Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Giacôbê Lê Anh Tài

Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Giacôbê Lê Anh Tài

Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Giacôbê Lê Anh Tài

TGPSG -- “Đức tin không việc làm là đức tin chết”

Sáng ngày 28.06.2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Định hân hoan chào đón người con của giáo xứ - tân linh mục Giacôbê Lê Anh Tài - trở về dâng Thánh lễ Tạ ơn tại ngôi thánh đường thân thương nơi ngài đã được sinh ra và lớn lên trong đức tin.

Linh mục Giacôbê vừa được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng truyền chức linh mục vào ngày 27.06.2025. Khẩu hiệu đời linh mục của ngài - “Đức tin không việc làm là đức tin chết” - đã được chọn như một xác tín và cam kết sống trọn vẹn ơn gọi hiến dâng.

Tình hiệp thông linh mục - Đặc ân Thánh lễ Tạ ơn

Thánh lễ được cử hành lúc 9g30, do chính tân linh mục Giacôbê chủ tế. Đồng tế với ngài có:

  • Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - chánh xứ Tân Định,
  • Các linh mục phó xứ đương nhiệm và tiền nhiệm,
  • Các cha giáo,
  • Các linh mục chánh xứ các giáo xứ cha Giacôbê từng phục vụ,
  • Các linh mục thân hữu,
  • Linh mục Phêrô Nguyễn Anh Tuấn và các tân linh mục cùng khóa,
  • Các cha cố đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng.

Tham dự Thánh lễ có gia quyến của hai tân linh mục, các tu sĩ nam nữ, ca đoàn thiếu nhi phụ trách thánh nhạc, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ, tạo nên bầu khí trang trọng, linh thiêng và chan chứa tình thân ái.

Mở đầu, linh mục chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng lên chào mừng các tân linh mục, các cha đồng tế, các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngài không giấu được niềm xúc động khi thấy một người con của giáo xứ trở nên linh mục của Chúa.

Tân linh mục Giacôbê Lê Anh Tài sau đó khai lễ với các ý chỉ:

  • Tạ ơn hồng ân linh mục mà ngài và các bạn đồng khóa vừa lãnh nhận hôm qua,
  • Tạ ơn 22 năm linh mục của cha chánh xứ Phaolô,
  • Cầu nguyện cho mọi người còn sống và đã qua đời trong giáo xứ.

Bài giảng: Tình yêu Agape và tình yêu thập giá

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, linh mục Giuse Vũ Trọng Tài, Giám đốc Cộng thể Thần học Dòng Don Bosco, chia sẻ bài giảng sâu sắc xoay quanh lời Chúa trong Tin Mừng:

“Như Chúa Cha đã yêu Thầy, thì Thầy cũng yêu anh em. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy…”

Linh mục Giuse diễn giải:

“Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Gioan không dùng từ ‘Eros’ (tình yêu xác thịt), ‘Philia’ (tình bạn), hay ‘Storge’ (tình thân gia đình), nhưng dùng từ Agape - tình yêu vị tha, vô vị lợi - chính là tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tình yêu ấy đã đạt đến đỉnh cao trên thập giá. Chính tình yêu thập giá đã đánh ngã Thánh Phaolô trên đường Damas, và 2000 năm sau, cũng tình yêu ấy đã đánh gục một thanh niên khác: linh mục Giacôbê Lê Anh Tài.

Từ đó, ngài triển khai ý nghĩa khẩu hiệu “Đức tin không việc làm là đức tin chết” của tân linh mục:

“Từ nay, mỗi khi cha giang đôi tay để cử hành Thánh lễ, là cha đang sống điều mình tin. Khi cha đọc lời truyền phép, là cha đang bẻ cuộc đời mình để hiến dâng, tháp nhập vào hy tế của Đức Kitô. Cha giảng dạy, cử hành mầu nhiệm thánh bằng chính cuộc đời mình.”

Cây tre và người linh mục - Chúc mừng 22 năm hồng ân

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse mượn hình ảnh cây tre trong vườn thượng uyển của nhà vua để chúc mừng 22 năm linh mục của cha chánh xứ Phaolô:

“Cây tre, vì yêu mến Đức Vua, đã chấp nhận bị chặt, bị tước lá, bị moi ruột… để trở thành ống dẫn nước từ suối nguồn đến đồng khô, biến hoang mạc thành ruộng đồng trù phú.

Cũng vậy, người linh mục - nếu muốn đem nước sự sống của Thiên Chúa đến cho con người - phải chấp nhận bị ‘chặt’, bị ‘tước bỏ’ cái tôi, để trở nên khí cụ trong tay Chúa.”

Tạ ơn và chúc mừng

Sau phần phụng vụ Thánh Thể, hai tân linh mục quỳ trước bàn thờ, cùng cộng đoàn đọc kinh cầu cho các tân linh mục, như một lời phó thác.

Tiếp đến, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Định lên chúc mừng và tặng hoa hai tân linh mục, cám ơn các linh mục, các ông bà cố và toàn thể cộng đoàn.

Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP, sau đó long trọng công bố Phép lành Tòa Thánh dành riêng cho tân linh mục Giacôbê - như một đặc ân của Hội Thánh trong ngày hồng phúc.

Lời tri ân từ vị tân linh mục

Trước khi ban phép lành cuối lễ, tân linh mục Giacôbê Lê Anh Tài xúc động nói lời cảm tạ:

  • Cám ơn các linh mục đã nâng đỡ ngài về mọi phương diện trong hành trình ơn gọi.
  • Chúc mừng lễ bổn mạng Phaolô của cha chánh xứ Tân Định.
  • Cám ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương và cầu nguyện.

Đặc biệt, linh mục Giacôbê xin phép cộng đoàn xuống tận nơi ôm hôn cha mẹ mình, thay cho lời tri ân sâu thẳm - một cử chỉ khiến cả nhà thờ lặng đi trong xúc động.

Sau đó, ngài ban phép lành trọng thể đầu đời linh mục cho toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 trong niềm vui trào dâng. Nhiều nhóm giáo dân, hội đoàn tranh thủ ghi hình lưu niệm với hai tân linh mục. Sau lễ, mọi người được mời dự bữa tiệc thân mật tại căn tin giáo xứ.

Trên tay mỗi người ra về là một quyển sách nhỏ mang tựa đề: “Các Thánh và Thánh Tâm Chúa Giêsu” - món quà ý nghĩa trong ngày giáo xứ vừa long trọng mừng bổn mạng Thánh Tâm. Một ngày hội ngộ linh thiêng và đầy hồng ân!

Bài viết: Hữu Lễ & Ảnh: Bửu Nguyên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top