Giáo xứ Tân Định: 19 tân linh mục TGP Sài Gòn dâng Thánh lễ Tạ ơn

TGPSG -- “Chỉ có con đường đức ái hoàn hảo mới làm cho con người trở nên hoàn thiện và nên giống Thiên Chúa là Tình Yêu.”

Tân linh mục Vinh Sơn Bùi Tiến Đạt đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn của 19 tân linh mục, được cử hành lúc 17g30 ngày 16.06.2026 tại Nhà thờ Tân Định.

Thánh lễ do tân linh mục Giuse Vũ Luân chủ tế, người đã thực tập mục vụ phó tế suốt một năm tại giáo xứ Tân Định. Đồng tế với ngài có 18 tân linh mục cùng khóa XXI, linh mục Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse, linh mục chánh xứ Tân Định Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, quý cha giáo, quý cha đồng hành và quý cha phó giáo xứ Tân Định.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào cung thánh.

Khi đoàn chủ tế ổn định, linh mục chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã có lời chúc mừng các tân linh mục, các ông bà cố, các tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã đến tham dự Thánh lễ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức linh mục mà các ngài vừa lãnh nhận. Thánh chức ấy nhắc nhở các tân linh mục phải phụng thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, phục vụ tha nhân và không ngừng thánh hóa bản thân mỗi ngày để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn khởi đi từ bài đọc I (1 V 21,17-29), thuật lại việc vua Akháp, theo mưu kế của hoàng hậu Ideven, đã chiếm đoạt bất công vườn nho hương hỏa của ông Navốt. Lòng tham vô đáy ấy đã dẫn đến tội ác giết người.

Từ câu chuyện đó, ngài cho thấy mọi sự dữ đều bắt nguồn từ một trái tim thiếu tình thương. Tiếp nối ý tưởng ấy, ngài dẫn cộng đoàn đến với bài Tin Mừng Mt 5,43-48 và chia sẻ:

"Như thế, chúng ta mới có thể hiểu được lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: 'Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.' Hoàn thiện như Cha nghĩa là nên thánh bằng tình thương, là biết yêu thương cả kẻ thù."

Theo ngài, lời mời gọi của Chúa thật khó thực hành. Tuy nhiên, ngài đã nêu lên một chứng nhân sống động của Tin Mừng: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã vào tù thăm và tha thứ cho người ám sát mình là Ali Agca. Sau đó, ngài cũng kể thêm nhiều câu chuyện cảm động về những người cha, người mẹ, người con đã hy sinh quên mình để chăm lo và nuôi sống người thân.

Ngài kết luận: "Những con người ấy chính là những vị thánh giữa đời thường. Chỉ có con đường của đức ái hoàn hảo mới làm cho con người nên hoàn thiện, giống như Thiên Chúa là Tình Yêu."

Tiếp đó, linh mục Vinh Sơn chia sẻ:

"Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho chúng con là những tân linh mục của Chúa, mới chưa tròn bốn ngày tuổi. Xin cho chúng con biết không ngừng khát khao sự thánh thiện bằng đức ái mục tử, rập khuôn đời mình theo mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu.

Mục Tử Nhân Lành luôn biết yêu thương, tha thứ và phục vụ. Và có lẽ đây mới thật sự là lời tạ ơn đẹp nhất mà Thiên Chúa mong muốn và Dân Chúa kỳ vọng nơi anh em chúng con. Xin Chúa chúc lành và ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta để ngày càng nên hoàn thiện như lòng Chúa hằng ước mong."

Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ chúc mừng 19 tân linh mục và cảm ơn toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, đồng thời cầu nguyện cho các tân linh mục. Ông cũng gửi lời tri ân và trao tặng hoa đến ông bà cố của tân linh mục Giuse Vũ Luân.

Đáp từ, tân linh mục Giuse Vũ Luân, đại diện 19 tân linh mục đã bày tỏ lòng tri ân đến quý Đấng Bề Trên Tổng Giáo phận, quý cha Đại Chủng viện Thánh Giuse, cha chánh xứ Tân Định, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

Ngài chia sẻ:

"Mỗi chúng con đều có một câu Lời Chúa làm châm ngôn sống, nhưng tất cả chúng con còn có chung một câu châm ngôn của khóa XXI: 'Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi.' Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để chúng con luôn biết đáp lại lời thúc bách ấy bằng cả cuộc đời."

Thánh lễ khép lại lúc 18g40 cùng ngày trong bầu khí hân hoan và tạ ơn. Niềm vui ấy tiếp tục được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm của các tân linh mục cùng các linh mục và cộng đoàn trước cung thánh Nhà thờ Tân Định.

Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Trần Văn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top