Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Chúa Ba Ngôi, bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Chúa Ba Ngôi, bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

TGPSG -- “Ơn cứu độ là quà tặng, nhưng cần được đáp lại bằng đức tin và đời sống ngay chính.”

Thầy Phó tế Gioan Bùi Hoài Bảo đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ Chúa Ba Ngôi, bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ, được cử hành lúc 17g00 ngày 31.5.2026 tại nhà thờ Tân Đức.

Thánh lễ do linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Văn Thuận chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh. Thầy phó tế Gioan phục vụ bàn thờ, cùng với các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, các đội dâng hoa và rất đông thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong tiếng hát tôn vinh Mẹ Maria, những đóa hoa tươi thắm được cung kính tiến dâng như biểu tượng của lòng yêu mến, tâm tình tri ân, cảm tạ và phó thác của toàn thể cộng đoàn đối với Mẹ hiền Thiên Chúa.

Tiếp đó, các linh mục, các tu sĩ và cộng đoàn cùng hiệp thông dâng lên Đức Maria những tâm tình con thảo, xin Mẹ chuyển cầu trước tòa Chúa cho giáo xứ, các gia đình và từng người tín hữu.

Sau giờ dâng hoa kính Đức Mẹ là Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế Giuse Nguyễn Văn Thuận đã nói lên ý nghĩa Lễ Chúa Ba Ngôi là lễ trọng của Hội Thánh, giúp mỗi Kitô hữu chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa mọi ưu tư, vất vả và những tâm tình sâu kín của cuộc sống; đồng thời phó thác nơi Đức Maria để Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi, ban muôn ơn lành cho mỗi người.

Trong bài giảng lễ, khai triển Lời Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16), thầy phó tế Gioan chia sẻ:

“Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là một khái niệm thần học xa vời, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu hiện diện và hoạt động trong đời sống hằng ngày của mỗi Kitô hữu. Thánh Gioan không diễn tả Thiên Chúa bằng những công thức triết học phức tạp, nhưng bằng một từ đơn giản và sâu sắc: tình yêu.”

Thầy nêu lên ba điểm chính:

Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương một thế gian đầy thương tích.

Thế gian mà Tin Mừng nói đến không phải là một thế giới hoàn hảo, nhưng là một thế giới còn đầy đổ vỡ, ích kỷ và tội lỗi. Dẫu vậy, Thiên Chúa vẫn nhìn nhân loại bằng ánh mắt của người Cha giàu lòng thương xót. Như lời mặc khải với ông Môsê trên núi Sinai, Thiên Chúa là Đấng “nhân hậu và từ bi, chậm bất bình và giàu tình thương”.

Thứ hai, quà tặng vô giá từ trái tim Chúa Cha.

Vì yêu thương nhân loại, Chúa Cha không sai một sứ giả hay một thiên thần, nhưng đã trao ban chính Người Con Một yêu dấu của mình. Đức Giêsu Kitô đã nhập thể làm người, chịu khổ nạn và chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Qua đó, chúng ta nhận ra giá trị cao quý của mỗi con người trong trái tim Thiên Chúa.

Thứ ba, con người được mời gọi tự do đón nhận ơn cứu độ.

Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Ơn cứu độ là quà tặng, nhưng cần được đáp lại bằng đức tin và đời sống ngay chính. Ai bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô sẽ được sống trong sự thật và bình an; còn ai khước từ ánh sáng sẽ tự giam mình trong bóng tối của tội lỗi.

Đặc biệt, thầy phó tế liên kết ý nghĩa lễ Chúa Ba Ngôi với việc bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Thầy nhấn mạnh rằng Đức Maria là người có tương quan mật thiết nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa: là Ái nữ của Chúa Cha, là Thân mẫu của Chúa Con và là Hiền thê của Chúa Thánh Thần.

Qua tiếng “Xin Vâng”, Đức Maria đã hoàn toàn mở lòng để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi cuộc đời mình. Mẹ trở thành mẫu gương hoàn hảo cho mọi Kitô hữu trong việc sống đức tin và cộng tác với ân sủng của Chúa.

Hình ảnh các đội dâng hoa và các hội đoàn trong giáo xứ cùng chung tay chuẩn bị, tập luyện và dâng lên Mẹ những đóa hoa đẹp nhất đã gợi lên hình ảnh sống động của sự hiệp nhất trong yêu thương. Thầy mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh ấy. Dù khác biệt về tuổi tác, công việc và hoàn cảnh sống, mọi người đã biết hy sinh, cộng tác và nâng đỡ nhau để tạo nên những đóa hoa thiêng liêng đẹp lòng Đức Mẹ.

Chính sự hòa hợp ấy phản chiếu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi vị khác biệt nhưng hoàn toàn hiệp nhất trong một tình yêu duy nhất. Thầy ước mong rằng khi Tháng Hoa khép lại, những đóa hoa vật chất có thể tàn phai, nhưng những đóa hoa lòng của sự yêu thương, hiệp nhất và phục vụ trong giáo xứ sẽ mãi nở rộ.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Cuối Thánh lễ, cha sở Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh đã có lời cảm ơn các đội dâng hoa, các hội đoàn và mọi thành phần dân Chúa đã góp phần làm nên một mùa hoa sốt sắng, ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong đời sống đức tin của giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Các Bà Mẹ Công Giáo cùng các đội dâng hoa chụp hình lưu niệm với các linh mục và thầy phó tế trước cung thánh, trong bầu khí yêu thương, hiệp nhất và tràn đầy hồng ân.

Bài: Nguyệt Nguyễn & Ảnh: Đức Long và Quốc Thái (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top