Giáo xứ Tân Đức: Hồng ân Chúa Thánh Thần
TGPSG -- "Đây là tôi tớ Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến, Ta cho thần khí Ta ngự trên người; người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân" (Is 42,1)
Chiều 10.07.2026, Giáo xứ Tân Đức hân hoan cử hành Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức cho 185 em thiếu nhi do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Đây là ngày hồng phúc mà các em, các phụ huynh và cộng đoàn đã mong đợi sau thời gian sốt sắng chuẩn bị qua việc cầu nguyện, tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Từ đầu giờ chiều, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng tiếng cười nói của các em thiếu nhi hòa cùng sự tất bật của quý anh chị Huynh - Dự trưởng trong việc gắn bảng tên, cài hoa và hướng dẫn các em ổn định đội ngũ. Bầu khí ngày lễ thêm phần vui tươi, ấm áp; trên gương mặt mỗi em đều ánh lên niềm háo hức xen lẫn chút hồi hộp khi giờ phút lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần đang đến gần.
.png)
Trước giờ cử hành Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đến thăm mục vụ trong niềm hân hoan chào đón của cộng đoàn. Giữa tiếng chuông, tiếng hát và những tràng pháo tay nồng nhiệt, Đức Tổng ân cần bắt tay, thăm hỏi các cụ cao niên, quý cha, quý thầy, đại diện Hội đồng Mục vụ, các anh chị huynh - dự trưởng và các em thiếu nhi. Trước khi bước vào thánh đường, ngài dành ít phút cầu nguyện và viếng Nhà Vượt Qua, phó dâng mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
.png)
.png)
.png)
.png)
Đúng 16 giờ, Thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức được cử hành trọng thể do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, cha Phó Giuse Nguyễn Đức Thuận cùng ba linh mục.
Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, các anh chị giáo lý viên - Huynh trưởng, phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là 185 em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Đoàn rước phụng vụ tiến từ sân sau, vòng qua sân trước nhà thờ rồi tiến vào thánh đường trong tiếng hát ca nhập lễ: "Từ muôn phương chúng con đã về, hợp tiếng chúc khen Danh Cha với cả tâm tình..."
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse bày tỏ niềm vui khi trở lại thăm Giáo xứ Tân Đức và chứng kiến đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng phát triển. Ngài tạ ơn Chúa vì ngày càng có nhiều giáo dân siêng năng tham dự Thánh lễ và tích cực sống đời sống đạo.
Đức Tổng cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ giáo xứ luôn hiệp nhất, giúp các gia đình được bình an, hạnh phúc và lớn lên trong tình yêu thương cũng như đời sống đạo đức. Cách riêng, ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên 185 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích hôm nay, đồng thời mời gọi mọi người nhớ lại ngày mình đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đổi mới mỗi người, hầu tất cả cùng trở thành những môn đệ thừa sai giữa đời.
Sau bài Tin Mừng, cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh giới thiệu 185 em thiếu nhi đã hoàn tất chương trình giáo lý và trân trọng xin Đức Tổng Giám mục ban Bí tích Thêm Sức cho các em.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse đã mở đầu bằng những câu hỏi dành cho các em thiếu nhi: "Các con có mong Chúa Thánh Thần không?", "Các con mong Chúa Thánh Thần đến để làm gì?", "Các con lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để làm gì?".
Từ những câu trả lời hồn nhiên của các em, ngài giúp các em ôn lại bảy ơn Chúa Thánh Thần, đồng thời nhấn mạnh rằng Bí tích Thêm Sức chính là lãnh nhận ơn sức mạnh thiêng liêng để can đảm sống đức tin và làm chứng cho Tin Mừng.
Nhắc lại chủ đề mục vụ của Giáo hội năm 2026: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", Đức Tổng mời gọi toàn thể cộng đoàn đặt tay lên ngực và cùng xác tín: "Tôi là một môn đệ thừa sai." Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, mà dành cho mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức.
Quảng diễn Lời Chúa: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy..." (Ga 14,23), Đức Tổng chia sẻ rằng sống theo lời Chúa không hề dễ dàng. Chính vì biết sự yếu đuối của con người, Chúa Giêsu đã hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần để đồng hành, soi sáng và nâng đỡ chúng ta. Ngài mời gọi các em cũng như toàn thể cộng đoàn luôn đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, tránh xa mê tín dị đoan và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm, để mỗi ngày trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng.
Kết thúc bài giảng, Đức Tổng một lần nữa tha thiết mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi người, để từ chính gia đình, giáo xứ và môi trường sống hằng ngày, mọi Kitô hữu hăng say sống căn tính của người môn đệ thừa sai.
.png)
Sau bài giảng là nghi thức Ban Bí tích Thêm Sức. Các em sốt sắng tuyên xưng đức tin, hiệp thông trong lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến, rồi lần lượt tiến lên lãnh nhận Bí tích.
Trong bầu khí linh thiêng, Đức Tổng Giám mục đặt tay, xức Dầu Thánh trên trán từng em và trao ban dấu chỉ bình an. Khoảnh khắc ấy ghi dấu một bước trưởng thành mới trong đời sống đức tin của các em, khi các em chính thức được Chúa Thánh Thần thêm sức để trở nên những chứng nhân của Đức Kitô.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục Giuse đã dành thời gian đến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 185 em thiếu nhi của giáo xứ.
.png)
Đại diện 185 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức dâng lời tri ân Đức Tổng Giám mục, Cha Chánh xứ, các linh mục và mọi người đã yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho các em.
.png)
.png)
Đại diện các em cũng hứa sẽ luôn siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ tham dự Thánh lễ, sống hiếu thảo trong gia đình, tích cực phục vụ giáo xứ và nỗ lực sống xứng đáng với hồng ân Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận. Sau đó, đại diện các em kính dâng Đức Tổng bó hoa tươi thắm như lời tri ân và kính mến.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn. Toàn thể cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm để ghi dấu ngày hồng phúc. Mỗi người ra về với bình an và niềm vui, mang theo lời nhắn nhủ của Đức Tổng: hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để mỗi Kitô hữu luôn trở nên một môn đệ thừa sai, hăng say sống và loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Truyền thông Tân Đức (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Hành trình yêu thương, mang hy vọng tới mọi nhà
-
Giáo xứ Chí Hòa: Đêm cầu nguyện Taizé - "Ở Lại Trong Tình Yêu" cùng Thánh Philipphê Phan Văn Minh -
Giáo xứ Tân Đức: Chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần đến với thiếu nhi -
Ánh đèn yêu thương từ “Bữa Ăn Không Đồng” giữa lòng Giáo xứ Tân Việt -
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của Cha Đaminh và Ngọc khánh hôn phối của Ông Bà Cố -
Giáo xứ Phát Diệm: Mục vụ chăm sóc bệnh nhân - Nhịp cầu yêu thương -
Giáo xứ Bình Phước: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hòa Hưng: Học với Mẹ Maria để biết nâng niu trân trọng sự sống -
Giáo xứ Nam Thái: 30 em thiếu nhi lần đầu đón nhận Bí tích Thánh Thể -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa