Giáo xứ Tân Đức: Hội CBMCG hành hương hướng về ngày Tuyên Phong Chân Phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Giáo xứ Tân Đức: Hội CBMCG hành hương hướng về ngày Tuyên Phong Chân Phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

TGPSG -- Những ngày cuối tháng Sáu năm 2026, khắp các giáo phận trên quê hương Việt Nam đang cùng chung một nhịp đập đức tin, hướng về Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị mục tử đã hiến trọn cuộc đời vì đoàn chiên và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ tín hữu.

Biến cố trọng đại ấy không chỉ là niềm vui của Giáo phận Cần Thơ, mà còn là hồng ân lớn lao đối với toàn thể Giáo hội Việt Nam, quy tụ muôn tâm hồn trong lời tạ ơn, cầu nguyện và khát vọng noi gương đời sống chứng tá của vị mục tử nhân lành.

Trong bầu khí thiêng liêng ấy, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Đức đã thực hiện chuyến hành hương mùa hè đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy và nhiều địa điểm linh thiêng thuộc Giáo phận Vĩnh Long trong hai ngày 24 và 25.6.2026.

Đây không chỉ là cuộc hành trình về miền đất ghi dấu chứng tá đức tin của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mà còn là dịp để mỗi người kín múc ân sủng, làm mới đời sống thiêng liêng và hiệp thông với Giáo hội trong niềm hân hoan chờ đón ngày vị Tôi tớ Chúa được tôn vinh trên bàn thờ Chân phước.

Khởi hành trong niềm hy vọng

Khi những tia nắng đầu tiên vừa hé rạng trên mái thánh đường Giáo xứ Tân Đức, bầu khí nơi sân nhà thờ đã rộn ràng hơn thường lệ.

Từ nhiều hướng, các thành viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo quy tụ trong niềm hân hoan. Ai cũng mang theo một tâm tình riêng, nhưng cùng chung một điểm hẹn: lên đường hành hương để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hướng lòng về ngày Giáo hội Việt Nam tuyên phong Chân phước.

Đây không đơn thuần là chuyến đi của một hội đoàn giáo xứ, mà là hành trình của những người mẹ Công giáo khao khát kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng để chu toàn sứ mạng trong gia đình, giáo xứ và đời sống thường ngày.

Mỗi bước chân lên đường đều chất chứa niềm tín thác, mỗi lời kinh đều gửi gắm ý nguyện cho Giáo hội, gia đình, con cháu và bản thân.

Trước giờ khởi hành, lúc 4g30 sáng ngày 24.6.2026, tân linh mục Gioan Bùi Hoài Bảo đã hiện diện để ban phép lành cho đoàn.

Trong bầu khí trang nghiêm trước sân nhà thờ, mọi người hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời xin ơn gìn giữ bình an cho chuyến hành hương qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh.

Sau phép lành, đoàn xe rời giáo xứ trong tiếng kinh Mân Côi và thánh ca quen thuộc.

Trên xe, bầu khí ấm áp và sốt sắng: có người lần chuỗi, có người thầm cầu nguyện, cũng có những nụ cười nhẹ nhàng khi cùng nhau lên đường trong tình hiệp nhất.

Những câu chuyện đời thường dần nhường chỗ cho tâm tình hướng về Thiên Chúa.

Chuyến hành hương diễn ra trong bối cảnh toàn thể Giáo hội Việt Nam đang chờ đón biến cố trọng đại: Thánh lễ tuyên phong Chân phước vào ngày 2.7.2026.

Vì thế, mỗi điểm dừng chân không chỉ là nơi viếng thăm, mà còn là trạm dừng thiêng liêng để kín múc ân sủng và củng cố đời sống đức tin.

Qua những miền đất đức tin

Sau những giờ đầu của hành trình trong bầu khí cầu nguyện và hiệp thông, đoàn hành hương Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Đức tiếp tục tiến về miền Tây Nam Bộ, vùng đất ghi dấu nhiều chứng nhân đức tin của Giáo hội Việt Nam.

Mỗi điểm dừng chân không chỉ là nơi linh thiêng, mà còn là dịp lắng nghe Lời Chúa, gặp gỡ các vị mục tử và kín múc những bài học cho đời sống Kitô hữu.

Hiệp dâng Thánh lễ tại Họ đạo Cái Mơn - xây dựng ngôi tháp của lòng tin

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Họ đạo Cái Mơn, một trong những giáo xứ lâu đời của Giáo phận Vĩnh Long, quê hương Thánh Phêrô Phan Văn Minh, vị tử đạo đã hiến trọn đời mình làm chứng cho Đức Kitô.

Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đoàn hiệp dâng Thánh lễ do cha Gioan Baotixita Lê Đình Bạch, chánh xứ Cái Mơn, chủ tế, cùng sự hiện diện của hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đây cũng là ngày bổn mạng của cha chánh xứ, nên phụng vụ diễn ra sốt sắng và chan hòa tình hiệp thông.

Trong bài giảng, cha Philipphê Phạm Huy Phong mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Thánh Gioan Tẩy Giả, vị Tiền Hô sống khiêm nhường, trung thành với sứ mạng, luôn đặt Đức Kitô làm trung tâm đời sống và sẵn sàng lui lại để Người được lớn lên.

Từ hình ảnh ngọn tháp chuông đang dần hoàn thiện của giáo xứ, cha nhấn mạnh: xây dựng các công trình vật chất là điều đáng quý, nhưng quan trọng hơn là xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người qua cầu nguyện, yêu thương và phục vụ.

Chỉ khi đó, công trình đức tin mới thực sự trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng.

Lời chia sẻ ấy trở thành điểm nhấn của Thánh lễ, giúp mỗi người ý thức rằng điều đẹp lòng Thiên Chúa không chỉ là những công trình hữu hình, mà là một trái tim biết yêu mến Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân.

Bến Vinh - Lòng thương xót và hiệp thông

Rời Cái Mơn, đoàn tiếp tục đến Họ đạo Bến Vinh, nơi cha Gioan Baotixita Lâm Quang Ngọc đón tiếp trong bầu khí thân tình và huynh đệ của người mục tử.

Trước Thánh Thể Chúa, cộng đoàn sốt sắng đọc Kinh Lòng Thương Xót, dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cho Giáo hội, quê hương, các gia đình, cũng như những người đang đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong không gian thanh bình của ngôi thánh đường miền quê, từng lời kinh vang lên như nhắc nhớ rằng lòng thương xót là con đường đưa con người đến gần Thiên Chúa và đến gần nhau hơn.

Với những người mẹ Công giáo, đó còn là lời mời gọi trở nên khí cụ bình an trong gia đình, bằng sự bao dung, hy sinh và tha thứ.

Fatima Vĩnh Long - bài học tín thác

Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long.

Sau một đêm nghỉ ngơi trong bầu khí thinh lặng, sáng 25.6, đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ cầu bình an do cha Gioan Lê Tiến Thiện chủ sự.

Khởi đi từ trình thuật Tiệc cưới Cana, cha giúp cộng đoàn chiêm ngắm Đức Maria như mẫu gương của người môn đệ luôn lắng nghe, cảm thông và tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.

Lời mời gọi của Mẹ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” trở thành kim chỉ nam cho đời sống đức tin của nhiều thế hệ Kitô hữu.

Cha cũng nhấn mạnh: hành hương chỉ thật sự sinh hoa trái khi người tín hữu để Lời Chúa biến đổi tâm hồn.

Mỗi lời kinh, hy sinh và bước chân cần được kết hợp với đời sống cầu nguyện chân thành, qua bốn tâm tình: thờ lạy, cảm tạ, thống hối và cầu xin.

Hướng về Tắc Sậy - nơi mong chờ ngày hồng phúc

Rời Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, đoàn tiếp tục hành trình về miền đất Tắc Sậy, nơi gắn liền với cuộc đời, chứng tá đức tin và sự hy sinh anh dũng của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Trên đường đi, đoàn dừng chân tại Giáo xứ Đại Hải để thăm viếng và gặp gỡ cha Phêrô Chu Quang Trịnh.

Trong bầu khí thân tình, cha chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Thánh lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Cha Phêrô cho biết, nhiều tháng qua, Giáo phận Cần Thơ đã khẩn trương chuẩn bị cả cơ sở vật chất lẫn đời sống thiêng liêng để chào đón biến cố trọng đại.

Từ ngày 20 đến 28/6, các giáo xứ hiệp thông cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện với chầu Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa và Thánh lễ, để chuẩn bị tâm hồn cho ngày hồng phúc.

“Việc chuẩn bị quan trọng nhất không phải là cơ sở vật chất, nhưng là tâm hồn biết đón nhận hồng ân Thiên Chúa. Ước mong qua biến cố này, đời sống đức tin của mỗi tín hữu được canh tân và lòng yêu mến Giáo hội được lớn lên,” cha Phêrô chia sẻ.

Theo ngài, cùng với công tác mục vụ, hàng chục nghìn tình nguyện viên đang tham gia đón tiếp khách hành hương, hướng dẫn, giữ trật tự, y tế, truyền thông và phục vụ bữa ăn, để ngày đại lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và hiệp nhất.

Nhắc đến Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cha Phêrô xúc động nói về một vị mục tử sống trọn vẹn Tin Mừng bằng tình yêu và sự hy sinh.

Tắc Sậy, nơi dòng người hành hương

Gần trưa, đoàn đến Trung tâm Hành hương Tắc Sậy.

Bầu khí linh thiêng nhưng nhộn nhịp hiện ra trước mắt: công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất, các khu vực phụng vụ, đón tiếp và phục vụ khách hành hương đều đã sẵn sàng.

Dòng người hành hương không ngừng nối bước, mỗi người mang một tâm tình riêng nhưng cùng gặp nhau trong niềm tin vào Thiên Chúa và lòng mến dành cho vị mục tử khả kính.

Trước phần mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, đoàn Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Đức cùng quỳ gối trong thinh lặng, dâng lên Thiên Chúa những lời kinh và ý nguyện qua lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa: cầu cho gia đình bình an, con cháu sống đức tin, người đau yếu được nâng đỡ và Giáo hội vững bước loan báo Tin Mừng.

Anh Giacôbê Lê Thanh Hạnh, người nhiều năm gắn bó với Tắc Sậy, chia sẻ:

“Năm nay, ai cũng mong chờ ngày Cha Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước. Không chỉ người Công giáo mà nhiều người ngoài Công giáo cũng tìm đến cầu nguyện. Họ đến với niềm tin đơn sơ và lòng biết ơn vì đã cảm nhận được sự nâng đỡ qua lời chuyển cầu của ngài.”

Trước phần mộ vị mục tử nhân lành

Giữa dòng người hành hương không ngừng đổ về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy trong những ngày cận kề lễ tuyên phong Chân phước, khu vực phần mộ của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vẫn giữ bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng.

Những bước chân nối tiếp trong trật tự, những tràng chuỗi Mân Côi, những lời kinh thì thầm và những phút lặng im cầu nguyện đã tạo nên khung cảnh đầy xúc động, như lời tuyên xưng đức tin của biết bao tâm hồn tìm về với Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của vị mục tử nhân lành.

Hòa vào dòng người hành hương ấy, các thành viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Đức chậm rãi tiến đến trước phần mộ của ngài.

Không còn những tiếng nói cười rộn rã của chặng đường dài, thay vào đó là bầu khí thinh lặng đầy tâm tình.

Mỗi người mang theo những ý nguyện riêng: cầu cho gia đình bình an, con cháu trung thành với đức tin, người đau yếu được nâng đỡ, những ai đang thử thách tìm thấy hy vọng, và cho Giáo hội Việt Nam ngày càng triển nở trong tình yêu Đức Kitô.

Trong giây phút linh thiêng ấy, nhiều người không giấu được xúc động khi hiện diện nơi an nghỉ của vị mục tử đã hiến dâng cả cuộc đời vì đoàn chiên, nhất là trong thời điểm Giáo hội đang chuẩn bị cử hành Thánh lễ tuyên phong Chân phước.

Nhiều thành viên trong đoàn chia sẻ rằng, dù đã nhiều lần đến Tắc Sậy, nhưng lần trở lại này mang một ý nghĩa rất đặc biệt, khi niềm vui và lòng biết ơn như được nhân lên trước ngày hồng phúc đang đến gần.

Chị Maria Đào Thị Tin, Hội trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Đức, xúc động chia sẻ:
“Chúng tôi đến đây trước hết để tạ ơn Chúa và cầu xin Cha Trương Bửu Diệp chuyển cầu cho gia đình, con cháu. Được quỳ trước phần mộ của ngài trong những ngày này, tôi cảm thấy lòng mình bình an hơn và càng xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương những ai biết cậy trông nơi Ngài.”

Không chỉ các thành viên trong đoàn, nhiều khách hành hương từ khắp mọi miền đất nước cũng dừng lại thật lâu trước phần mộ của vị Tôi tớ Chúa.

Có người âm thầm lau nước mắt sau lời cầu nguyện, có người kính cẩn đặt những bó hoa tươi như lời tri ân, cũng có những gia đình cùng quỳ gối dâng lên Thiên Chúa những thao thức của cuộc sống.

Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về đời sống đức tin của Dân Chúa, được nối kết bằng niềm tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trong khuôn viên Trung tâm Hành hương, công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ vẫn diễn ra khẩn trương nhưng trật tự.

Những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn, hệ thống âm thanh và các khu vực phụng vụ dần hoàn thiện.

Các tình nguyện viên tất bật với công việc, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui vì được góp phần phục vụ một biến cố trọng đại của Giáo hội Việt Nam.

Không khí ấy cho thấy đây không chỉ là sự chuẩn bị cho một buổi lễ, mà còn là sự chuẩn bị của cả một cộng đoàn đức tin.

Từ các vị mục tử, tu sĩ, chủng sinh đến giáo dân, tất cả đang chung tay làm nên một ngày hồng phúc trong tinh thần hiệp thông và phục vụ.

Rời phần mộ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nhiều thành viên trong đoàn vẫn ngoái nhìn ngôi mộ đơn sơ với lòng lưu luyến.

Điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh một trung tâm hành hương, mà còn là lời mời gọi sống chứng tá Tin Mừng bằng tình yêu, sự hy sinh và lòng trung thành với Thiên Chúa, như vị mục tử nhân lành mà Giáo hội sắp tôn vinh trên bàn thờ Chân phước.

Đối với Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Đức, cuộc gặp gỡ thiêng liêng nơi Tắc Sậy đã trở thành một dấu ấn khó quên.

Mỗi người ra về không chỉ mang theo kỷ niệm của chuyến hành hương, mà còn mang theo quyết tâm mới: sống đức tin mạnh mẽ hơn, yêu thương nhiều hơn và gắn bó hơn với đời sống Giáo hội trong gia đình và cộng đoàn.

Trở về trong hồng ân - Hành hương để lên đường

Khi những tia nắng cuối ngày dần khuất sau những hàng dừa miền Tây, chuyến xe lặng lẽ đưa đoàn rời Tắc Sậy, khép lại hai ngày hành hương đầy hồng ân.

Trên hành trình trở về, đoàn tiếp tục dừng chân viếng Nhà thờ La Mã Bến Tre và Giáo xứ Bình Huề, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Đức Maria luôn đồng hành, gìn giữ mỗi gia đình trong bình an và yêu thương.

Đúng 3 giờ 30 sáng ngày 26.6.2026, đoàn trở về Giáo xứ Tân Đức trong niềm vui và bình an.

Dẫu hành trình đã khép lại, nhưng trong tâm hồn mỗi người vẫn còn đọng lại những hình ảnh khó quên: những Thánh lễ sốt sắng, những lời chia sẻ đầy tâm huyết của các vị mục tử, những giờ phút lắng đọng bên phần mộ Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và bầu khí hân hoan của Giáo hội đang hướng về ngày vị mục tử nhân lành được tôn vinh trên bàn thờ Chân phước.

Chuyến hành hương ấy không chỉ đưa đoàn đến với những địa danh linh thiêng, mà còn đưa mỗi người trở về với chính tâm hồn mình.

Qua từng lời kinh, từng Thánh lễ và từng cuộc gặp gỡ, mỗi thành viên được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin, củng cố niềm tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và kín múc sức mạnh để tiếp tục chu toàn bổn phận giữa gia đình và cộng đoàn.

Đặc biệt, hình ảnh của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị mục tử đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và hiến mình vì đoàn chiên, tiếp tục là lời nhắc nhở mỗi người Kitô hữu về giá trị của sự hy sinh, lòng bác ái và đức trung thành.

Chứng tá đời sống của ngài không chỉ là niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam, mà còn là lời mời gọi mỗi tín hữu can đảm sống Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Đối với Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo xứ Tân Đức, chuyến hành hương mùa hè năm 2026 sẽ mãi là một dấu ấn đẹp trong hành trình đức tin.

Mỗi người trở về với gia đình và giáo xứ không chỉ mang theo những kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn mang theo một quyết tâm mới: sống yêu thương hơn, quảng đại hơn, trung thành hơn với ơn gọi của mình và tích cực cộng tác xây dựng cộng đoàn ngày càng hiệp nhất, thánh thiện.

Bởi lẽ, ý nghĩa đích thực của một cuộc hành hương không dừng lại ở việc đặt chân đến một thánh địa, mà được hoàn tất khi mỗi người biết để cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa biến đổi đời mình.

Từ những bước chân lên đường trong niềm hy vọng đến những giây phút lắng đọng trước phần mộ vị mục tử nhân lành, tất cả đều trở thành hành trình của ân sủng, giúp người tín hữu thêm gắn bó với Đức Kitô, thêm yêu mến Giáo hội và sẵn sàng trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày.

Trong niềm hân hoan hướng về Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mỗi người ra về với một lời nguyện xin đơn sơ nhưng tha thiết: xin Chúa, qua lời chuyển cầu của vị mục tử nhân lành, ban cho Giáo hội Việt Nam luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng; ban cho các gia đình biết sống yêu thương và hiệp nhất; và ban cho mỗi người chúng ta một đức tin sống động, để giữa những đổi thay của cuộc sống, vẫn luôn biết tín thác vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Bài & Ảnh: Nguyệt Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top