Giáo xứ Tân Đức: Kỷ niệm một năm cung hiến thánh đường

TGPSG -- “Ngôi nhà không chỉ được làm nên bởi vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn bởi tình yêu thương và sự hiện diện của những con người trong đó.”

Linh mục chánh xứ Tân Đức Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ như trên khi giảng trong Thánh lễ kỷ niệm một năm cung hiến Thánh đường giáo xứ Tân Đức, đồng thời chia tay tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo trước khi ngài lên đường nhận sứ vụ mới.

Thánh lễ được cử hành lúc 17g00 ngày 13.09.2026 tại nhà thờ Tân Đức, do tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, hai linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận và Giuse Trần Đình Quy, linh mục Phaolô Hồ Phi Chỉnh thuộc Tu đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ, cùng tân linh mục Đa Minh Nguyễn Trung Kiên.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các thầy giúp xứ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Chuẩn bị tâm hồn qua ba ngày tĩnh tâm

Hướng đến ngày kỷ niệm, Giáo xứ Tân Đức tổ chức ba ngày tĩnh tâm vào lúc 18g00 các ngày 10, 11 và 12.09.2026, với chủ đề: “Cùng nhau nhớ lại - Cùng nhau làm mới - Cùng nhau ra đi”. Các buổi tĩnh tâm do linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận, linh mục Giuse Trần Đình Quy và tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo hướng dẫn. Sau mỗi ngày tĩnh tâm, cộng đoàn được mời gọi tham dự Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng cho ngày đại lễ.

Nhớ lại những hồng ân

Trong ngày tĩnh tâm thứ nhất, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận chia sẻ về việc nhìn lại lịch sử Giáo xứ Tân Đức và nhận ra tình thương của Thiên Chúa qua bao thế hệ.

Từ câu chuyện ba người thợ hồ cùng xây một công trình, ngài gợi lên ý nghĩa của việc xây dựng nhà Chúa: không chỉ bằng gạch đá, xi măng hay cốt thép, nhưng còn bằng lòng quảng đại, hy sinh và đức tin của những người góp sức.

Họ đạo Tân Đức được khai sinh ngày 04.07.1972, dưới sự dẫn dắt của linh mục tiên khởi Antôn Khổng Tiến Giác, với khoảng 500 giáo dân và một nhà nguyện tạm gồm năm gian nhà lợp mái tôn. Đến đêm Giáng Sinh 24.12.1974, nhà thờ mới được khánh thành dưới thời linh mục Giuse Phạm Văn Đẩu. Trải qua nhiều thăng trầm, cộng đoàn ngày càng phát triển. Ngày 13.09.2025, dưới sự hướng dẫn của linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, Nhà thờ và Bàn thờ Tân Đức được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cung hiến cho Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình ấy, cộng đoàn được mời gọi tri ân các bậc tiền nhân, ân nhân và tất cả những người đã âm thầm góp công, góp của, dâng lời cầu nguyện để xây dựng ngôi nhà chung. Tuy nhiên, kỷ niệm Cung hiến Thánh đường không chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm công trình vật chất, mà còn là dịp xét lại đời sống đức tin của mỗi người.

Qua lời mời gọi “Nhớ lại”, cộng đoàn được khuyến khích tạ ơn Chúa mỗi ngày, cầu nguyện cho những người đã qua đời và tìm cách hòa giải với những ai đang xa cách. Bởi công trình đẹp nhất mà Chúa muốn cộng đoàn tiếp tục xây dựng chính là một cộng đoàn biết yêu thương, tha thứ và hiệp nhất.

Làm mới đời sống đức tin

Ngày tĩnh tâm thứ hai, linh mục Giuse Trần Đình Quy hướng cộng đoàn đến việc làm mới các mối tương quan với Thiên Chúa, với gia đình, với anh chị em và với chính mình.

Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người cần can đảm nhìn nhận những thiếu sót, bất toàn của bản thân, thay vì chỉ chú ý đến khuyết điểm của người khác. Đời sống đức tin không chỉ được thể hiện qua việc chăm sóc ngôi thánh đường bên ngoài, mà còn qua việc xây dựng “đền thờ tâm hồn” bằng những đức tính khoan dung, quảng đại, cảm thông và tha thứ.

Cộng đoàn được mời gọi đổi mới đời sống cá nhân, gia đình và sinh hoạt hội đoàn, để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn theo đường hướng của Tin Mừng và giáo huấn của Hội Thánh. Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Ra đi để trao lại hồng ân

Trong ngày tĩnh tâm cuối cùng, tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo chia sẻ chủ đề “Ra đi để trao lại hồng ân”. Sau khi đã “Nhớ lại” và “Làm mới”, người Kitô hữu được mời gọi bước ra khỏi ngôi thánh đường để đem tình yêu Chúa đến với tha nhân.

Nhà thờ là nơi quy tụ cộng đoàn, nơi người tín hữu gặp gỡ Chúa qua Lời Ngài và Bí tích Thánh Thể. Nhưng đời sống đức tin còn được thể hiện trong cách chúng ta đối xử với những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi và những người đang gặp khó khăn.

Ngài nhắc nhở cộng đoàn về hai loại đền thờ: đền thờ vật chất là ngôi nhà thờ được dựng nên để tôn vinh Thiên Chúa; đền thờ thiêng liêng chính là con người, nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Vì thế, bên cạnh việc chăm sóc ngôi nhà thờ gạch đá, mỗi người cần quan tâm đến việc xây dựng tâm hồn và cộng đoàn trong tình yêu thương.

Trong tâm tình tạ ơn, ngài mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức tiếp tục quan tâm đến những gia đình khó khăn, góp phần giúp người nghèo có mái ấm che mưa che nắng. Đó cũng là một cách để cộng đoàn “ra đi” và trao ban những hồng ân đã lãnh nhận.

Thánh lễ tạ ơn và chia tay tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo

Sau ba ngày tĩnh tâm, cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức bước vào Thánh lễ kỷ niệm một năm Cung hiến Thánh đường và Bàn thờ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp thông.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh giá từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo bày tỏ lòng tri ân các linh mục, tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã cùng hiện diện trong ngày hồng phúc. Ngài nhắc lại biến cố cách đây một năm, khi Nhà thờ và Bàn thờ Tân Đức được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thánh hiến và cung hiến cho Thiên Chúa. Ngài cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ ngài trong sứ vụ mới.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ chủ đề “Hơi ấm”. Ngài gợi lên hình ảnh ngôi nhà không chỉ được làm nên bởi vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn bởi tình yêu thương và sự hiện diện của những con người trong đó.

Sau một năm cung hiến, ngôi thánh đường Tân Đức đã trở thành nơi diễn ra biết bao biến cố của đời sống đức tin: các em nhỏ lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các đôi bạn trẻ trao nhau lời hứa hôn nhân, cộng đoàn quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể, những người đau khổ tìm được bình an và những người đã qua đời được cộng đoàn tiễn đưa trong niềm tin vào sự sống đời sau.

Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn sống ba tâm tình: đón nhận hơi ấm từ Chúa, giữ hơi ấm cho nhau và mang hơi ấm ra đi.

Đón nhận hơi ấm từ Chúa là đến với nhà thờ để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích. Giữ hơi ấm cho nhau là biết yêu thương, lắng nghe, cảm thông, tha thứ và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Mang hơi ấm ra đi là đem những hồng ân đã nhận lãnh đến với gia đình, những người xung quanh và những ai đang cần được nâng đỡ.

Trong dịp này, linh mục chánh xứ cũng bày tỏ lòng tri ân đối với tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo, người đã đồng hành và phục vụ tại Giáo xứ Tân Đức trong thời gian qua. Ngài nhắc rằng đời người mục tử là một hành trình được sai đến và được sai đi: sai đến để hiện diện, phục vụ, chia sẻ và đồng hành; rồi lại được sai đi để trao ban những hồng ân đã lãnh nhận cho cộng đoàn mới.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Tri ân và tiễn bước người mục tử

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã dâng lời tri ân tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo và trao tặng ngài bó hoa tươi thắm.

Đáp từ, tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, các linh mục phó xứ, các linh mục đồng tế, Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức.

Ngài chia sẻ rằng thời gian một năm hai tháng mười sáu ngày hiện diện và phục vụ tại giáo xứ, từ khi còn là thầy giúp xứ cho đến khi được trao ban hồng ân linh mục, là một hành trình đầy ân sủng. Ngài tri ân linh mục chánh xứ đã đón nhận, hướng dẫn và tạo điều kiện để ngài trưởng thành trong đời sống phụng vụ và ơn gọi. Ngài cũng cảm ơn các linh mục phó xứ, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ, góp ý và cầu nguyện cho ngài trong suốt thời gian qua.

Trước khi lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây, ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và tha thứ cho những thiếu sót, nếu có, trong thời gian phục vụ tại Tân Đức.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15. Các linh mục và cộng đoàn chụp hình lưu niệm trước cung thánh, sau đó cùng tham dự bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên giáo xứ.

Kỷ niệm một năm Cung hiến Thánh đường là dịp để cộng đoàn Giáo xứ Tân Đức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục canh tân đời sống đức tin. Xin Chúa giúp cộng đoàn luôn biết đón nhận hơi ấm từ Chúa, giữ hơi ấm cho nhau và mang hơi ấm tình yêu thương đến với mọi người.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Tân Đức (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top