Giáo xứ Tân Đức: Mừng lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Hội Caritas

Giáo xứ Tân Đức: Mừng lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Hội Caritas

TGPSG -- “Điều đau khổ nhất không chỉ là nghèo khó hay bệnh tật, mà còn là cảm giác không được yêu thương, không được quan tâm và bị bỏ rơi.”

Linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ như trên khi giảng trong Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, bổn mạng Hội Caritas, được cử hành lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 04.09.2026, tại nhà thờ Tân Đức.

Thánh lễ Tạ ơn do linh mục Đa Minh Đinh Công Đức chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, hai linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận và Giuse Trần Đình Quy, cùng 2 linh mục khách mời.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, các thành viên Hội Caritas cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ Tân Đức.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Đa Minh chia sẻ về Thánh Têrêsa Calcutta như một mẫu gương để mỗi Kitô hữu noi theo trong ơn gọi của mình. Thánh nữ đã sống trung thành với ơn gọi, dành trọn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Qua gương sống của Thánh nữ, mỗi Kitô hữu được nhắc nhớ về tinh thần bác ái trong đời sống hằng ngày: mang tình yêu Thiên Chúa đến với tha nhân bằng chính đời sống của mình. Tinh thần bác ái không chỉ thuộc về một hội đoàn, nhưng là lời mời gọi dành cho mỗi người đang sống trong cộng đoàn Kitô hữu.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh nói về những nỗi đau mà con người có thể trải qua, không chỉ từ nghèo khó hay bệnh tật, mà còn từ cảm giác không được yêu thương, không được quan tâm và bị bỏ rơi. Một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ hay một sự hiện diện chân thành có thể giúp người đang đau khổ cảm nhận rằng mình vẫn được yêu thương.

Đối với Caritas, phục vụ không chỉ là trao quà hay cứu trợ, nhưng là để tình yêu Thiên Chúa được trao ban qua chính đôi tay và trái tim của người phục vụ. Điều Thiên Chúa nhìn đến không phải là chúng ta trao bao nhiêu, mà là đã đặt bao nhiêu tình yêu vào những điều mình trao.

Ngài tiếp tục chia sẻ về ý nghĩa của việc phục vụ qua lời Chúa: “Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38). Lời Chúa trở thành động lực để Thánh Têrêsa Calcutta đổi mới cuộc đời và tận hiến cho người nghèo, người bệnh và những người bị bỏ rơi. “Rượu mới” của Tin Mừng cần một “trái tim mới”, một trái tim biết yêu thương, cảm thông và sẵn sàng bước đến với những người đang cần được nâng đỡ. Noi gương Thánh Têrêsa Calcutta, người phục vụ Caritas không đứng từ xa để thương hại, nhưng biết cúi xuống, hiện diện và trao ban bằng cả tấm lòng. Khi trái tim được đổi mới trong tình yêu Đức Kitô, những việc phục vụ dù nhỏ bé cũng trở thành cách để tình yêu Thiên Chúa được nhận ra giữa đời thường.

“Khi tình yêu có mặt”, Tin Mừng không chỉ được công bố bằng lời nói, nhưng còn được viết bằng đời sống: một bàn tay nâng đỡ có thể trở thành bàn tay của Chúa, một lời an ủi có thể trở thành tiếng nói của Chúa, và một sự hiện diện chân thành có thể giúp người khác nhận ra khuôn mặt Đức Kitô.

Người phục vụ cần biết bước đến gần những người đau khổ, trao ban bằng sự hiện diện, cảm thông và trân trọng. Tình yêu ấy cũng bắt đầu từ chính cộng đoàn: biết hiệp nhất, nhường nhịn, cảm thông và nâng đỡ những người đang cùng mình phục vụ.

Để kết thúc bài giảng, linh mục chánh xứ hướng mọi người trở về với chính mình và tự hỏi về động lực của đời sống phục vụ. Có thể một người tham gia nhiều hội đoàn, đảm nhận nhiều công việc hay có ảnh hưởng trong cộng đoàn, nhưng điều Thiên Chúa nhìn đến vẫn là tình yêu được đặt vào những việc mình làm.

Ngài cũng cầu nguyện cho các thành viên Caritas, bởi trên hành trình phục vụ, chính họ cũng có những lúc mệt mỏi và cần được nâng đỡ. Xin Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh, sự khôn ngoan và một trái tim biết tìm đến đúng những người cần được yêu thương.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g00 cùng ngày. Sau Thánh lễ, các thành viên Caritas cùng chụp hình lưu niệm trước cung thánh.

Xin Thánh Têrêsa Calcutta cầu bầu cho Hội Caritas Giáo xứ Tân Đức, để mỗi thành viên luôn biết sống với một trái tim thuộc về Chúa, biết trao đi bằng tình yêu và để tình yêu của Thiên Chúa được hiện diện nơi những người mình gặp gỡ.

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Emmanuel Nguyễn Quốc Vinh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top