png)
Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước long trọng tiến quanh nhà thờ, sau đó tiến lên cung thánh.
.png)
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh giới thiệu cha tân phó xứ Giuse Trần Đình Quy cùng các linh mục với cộng đoàn. Ngài bày tỏ niềm vui khi giáo xứ Tân Đức được đón nhận thêm một linh mục cộng tác trong sứ vụ mục vụ, đồng thời mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cha tân phó xứ luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó.
.png)
.png)
Tiếp đó, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận, công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cha Giuse Trần Đình Quy nhận bài sai đến phục vụ tại giáo xứ Tân Đức.
Trong lời đáp từ, cha Giuse Trần Đình Quy bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì qua sự quan phòng của Người và sự sai đi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, ngài được đến nhận nhiệm vụ phó xứ tại giáo xứ Tân Đức.
.png)
Ngài chia sẻ, từ ngày được công bố bài sai, hôm nay ngài chính thức đến với cộng đoàn Tân Đức, cùng sống, cùng đồng hành và trở thành một thành viên của gia đình giáo xứ. Với trách nhiệm mới, ngài mong muốn góp phần nhỏ bé của mình cùng cha chánh xứ và cha phó xứ trong việc phục vụ cộng đoàn, củng cố đời sống đức tin, loan báo Lời Chúa và cử hành các Bí tích cho dân Chúa.
Nghi thức trao áo cho Thừa tác viên Thánh Thể
Sau lời chia sẻ của cha Giuse tân phó xứ, Thánh lễ tiếp tục với nghi thức dành cho các Thừa tác viên Thánh Thể. Linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ sự nghi thức và trao áo cho các tân Thừa tác viên Thánh Thể.
.png)
Đây là dấu chỉ của một sứ vụ phục vụ trong đời sống phụng vụ và bác ái của giáo xứ, đồng thời nhắc nhở những người được sai đi luôn ý thức sống kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để việc phục vụ không chỉ được thực hiện bằng công việc bên ngoài, nhưng phát xuất từ một đời sống đức tin và lòng mến.
Trong bài giảng, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận gợi lên hình ảnh cộng đoàn Tân Đức đang sống trong bầu khí của một “tiệc cưới”: niềm vui mừng lễ Thánh Augustinô, bổn mạng các Thừa tác viên Thánh Thể; niềm vui đón cha phó xứ mới; và trên hết là niềm vui được quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể, nơi Đức Kitô gặp gỡ và nuôi dưỡng cộng đoàn.
Từ dụ ngôn mười trinh nữ với những chiếc đèn chờ đón chàng rể, cha đặt ra một câu hỏi rất gần gũi nhưng sâu sắc: “Trong chiếc đèn đời tôi, có còn dầu của lòng mến không?”
Theo ngài, người Kitô hữu có thể vẫn đi lễ, đọc kinh, tham gia các hội đoàn và phục vụ nhiều công việc trong giáo xứ, nhưng bên trong tâm hồn lại có thể thiếu cầu nguyện, thiếu lòng thương người và thiếu sự tha thứ. Chiếc đèn bên ngoài có thể vẫn đẹp, nhưng điều quan trọng là bên trong phải còn dầu.
Dầu ấy chính là tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ cách trọn vẹn nơi Đức Kitô chịu đóng đinh. Trên thập giá, Đức Giêsu cho con người thấy một tình yêu biết hy sinh, biết tha thứ và biết trao ban chính mình. Chính tình yêu ấy trở thành nguồn sức mạnh nuôi dưỡng ngọn đèn đức tin nơi mỗi người.
Đời sống Kitô hữu không chỉ hệ tại ở việc làm thật nhiều việc đạo đức, nhưng trước hết là để cho tình yêu của Chúa đi vào tâm hồn, biến đổi con người và thúc đẩy mỗi người biết yêu mến Thiên Chúa cũng như anh chị em mình.
Nhìn lên cuộc đời Thánh Augustinô, nơi vị thánh này một hành trình hoán cải sâu xa. Dù có trí tuệ, tài năng, danh vọng và nhiều điều mà con người khao khát, Augustinô vẫn luôn khắc khoải cho đến khi nhận ra Thiên Chúa mới là Đấng mà lòng mình tìm kiếm.
Từ đó, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại chính đời sống mình: Có thể chúng ta đang có nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là có Thiên Chúa trong tâm hồn hay không.
Việc năm cô trinh nữ khôn ngoan không chia dầu cho năm cô khờ dại không phải là một lời mời gọi sống ích kỷ. Trái lại, dụ ngôn nhắc nhở mỗi người rằng có những điều người khác có thể giúp đỡ, nhưng không ai có thể sống thay tương quan của mình với Thiên Chúa.
Cha mẹ có thể truyền lại đức tin cho con cái, nhưng không thể tin thay con. Vợ chồng có thể cầu nguyện cho nhau, nhưng không thể yêu mến Chúa thay cho nhau. Sau cùng, mỗi người phải tự mang chiếc đèn của đời mình đến trước mặt Chúa.
Vì thế, tỉnh thức không phải là sống trong sợ hãi chờ đợi Chúa đến, nhưng là giữ cho ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt.
Trong ngày mừng lễ bổn mạng, các Thừa tác viên Thánh Thể được mời gọi nhìn lại sứ vụ cao quý mà Giáo hội trao phó: mang chính Chúa Giêsu Thánh Thể đến với cộng đoàn, đặc biệt là những người bệnh, người già yếu và những người cô đơn.
Người Thừa tác viên không chỉ mang Chúa bằng đôi tay, nhưng còn phải mang Chúa bằng một trái tim đã được Người chạm đến. Có những người bệnh không chỉ cần được trao Mình Thánh Chúa, mà còn cần một người biết ngồi lại, lắng nghe và chia sẻ nỗi đau của họ.
Cầu chúc cho các Thừa tác viên Thánh Thể trở thành những “chiếc đèn nhỏ”, đem ánh sáng Đức Kitô đến những nơi còn tối tăm, đem niềm an ủi và hy vọng của Tin Mừng đến với những người đang cần được nâng đỡ.
Đặc biệt, hướng về cha tân phó xứ Giuse Trần Đình Quy, ngài gửi lời nhắn nhủ: “Xin Cha hãy thắp sáng đức tin, niềm an ủi và hy vọng cho cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức thân yêu này.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã gửi lời chúc mừng đến cha tân Phó xứ Giuse Trần Đình Quy, các Thừa tác viên Thánh Thể nhân ngày lễ bổn mạng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến quý linh mục, quý tu sĩ, quý ông bà cố và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho cha tân phó xứ cũng như các Thừa tác viên.
.png)
Những bó hoa tươi thắm được trao tặng cha tân phó xứ và ông bà cố như một tâm tình tri ân đối với những người đã quảng đại cộng tác với Thiên Chúa trong hành trình ơn gọi linh mục của người con mình.
.png)
.png)
Đáp lại những tình cảm quý báu ấy, cha Giuse Trần Đình Quy bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, các cha, các thầy, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Tân Đức đã đón nhận ngài. Ngài cũng tri ân cha chánh xứ, các cha phó xứ và cộng đoàn giáo xứ Thanh Đa, nơi ngài từng phục vụ, vì sự yêu thương, đón nhận và nâng đỡ trong thời gian qua.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g15 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Các linh mục, ông bà cố, tu sĩ, Thừa tác viên, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn cùng lưu lại những khoảnh khắc hiệp thông qua những tấm hình chung trước cung thánh, trước khi tham dự bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên giáo xứ.
.png)
Thánh lễ Tạ ơn mừng cha phó xứ Giuse Trần Đình Quy không chỉ là một biến cố đánh dấu bước khởi đầu của một sứ vụ mới, mà còn là dịp để cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức cùng nhau nhìn lại đời sống đức tin qua hình ảnh những chiếc đèn trong Tin Mừng.
.png)
.png)
Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Tân Đức (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phước mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
-
Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng lễ Thánh Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo năm 2026 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng lễ Thánh Mônica và Thánh Augustinô -
Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Chánh xứ Bùi Môn qua đời -
Giáo xứ Chí Hòa : Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Xóm Chiếu: Đêm nhạc “Về Mẹ” từ tình Mẹ đến tình yêu Thiên Chúa -
Giáo xứ Nam Thái: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 2026 -
Giáo xứ Bàn Cờ: Hành hương về Cồn Phước - Tắc Sậy, trở về trong tình yêu và đức tin -
Giáo xứ Thánh Phaolô: 63 thành viên tuyên hứa dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa