Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa

Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa

TGPSG -- "Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta." (Lc 2,52)

Sáng thứ Sáu, ngày 17.07.2026, chương trình Ngoại khóa Salomon III của Xứ đoàn Phêrô Trương Văn Đường, Giáo xứ Tân Đức đã diễn ra với điểm đến là Công viên nước Grand Park (TP. Hồ Chí Minh). Không chỉ là một ngày vui chơi, chương trình còn là hành trình giúp các em thiếu nhi lớn lên trong Chúa, trưởng thành về nhân bản, đời sống đức tin và tinh thần phục vụ.

Với thao thức giúp các em thêm yêu mến Thánh lễ và siêng năng tham dự Thánh lễ ngày thường, cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh cùng cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận đã tổ chức chương trình Ngoại khóa Salomon III với chủ đề "Lớn lên trong Chúa".

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là điều kiện tham gia. Từ ngày 15.06 đến 03.07.2026, các em phải tham dự Thánh lễ ngày thường. Sau mỗi Thánh lễ, mỗi em được nhận một phiếu xác nhận tham dự. Đây không chỉ là "tấm vé" để tham gia ngày ngoại khóa mà còn là dấu chỉ cho hành trình từng bước gắn bó với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể.

Bên cạnh đó, chương trình cũng là phần thưởng dành cho các em đạt thành tích tốt trong việc học giáo lý, đồng thời khích lệ những em đang âm thầm phục vụ trong các hội đoàn như lễ sinh, ca đoàn và các công việc khác của giáo xứ. Qua đó, các em được vun đắp ý thức sống cho Chúa và phục vụ cộng đoàn ngay từ khi còn nhỏ.

Đúng 8g sáng, 148 em thiếu nhi có mặt tại khuôn viên Giáo xứ Tân Đức để tập trung, điểm danh và nghe dặn dò trước khi khởi hành đến Công viên nước Grand Park.

Trước giờ xuất phát, cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh đã ân cần nhắn nhủ các em: "Các con phải nghe lời những người hướng dẫn hôm nay. Có cha phó, các thầy cùng các anh chị huynh - dự trưởng và các cô trợ tá sẽ đồng hành với các con. Hôm nay đi công viên nước, mặc dù an toàn, nhưng cha chỉ thật sự an tâm khi thấy các con trở về nhà đầy đủ, an toàn và bình an."

Sau lời nhắn nhủ, các linh mục chủ sự giờ cầu nguyện và ban phép lành, xin Chúa đồng hành với đoàn trong suốt hành trình.

Sau những ngày nỗ lực tham dự Thánh lễ để hoàn thành điều kiện của chương trình, các em đã có một ngày ngoại khóa đầy niềm vui tại Công viên nước Grand Park. Hơn cả một chuyến tham quan, đó là dịp để các em cùng vui chơi, gắn kết và lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Tiếng cười rộn rã, những trò chơi sôi động cùng những khoảnh khắc đồng hành, vượt qua thử thách đã tạo nên một mùa hè đáng nhớ.

Những hình ảnh được ghi lại trong đoạn video tổng kết (recap) của chương trình đã khắc họa một mùa hè tràn ngập tình bạn, sự hiệp nhất và niềm vui trong đại gia đình giáo xứ. Điều quý giá nhất mà chương trình mang lại không chỉ là chuyến dã ngoại, mà còn là việc giúp các em hình thành thói quen siêng năng tham dự Thánh lễ, biết dành thời gian cho Chúa và để Chúa đồng hành trong cuộc sống. Đó chính là nền tảng để các em thực sự lớn lên trong Chúa.

Kết thúc chuyến đi, lúc 16g15 cùng ngày, đoàn trở về Giáo xứ Tân Đức trong niềm vui và sự bình an. Một hành trình rồi cũng khép lại, nhưng những ký ức đẹp của Salomon III sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn mỗi em.

Trước khi ra về, các em cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn các linh mục, các anh chị huynh - dự trưởng, các cô trợ tá cùng tất cả những người đã âm thầm chuẩn bị và đồng hành để mang đến cho các em một mùa hè đầy ý nghĩa.

Nguyện xin Chúa giúp các em biết noi gương Chúa Giêsu, ngày càng lớn lên trong sự khôn ngoan, lòng yêu thương, tinh thần phục vụ và đời sống đức tin; luôn trung thành tham dự Thánh lễ, chăm học giáo lý và gắn bó mật thiết với Chúa, để trở thành những thiếu nhi ngoan hiền, thánh thiện giữa lòng Giáo hội và xã hội.

Bài và ảnh: Têrêsa Hà Minh Lan (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top