Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ Tạ ơn cho thiếu nhi vui Tết Trung thu

Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ Tạ ơn cho thiếu nhi vui Tết Trung thu

TGPSG -- Trong niềm vui đón Tết Trung thu, vào lúc 17g45, ngày 24/09/2026, Giáo xứ Tân Đông - hạt Hóc Môn, đã cử hành Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi. Thánh lễ do linh mục (Lm) phó xứ, Giuse Nguyễn Minh Duy chủ sự, với sự hiệp thông sốt sắng của toàn thể các em thiếu nhi cùng đông đảo phụ huynh trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse đã mượn lời Thánh vịnh 148 để dẫn các em vào bầu khí tạ ơn:

"Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng Nguyệt,

Ca tụng Ngài, muôn tinh tú rạng soi.

Các em nhi đồng khắp nơi khắp chốn,

Nào hãy ca mừng thánh danh Đức Chúa."

Với ý nghĩa của Thánh Vịnh, ngài nhắc nhở các em thiếu nhi biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho các em một ngày vui Trung Thu trọn vẹn dưới thời tiết thuận lợi, đồng thời có một đêm hội trăng rằm ngập tràn niềm vui. Bên cạnh đó, Lm Giuse cũng hướng các em đến lòng tri ân đối với cộng đoàn giáo xứ - những người đã cùng chung tay góp sức để tạo nên một ngày tết thật ý nghĩa cho các em.

Phụng Vụ Lời Chúa

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Lm phó Giuse đã khởi đi từ bài đọc I (Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10) và Sáng Thế ký để ngợi khen vẻ đẹp trật tự, diệu kỳ của thiên nhiên vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng. Ngài nhấn mạnh: Con người là đỉnh cao của công trình sáng tạo, được Chúa ban cho lý trí, tình yêu và quyền cai quản trái đất. Tuy nhiên, việc lạm dụng quyền hạn đã dẫn đến ô nhiễm môi trường và nhiều hậu quả khốc liệt. Qua đó, ngài kêu gọi các em thiếu nhi hãy thiết thực bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhất như giữ gìn vệ sinh chung và không xả rác bừa bãi.

Qua Tin Mừng Mc 10,13-16, Lm Giuse nhấn mạnh tình thương đặc biệt của Chúa Giêsu dành cho trẻ nhỏ. Người ôm các em vào lòng, đặt tay chúc lành và mời gọi mọi người trở nên đơn sơ, trong sáng như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời. Từ đó, ngài mời gọi các em sống đơn sơ, thánh thiện, siêng năng tham dự Thánh lễ và chu toàn bổn phận, biết trân trọng tình yêu thương của gia đình và cộng đoàn giáo xứ; để bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và những người yêu thương mình.

Đặc biệt, trong niềm vui Trung Thu, Lm Giuse khuyến khích các em biết yêu thương, chia sẻ niềm vui và những phần quà Trung Thu với các bạn có hoàn cảnh kém may mắn.

Đối với các bậc phụ huynh, ngài nhắn nhủ hãy trở nên những chứng nhân đầu tiên trong việc giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái. Gia đình chính là môi trường đầu tiên nuôi dưỡng và vun trồng những giá trị tốt đẹp nơi các em. Vì thế, ngài mời gọi các gia đình quan tâm đến việc giáo dục toàn diện, biết cân bằng giữa việc học văn hóa và rèn luyện đạo đức, để các em lớn lên trở thành những người hữu ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện Giáo dân & Phụng Vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau đó, Lm Chánh xứ Giuse Trần Viết Thái chính thức khai mạc chương trình vui Trung thu cho các thiếu nhi. Thời tiết thuận lợi, cùng sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi, đã tạo nên một đêm hội Trăng Rằm sôi động và đầy niềm vui.

Ngay từ đầu chương trình, Lm Giuse Minh Duy nhắc nhở các em vui chơi trong trật tự, giữ gìn vệ sinh chung và bỏ rác đúng nơi quy định. Những lời nhắc nhở đơn sơ ấy góp phần giúp đêm hội diễn ra vui tươi, an toàn và văn minh.

Nhiều gian hàng được chuẩn bị để phục vụ các em, từ những trò chơi thử tài khéo léo, các gian hàng ẩm thực đến quà lưu niệm. Đặc biệt, các phiếu vui chơi và ẩm thực được quy đổi từ những phiếu tham dự Thánh lễ hằng ngày của các em, qua đó khuyến khích các em duy trì việc tham dự Thánh lễ và sinh hoạt đời sống đức tin.

Không khí đêm hội càng trở nên náo nhiệt với chương trình công bố kết quả vé số tại sân khấu lộ thiên trước cổng nhà thờ. Âm thanh từ hệ thống loa, tiếng nhạc, những tiết mục múa do chính các em thiếu nhi trình diễn, cùng tiếng gọi nhau ríu rít tạo nên một không gian Trăng Rằm đầy sắc màu và tiếng cười.

Đêm Trung Thu không chỉ mang đến cho các em những phút giây vui chơi, những món quà và những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn là dịp để các em cảm nhận sự quan tâm của cha xứ, các anh chị giáo lý viên, các đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ. Qua đó, các em thêm gắn bó với giáo xứ và cùng nhau xây dựng một mái nhà chung chan chứa tình yêu thương.

Đêm hội khép lại trong niềm vui của các em thiếu nhi. Ánh trăng rằm, những nụ cười và những kỷ niệm đẹp của đêm 24/09 sẽ trở thành một phần ký ức đáng nhớ trong đời sống tuổi thơ của các em tại Giáo xứ Tân Đông.

Bài: Tuyết Nhung (TGPSG)
Ảnh: Minh Thiên

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top