Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu

TGPSG -- “Khi đón nhận Chúa ngự trong tâm hồn, các em thiếu nhi được mời gọi tiếp tục sống ngoan hiền, siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, để ngày càng lớn lên và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.”

Linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 150 em thiếu nhi, do linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ tế, được cử hành lúc 7g30 Chúa nhật ngày 21.6.2026 tại nhà thờ Tân Đức.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận và tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo, cùng sự tham dự của các em thiếu nhi, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các Trợ tá, phụ huynh, anh chị huynh - dự trưởng và cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê bày tỏ niềm vui và lời tạ ơn Thiên Chúa khi giáo xứ có 150 em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu. Ngài nhấn mạnh đây là một hồng ân lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm của cộng đoàn. Hồng ân luôn đi liền với trách nhiệm.

Ngài mời gọi các phụ huynh tiếp tục đồng hành với con em bằng đời sống gương mẫu, hy sinh và yêu thương trong gia đình, để trở nên bài học sống động giúp các em trưởng thành trong đời sống Kitô hữu.

Trong bài giảng, linh mục phó xứ Giuse chia sẻ về ý nghĩa việc Rước Mình và Máu Thánh Chúa. Ngài nhấn mạnh đây là một trong những ngày trọng đại của đời sống Kitô hữu, khi các em lần đầu được rước chính Chúa Giêsu vào tâm hồn.

Các em được mời gọi sống tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã trao ban chính Mình và Máu Thánh Ngài cho nhân loại. Qua lời Chúa: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì sẽ được sống đời đời”, Bí tích Thánh Thể được khẳng định là món quà vô giá, dấu chỉ tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Ngài cũng mời gọi các em biết tri ân tình người: công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, những hy sinh thầm lặng của những người luôn đồng hành, đặc biệt là các anh chị giáo lý viên đã tận tâm phục vụ trong hành trình học giáo lý.

Sau khi lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, các em được mời gọi sống quảng đại, biết chia sẻ và cho đi. Khi đã có Chúa ngự trong lòng, các em cần sống ngoan hơn, tốt hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích; nếu lỡ phạm tội, biết đến với Bí tích Hòa Giải để được giao hòa với Chúa. Cha cũng nhắc rằng con người yếu đuối và có lỗi lầm, nhưng vì Thiên Chúa luôn tha thứ, mỗi người được mời gọi biết yêu thương và tha thứ cho nhau.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui. Những bài Thánh ca tạ ơn như “Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con” và “Tình yêu Chúa lớn lao, tình yêu con sánh sao” diễn tả sâu sắc tâm tình các em trong ngày hồng phúc.

Trong ánh mắt rạng ngời và nụ cười hạnh phúc của các em, mọi người cảm nhận rõ niềm vui khi lần đầu tiên được đón Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng. Đó cũng là niềm vui của cha mẹ, quý cha, các anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn, khi chứng kiến những mầm non đức tin lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, đại diện phụ huynh dâng lời tri ân các linh mục, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, ân nhân, Trợ tá và giáo lý viên - huynh trưởng, dự trưởng đã đồng hành cùng các em trong suốt năm học. Sau lời tri ân, các em dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn.

Kết thúc Thánh lễ, quý cha, Hội đồng Mục vụ, phụ huynh, huynh – dự trưởng và các em lãnh nhận Bí tích cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hồng ân.

Mỗi em còn nhận một phần quà nhỏ như lời chúc mừng và khích lệ. Mọi người ra về trong bầu khí yêu thương, gắn kết và chan hòa niềm vui. Đặc biệt, các em thiếu nhi và phụ huynh vẫn đong đầy hạnh phúc khi được đón nhận món quà quý giá là chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trong tâm hồn.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g00 trong niềm vui, lòng biết ơn và hạnh phúc của các em cùng phụ huynh. Niềm vui được đón Chúa không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là động lực giúp các em sống ngoan ngoãn, siêng năng cầu nguyện và yêu mến Chúa hơn mỗi ngày. Mỗi người ra về trong bình an, mang theo tâm tình tạ ơn và quyết tâm sống đức tin trưởng thành để đáp lại hồng ân Thiên Chúa.

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Tân Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top