Giáo xứ Tân Đức mừng lễ thánh Đaminh Saviô, bổn mạng Ban Lễ sinh

Giáo xứ Tân Đức mừng lễ thánh Đaminh Saviô, bổn mạng Ban Lễ sinh

TGPSG -- “Được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và sự nâng đỡ của cha mẹ, các em sẽ có nền tảng vững chắc để sống đức tin trong mọi môi trường: từ nhà thờ, trường học đến đời sống thường ngày.”

Linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính Thánh Đaminh Saviô, mừng bổn mạng Ban Lễ sinh, được cử hành vào lúc 18g ngày 11.06.2026, tại nhà thờ Tân Đức.

Thánh lễ do do linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ tế, cùng với sự tham dự rất đông các em lễ sinh, thiếu nhi trong giáo xứ, các phụ huynh và các thành phần dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức tuyên hứa của các em lễ sinh và nghi thức trao áo giúp lễ cho các thành viên mới. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các em đã công khai bày tỏ quyết tâm phục vụ bàn thánh với tinh thần trách nhiệm, yêu mến Chúa và sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ của người lễ sinh. Những chiếc áo giúp lễ được quý cha trao tận tay không chỉ là trang phục phụng vụ, nhưng còn là dấu chỉ của lời mời gọi sống thánh thiện, trung thành và phục vụ trong tình yêu của Đức Kitô.

Trong bài giảng lễ, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận đã chia sẻ với các em về gương sáng của Thánh Đaminh Saviô. Ngài quảng diễn:

“Noi gương vị thánh trẻ tuổi này bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và thường xuyên rước Chúa vào lòng. Người lễ sinh cần luôn ý thức Chúa Giêsu đang hiện diện thật trong Nhà Tạm, vì thế mỗi lần đến nhà thờ là một cơ hội quý giá để gặp gỡ và ở lại với Chúa. Noi gương Thánh Đaminh Saviô, các em được mời gọi giữ cho tâm hồn luôn trong sạch, tránh xa tội lỗi và sống thánh thiện ngay trong những công việc nhỏ bé hằng ngày.

Ngài khuyến khích các em biết hy sinh những điều nhỏ nhặt, chu toàn bổn phận học tập, gia đình và phục vụ tại nhà thờ với niềm vui.

Theo ngài, nên thánh không phải là làm những việc phi thường, nhưng là trung thành với bổn phận mỗi ngày bằng một tình yêu lớn lao dành cho Chúa.

Đặc biệt, cha ghi nhận và biểu dương tinh thần hy sinh của các em lễ sinh đã quảng đại thức dậy từ sớm để đến nhà thờ phục vụ Thánh lễ. Những hy sinh âm thầm ấy chính là những bông hoa đẹp dâng lên Thiên Chúa.

Cha cũng dành những lời nhắn nhủ chân tình đến quý phụ huynh, mời gọi các bậc cha mẹ biết yêu thương, đón nhận và đồng hành với con cái mình. Khi được lớn lên trong tình yêu gia đình và sự nâng đỡ của cha mẹ, các em sẽ có nền tảng vững chắc để sống đức tin, dù ở nhà thờ, trường học hay bất cứ môi trường nào trong cuộc sống.”

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình, các em lễ sinh cùng các linh mục đã chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của ngày mừng bổn mạng. Sau đó, mọi người cùng tham dự bữa tiệc Agape thân tình, chia sẻ niềm vui trong bầu khí yêu thương, gắn kết và hiệp nhất.

Bài và ảnh: Têrêsa Hà Minh Lan (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top