Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Đức Mẹ Maria ngày 13 hàng tháng và làm phép nhà quàn

Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Đức Mẹ Maria ngày 13 hàng tháng và làm phép nhà quàn

Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Đức Mẹ Maria ngày 13 hàng tháng và làm phép nhà quàn

TGPSG -- “Nhìn cảnh người nghèo không có chỗ quàn xác, con đau xót và thôi thúc xây nhà quàn để giúp họ. Phục vụ người nghèo là phục vụ Thiên Chúa, và quảng đại với Chúa cũng là quảng đại với họ - con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu.”

Với lòng trăn trở đó, linh mục Phanxicô Xaviê - chánh xứ Tân Đức - đã dành một khu đất riêng ở tầng hầm trong khuôn viên nhà thờ để xây hai nhà quàn chăm sóc việc hậu sự. Công trình tọa lạc tại số 618 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây thuộc quận 9, TP. Thủ Đức cũ), là một cách san sẻ tình người đối với nỗi đau của thân nhân trong những hoàn cảnh khó khăn, tạo nơi phúng viếng cho người qua đời, không phân biệt tôn giáo khi có tang sự.

Nghi thức làm phép nhà quàn

Vào lúc 19g30, thứ Tư, ngày 13-08-2025, tại nhà thờ Tân Đức, giáo hạt Thủ Thiêm, đã cử hành nghi thức làm phép hai phòng quàn, một dành cho tôn giáo bạn, một dành cho Ki-tô hữu.

Linh mục Phanxicô Xaviê chủ sự nghi thức làm phép.

Kết thúc nghi thức, linh mục Phanxicô Xaviê xông hương Thánh giá và rảy nước Thánh trên hai gian nhà quàn, sau đó cộng đoàn tiếp tục bước vào Thánh lễ Tạ ơn, do ngài chủ tế, đồng tế với linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Hữu Phước, với sự tham dự đông đảo của giáo dân.

Chia sẻ về hoàn cảnh người nghèo

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê chia sẻ:

“Khi còn là cha Phó, con dâng lễ tại gia cho một người nghèo. Nhà chật, quan tài phải để giữa ngõ hẻm, gây khó khăn cho người qua lại. Trong một buổi chiều mưa tầm tã, giữa thánh lễ, bàn thờ đổ nước mưa xuống. Lần khác, con chứng kiến một người đàn ông nghèo kéo lê xác mẹ, van xin một chỗ quàn, chân mẹ trầy xước, rỉ máu. Cảnh tượng ấy in sâu vào lòng con, khiến con tự hứa: ‘Lạy Chúa, xin cho con có điều kiện để giúp những người nghèo đáng thương không rơi vào cảnh khốn cùng.’”

Quyết tâm xây nhà quàn cho người nghèo

Chứng kiến những hoàn cảnh ấy, linh mục trăn trở và xác định:

“Cả đời họ vất vả mưu sinh, nhưng cuối cùng không có nơi dung thân. Ngay khi bắt đầu xây dựng, con xác định việc cấp thiết nhất là xây nhà quàn cho người nghèo. Lo cho người nghèo chính là phụng vụ Thiên Chúa. Có hai điều đừng bao giờ tính toán: với Thiên Chúa và với người nghèo. Phụng vụ cho Chúa và cho nghèo không bao giờ sai lầm.”

Quảng đại với Thiên Chúa và người nghèo

“Chúng ta có thể thành công rồi thất bại, được vinh danh rồi bị hủy hoại, nhưng quảng đại với Chúa và với người nghèo luôn dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Hôm nay, dâng lễ tạ ơn, quý ông bà, anh chị em sẽ thấy ánh mắt biết ơn và niềm hạnh phúc của cộng đoàn khi có nơi cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Hành động bác ái này chính là loan báo Tin Mừng.”

Gương sống của Đức Maria

“Đức Maria sống cho người nghèo, quảng đại với Thiên Chúa qua hai tiếng ‘xin vâng’. Vinh quang của Chúa chiếu sáng trên Mẹ và sẽ tiếp tục chiếu từ đời này sang đời khác. Vì thế, hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa, cảm nhận niềm vui phụng vụ, niềm vui cho đi vô điều kiện và quan tâm đến người nghèo. Lời tạ ơn không mang ơn ích gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời.”

Thánh lễ tiếp nối phần Phụng vụ Thánh thể và kết thúc lúc 20g30.

Cuối lễ, linh mục Phanxicô Xaviê ban bình an và làm phép ảnh tượng.

Niềm vui hôm nay không chỉ là việc khánh thành công trình, mà còn là cơ hội để cộng đoàn hiệp nhất, cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa, chia sẻ tình thương với những người nghèo.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Tân Đức (TGPSG)

 

 

Top