Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo họ Mân Côi

TGPSG -- “Lần chuỗi Mân Côi không phải là đọc kinh một cách máy móc, nhưng là cùng với Đức Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu và để cho Lời Chúa soi sáng cuộc đời mình.”

Linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận chia sẻ như trên trong bài giảng Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Giáo họ Mân Côi, được cử hành lúc 17g00 ngày 4.10.2026 tại nhà thờ Tân Đức.

Thánh lễ do linh mục phó xứ Giuse Trần Đình Quy làm chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận và linh mục Phaolô Hồ Phi Chỉnh, thuộc Tu đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ.

Hiện diện trong Thánh lễ còn có thầy giúp xứ, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse Trần Đình Quy mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Đức Maria trong ngày mừng lễ bổn mạng Giáo họ Mân Côi. Ngài nhắc đến vai trò của Đức Maria trong đời sống mỗi Kitô hữu và từng gia đình, đồng thời khuyến khích cộng đoàn duy trì việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Qua lời kinh, mỗi người tìm được nơi Đức Maria một điểm tựa trên hành trình đức tin và được Mẹ dẫn đưa đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ và ban nhiều ơn lành cho linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, nhân dịp ngài tròn tám năm phục vụ tại Giáo xứ Tân Đức, từ ngày 3.10.2018 đến 3.10.2026.

Trong bài giảng, linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận giúp cộng đoàn suy niệm về sức mạnh của Kinh Mân Côi trong đời sống người tín hữu.

Khởi đi từ lời chứng của nữ tu Lucia, một trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, linh mục Giuse nhắc lại lời mời gọi siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi không chỉ là việc đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng là hành trình chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu cùng với Đức Maria.

Qua các mầu nhiệm Mân Côi, người tín hữu được mời gọi kết hợp những biến cố vui buồn của cuộc sống với Chúa. Khi gia đình bình an, công việc thuận lợi, chúng ta dâng lời tạ ơn qua các mầu nhiệm Vui; khi đứng trước những chọn lựa và thử thách, chúng ta tìm ánh sáng nơi các mầu nhiệm Sáng; khi gặp đau khổ, bệnh tật, mất mát hay bế tắc, chúng ta kết hợp với Chúa Kitô qua các mầu nhiệm Thương, để hướng đến niềm hy vọng Phục Sinh nơi các mầu nhiệm Mừng.

Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống “Xin vâng”. Từ biến cố Truyền Tin tại Nazareth đến Nhà Tiệc Ly ở Giêrusalem, Mẹ luôn hiện diện trong sự vâng phục và cầu nguyện, hiệp thông với các Tông đồ để chờ đợi Chúa Thánh Thần. Vì thế, lần chuỗi Mân Côi không phải là đọc kinh một cách máy móc, nhưng là cùng với Đức Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu và để cho Lời Chúa soi sáng cuộc đời mình.

Ngài giới thiệu hình ảnh Đức Maria, Đấng “Tháo gỡ những nút thắt”. Mỗi người có thể mang trong mình những “nút thắt” của đau khổ, tổn thương, bất hòa, lo toan gia đình, bệnh tật hay những bế tắc tưởng chừng không thể vượt qua.

Trong những hoàn cảnh ấy, Kinh Mân Côi giúp người tín hữu phó thác cuộc đời cho Chúa qua bàn tay Đức Maria. Linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn Giáo họ Mân Côi chạy đến với Mẹ, nhất là khi gặp thử thách và đau khổ:

“Mẹ biết rõ những nút thắt khiến đời sống chúng con tràn đầy thất vọng khổ đau. Lạy Mẹ Maria, Chúa đã giao phó cho Mẹ tháo gỡ những nút thắt trói buộc đời sống con cái Mẹ. Chúng con xin dâng phó trọn vẹn cuộc đời chúng con trong bàn tay yêu thương của Mẹ.”

Qua đó, mỗi người được mời gọi tin tưởng hơn vào tình yêu của Thiên Chúa, học nơi Đức Maria thái độ khiêm nhường, phó thác và tìm kiếm thánh ý Chúa.

Thánh lễ đượv tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, linh mục Giuse Trần Đình Quy thay mặt các linh mục, chúc mừng những người nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng, cách riêng cộng đoàn Giáo họ Mân Côi.

Ngài cầu chúc anh chị em Giáo họ Mân Côi luôn biết noi gương Đức Maria, trở nên những tín hữu gương mẫu, sống đời đạo đức, siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi, để đời sống đức tin ngày càng trưởng thành và trở thành chứng tá giữa cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g00 trong niềm vui của đức tin, tình hiệp nhất và tâm tình tạ ơn. Quý linh mục cùng chụp hình lưu niệm với anh chị em Giáo họ Mân Côi, sau đó cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong khuôn viên Giáo xứ Tân Đức.

Trong tháng Mân Côi, cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Hội Thánh, cùng nhau lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho mỗi người, mỗi gia đình, cho sự hiệp nhất và hòa bình trên toàn thế giới.

Tại Đài Đức Mẹ của Giáo xứ, cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi Mân Côi và hát thánh ca vào các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, lúc 19g30. Tối thứ Bảy có chương trình cầu nguyện với thánh ca, suy niệm về Đức Maria, người môn đệ biết lắng nghe và xin vâng.

Qua những giờ phút cầu nguyện bên Mẹ, cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức được mời gọi đặt cuộc đời mình dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, để cùng Mẹ đến với Chúa Giêsu, sống đức tin cách trưởng thành và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài & Ảnh: Ban Truyền Thông Gx. Tân Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top