Giáo xứ Tân Đông: Hành hương Đức Mẹ Tà Pao và Núi Cúi

Giáo xứ Tân Đông: Hành hương Đức Mẹ Tà Pao và Núi Cúi

TGPSG -- Mục đích của cuộc hành hương là xin Thiên Chúa ban những ơn cần thiết, giúp mỗi người sống trọn vẹn hơn trong ơn gọi Kitô hữu khi trở về cuộc sống thường ngày" (Sách Chỉ Nam về Đạo Đức Bình Dân và Phụng Vụ của Vatican)

Với ý nghĩa thiêng liêng đó, ngày 24/07/2026, Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Trần Viết Thái đã tổ chức chuyến hành hương kính viếng Đức Mẹ Tà Pao (Bình Thuận) và Đức Mẹ Núi Cúi (Đồng Nai) cho khoảng 500 giáo dân Giáo xứ Tân Đông (hạt Hóc Môn). Đoàn xuất phát lúc 21g với 11 xe 45 chỗ.

Chuẩn bị cho chuyến đi 

Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, trong hai ngày 22 và 23/07, Giáo xứ đã tổ chức tĩnh tâm và ban Bí tích Hòa giải. Qua các buổi chia sẻ, Lm chánh xứ Giuse giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hành hương cũng như lịch sử hình thành hai Trung tâm Hành hương.

Trước giờ khởi hành, bầu khí thật rộn rã. Các nhóm hân hoan điểm danh, kiểm tra hành lý và chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Sau lời kinh ngắn dâng lên Chúa và Mẹ Maria nguyện xin bình an, đoàn xe chính thức lăn bánh.

Đến với Đức Mẹ TàPao

23g đoàn đã có mặt tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - một trong những điểm hành hương lớn của người Công giáo Việt Nam. Rất may mắn là dù trên đường đi mưa rất lớn, nhưng khi đoàn tới nơi trời đã tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt mưa đêm. Dạo bước trong khuôn viên, mọi người thưởng lãm vẻ uy nghi của Quảng trường Trung tâm, Quảng trường Thánh Thể, Quảng trường Mân Côi, và Nhà mục vụ dưới ánh đèn cao áp rực sáng. Những công trình vừa nâng cấp, xây mới này đã mang đến cho trung tâm một diện mạo trang nghiêm và xinh đẹp.

Trên cao, tượng Mẹ Tà Pao đứng uy nghi giữa núi rừng trùng điệp, lưng tựa vách núi, mặt hướng về dòng sông La Ngà. Trong tiếng của người K’Ho vùng Lâm Đồng và Bình Thuận, “Tà Pao” mang nghĩa là “một giấc mơ đẹp”. Muốn lên Linh đài Mẹ, mọi người phải vượt qua lối đi dài với 400 bậc thang khá dốc, ở độ cao khoảng 200m so với mực nước biển.

Vì lòng yêu mến Mẹ, mọi người đều quyết tâm lên với Mẹ, tuy có phần mệt mỏi, nhưng ai nấy đều hài lòng vì được chiêm ngắm Mẹ, sau khi nghỉ ngơi, ghi lời khấn đoàn cùng hiệp ý dâng lên Mẹ tràng Chuỗi Mân Côi. Tiếng kinh cầu vang vọng trong đêm nghe thật linh thiêng, trầm lắng.

Thánh lễ.

Sau giờ lần Chuỗi Mân Côi lúc 4g00 tại Linh Đài Mẹ, cộng đoàn hành hương đã bước vào Thánh lễ đồng tế lúc 4g30 do Lm phó xứ - Giuse Nguyễn Văn Nam chủ tế, cùng sự đồng tế của Lm chánh xứ Giuse và Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Cường.

 

Trước lễ, Lm chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì chuyến hành hương về bên Mẹ Tàpao, nguyện xin Mẹ chuyển cầu cho giáo xứ luôn hiệp nhất và yêu thương. Cùng với việc mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ, xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Thánh nhân, hăng hái dấn thân loan báo Tin Mừng.

Trong thánh lễ linh mục chánh xứ Giuse Thái chia sẻ: Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ – vị thánh từng ước mong được ngồi bên hữu Chúa. Chúa đã dạy ông và các tông đồ rằng ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người. Thấu hiểu lời Chúa, Thánh Giacôbê đã dâng chính mạng sống mình để làm chứng cho Ngài và trở thành vị tông đồ tử đạo đầu tiên dưới thời vua Hêrôđê. Giờ đây, Ngài vẫn đang liên lỉ chuyển cầu trước mặt Chúa, giúp chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giêsu.

Bên cạnh các thánh, Mẹ Maria cũng vẫn luôn chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, những ai đặt trọn niềm tin nơi Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban những ơn cần thiết mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người xung quanh.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g, đoàn chào tạm Mẹ Tà Pao, xin Mẹ giúp mỗi người chúng con khi trở về đời sống thường ngày biết sống trọn vẹn hơn trong ơn gọi Kitô hữu.

Vui đùa cùng sóng biển

Đoàn tiếp tục di chuyển tới bãi biển Cam Bình ngập tràn gió sóng. Nơi đây, các trò chơi trên biển đã gắn kết tinh thần hòa đồng giữa mục tử với giáo dân, cùng các ban ngành và đoàn thể Công giáo tiến hành. Sau những giờ vui chơi tắm biển, mọi người cùng chia sẻ bữa trưa thịnh soạn trong tình huynh đệ.

Viếng Đức Mẹ Núi Cúi

Tiếp đó, đoàn đến viếng Đức Mẹ Núi Cúi (thuộc giáo xứ Dốc Mơ, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Tượng Mẹ cao 50m - kỷ lục cao nhất Việt Nam - mang màu trắng tinh khiết, uy nghiêm hướng về phía đông trên ngọn núi xanh mướt, lưng tựa lòng hồ Trị An mênh mông. Tại đây, đoàn dâng lời kinh cầu nguyện, xin Mẹ chuyển cầu muôn ơn lành cho cộng đoàn.

Đến 18g00 ngày 25/07, đoàn kết thúc chuyến hành hương trở về. Hành trình không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để cộng đoàn giáo xứ thắt chặt tình huynh đệ, sống hiệp nhất qua sự hiện diện và nâng đỡ lẫn nhau. Cộng đoàn xin chân thành cảm ơn linh mục chánh xứ Giuse đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa, giúp mọi người gia tăng lòng tin, cậy, mến nơi Chúa & yêu mến Mẹ nhiều hơn.

Cảm nghĩ sau chuyến hành hương:

Maria Võ Thị Sáu (71 tuổi, mưu sinh qua việc bán vé số) bộc bạch: "Tôi từng nghĩ chân yếu thế này sẽ chẳng thể lên nổi Linh Đài Đức Mẹ Tà Pao! Vừa bước đi vừa thầm thĩ cầu nguyện xin Mẹ chuyển cầu Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, ngước nhìn lên tôi đã thấy mình đến nơi từ lúc nào. Ôi, tạ ơn Chúa và cảm ơn Mẹ biết bao!"

 Maria Đỗ Thị Hường (72 tuổi, ca đoàn Phục Sinh) trải lòng: "Đau chân không lên đỉnh được, phải quay xuống ngồi ở Lễ Đài hướng lên Linh Đài Mẹ cầu nguyện, lòng tôi thoáng buồn. Chợt thấy các Sơ vào nhà nguyện Thánh Thể dự lễ, tôi liền đi theo và được tham dự trọn vẹn thánh lễ. Tôi tin Mẹ luôn thấu suốt ước mong của con cái và đã soi lối cho tôi được thỏa lòng."

Khi được hỏi về chuyến đi, một em lễ sinh 12 tuổi hồn nhiên chia sẻ: "Con vui lắm, được tắm biển, chơi cùng các bạn và được ăn ngon!" Nhắc đến lời cầu nguyện trên Linh Đài, em nhanh nhẩu: "Con xin Đức Mẹ cho con học giỏi, và cho nhà con có nhiều tiền để người lớn không cãi nhau nữa."

Mỗi người một tâm tư, một ước nguyện dâng lên Mẹ. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Mẹ Maria đã dẫn đưa cộng đoàn giáo xứ Tân Đông về bên Mẹ để sẻ chia bao vui buồn. Xin Mẹ thương chuyển cầu ban muôn ơn lành hồn xác, giúp chúng con luôn sống bình an trong sự quan phòng của Chúa.

Bài & Ảnh: BTT GX Tân Đông (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top