Giáo xứ Tân Đông: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo khu Mân Côi
TGPSG – “Chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, để cùng Mẹ Maria chiêm ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu, và học nơi Mẹ sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục phó xứ Giuse Phạm Văn Nam trong bài giảng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - bổn mạng giáo khu Mân Côi, được cử hành lúc 17g30 ngày 07.10.2025 tại nhà thờ Tân Đông.
Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Trần Viết Thái chủ tế. Đồng tế có hai linh mục phó xứ Giuse Trần Bình Long, Giuse Phạm Văn Nam và một linh mục khách.
Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Đông, đặc biệt là các giáo dân giáo khu Mân Côi trong ngày mừng bổn mạng.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn tham gia rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi chung quanh thánh đường, hòa trong lời kinh Mân Côi dâng Mẹ với bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, sau đó tiến vào cung thánh hiệp dâng Thánh lễ.
Trong bài giảng, khi khai triển ý nghĩa Kinh Mân Côi, linh mục Giuse Phạm Văn Nam chia sẻ:
“Mỗi khi chúng ta đọc lời kinh ‘Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà’, chúng ta kết hợp với Đức Maria dâng lên Chúa lời tạ ơn – tạ ơn Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.
Thật vậy, khi Mẹ thưa tiếng ‘Xin Vâng’, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Mẹ. Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ, vì được cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, hiện diện với Chúa trong mọi biến cố vui buồn của đời Người, và hiện diện với Giáo Hội buổi sơ khai (x. Cv 1,14).
Là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần của Mẹ: gắn bó với Chúa Giêsu và Hội Thánh, vui nhận thánh giá Chúa gửi đến cho mỗi người. Tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ qua kinh ‘Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con...’, chúng ta xác tín rằng Mẹ luôn yêu thương, chở che và chăm sóc những ai siêng năng kêu cầu Mẹ, chuyên chăm lần chuỗi và thực hành những điều Mẹ dạy.
Ước mong lời kinh Mân Côi luôn vang vọng trong suốt cuộc đời chúng ta, để ta biết thưa ‘Xin Vâng’ trước lời mời gọi của Chúa, và để Mẹ hướng dẫn chúng ta bước theo Người trên hành trình cuộc đời.”
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo khu Mân Côi dâng lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu.
Đáp từ, linh mục chánh xứ Giuse Trần Viết Thái chúc mừng giáo khu Mân Côi, bày tỏ lòng cảm ơn ban điều hành giáo khu đã nhiệt tình cộng tác với giáo xứ, giúp giáo xứ ngày càng phát triển trong tinh thần “sống tốt đạo, đẹp đời”. Ngài cũng mời gọi giáo khu luôn siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, mọi người trong giáo khu và toàn giáo xứ biết gắn kết và yêu thương nhau, trở nên một cộng đoàn hiệp nhất và chan hòa tình Chúa – tình người.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục chánh xứ làm phép chuỗi Mân Côi và mời gọi cộng đoàn mang về để lần chuỗi mỗi ngày, cầu nguyện với Chúa và Mẹ Maria, xin Mẹ thương gìn giữ giáo xứ luôn sống gắn bó với Chúa và yêu thương nhau mãi mãi.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, được lưu lại qua những tấm hình lưu niệm chụp chung trước cung thánh. Ngày lễ bổn mạng khép lại trong bầu khí hiệp nhất, yêu thương và sốt sắng, để mỗi người con giáo khu Mân Côi thêm xác tín vào tình thương của Mẹ Maria, và cùng nhau nỗ lực sống tinh thần Mân Côi giữa đời thường: kết hợp với Chúa Giêsu, yêu mến Hội Thánh và kiên trì thực hành lời Mẹ dạy.
Bài: Tuyết Nhung & Ảnh: Minh Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Phước: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi - thiếu nhi vui Tết Trung Thu
-
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm -
Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu -
Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Bổn mạng giáo khu Nữ Vương Mân Côi - giáo xứ Cao Thái -
Caritas Cao Thái: cánh tay nối dài của Thiên Chúa -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 70 năm thành lập -
Giáo xứ Hiển Linh: Đêm hội “Vầng trăng hy vọng” 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội 150 năm hồng ân, hiệp nhất trong đức tin, tri ân và hy vọng (1875 2025)
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa