Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ dành cho bệnh nhân và người cao niên - 2026

Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ dành cho bệnh nhân và người cao niên - 2026

TGPSG -- Vào lúc 9g00 ngày 01.4.2026, trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh, giáo xứ Tân Đức đã cử hành Thánh lễ đặc biệt dành cho các cụ cao niên và các bệnh nhân, kết hợp ban Bí tích Hòa Giải, Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân và trao quà bác ái, thể hiện cách cụ thể tinh thần yêu thương và phục vụ của Hội Thánh.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận và 5 linh mục khách, với sự phục vụ bàn thờ của thầy phó tế và sự hiện diện của giáo dân trong giáo xứ.

Trước đó, vào lúc 8g30, đông đảo quý cụ cao niên và các bệnh nhân trong giáo xứ đã quy tụ về thánh đường để hồi tâm, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng tham dự Thánh lễ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đồng thời dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt cho các bệnh nhân và quý cụ cao niên hiện diện, xin Chúa ban ơn nâng đỡ, chữa lành và bình an.

Phụng vụ Lời Chúa được cử hành theo ngày thứ Tư Tuần Thánh. Lời Tin Mừng theo thánh Mátthêu: “Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Mt 26,21) mời gọi cộng đoàn suy niệm sâu xa về cuộc thương khó và tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Tiếp đến là nghi thức ban Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân. Linh mục chánh xứ cùng các linh mục đã đến từng người để xức dầu và cầu nguyện, xin Chúa chữa lành phần hồn cũng như phần xác, đồng thời nâng đỡ các bệnh nhân và người cao niên trong hành trình đức tin.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Lời ca của ca đoàn Trinh Vương, đặc biệt qua thánh ca “Khổ Đau Phận Người” của nữ tu Hiền Hòa, đã giúp cộng đoàn cảm nghiệm sâu sắc hơn mầu nhiệm Thập Giá và tình yêu tự hiến của Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g00 trong tâm tình tạ ơn, hiệp nhất và yêu thương.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn quy tụ tại khuôn viên nhà thờ để tham dự chương trình trao quà bác ái. Trong tinh thần sống Mùa Chay, Ban Caritas giáo xứ đã trao 325 phần quà đến các bệnh nhân, người cao niên và những hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo.

Trong phần chia sẻ, linh mục phó xứ Giuse mời gọi mọi người biết sống tâm tình tạ ơn, đồng thời trở nên chứng nhân của tình yêu qua việc quảng đại trao ban, lan tỏa niềm vui và sự nâng đỡ đến với những anh chị em kém may mắn hơn.

Trước khi ra về, mỗi người đều được đón nhận phần quà bác ái trong sự trân trọng. Những món quà tuy đơn sơ nhưng chất chứa tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đoàn, trở thành dấu chỉ sống động của lòng bác ái Kitô giáo, mang lại niềm an ủi, hy vọng và sức mạnh cho những người đang gặp thử thách trong cuộc sống.

Bài: Hiê-rô-ni-mô Lương Quốc Thái & Ảnh: Phêrô Nguyễn Đức Long (TGPSG)

 

Top