Giáo xứ Tân Chí Linh: Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ 2026
TGPSG -- “Nhờ lòng yêu mến Đức Mẹ Maria, Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa, yêu mến Chúa và noi gương Mẹ sống trọn vẹn đời Kitô hữu của mình như Mẹ Maria.”
Trên đây là lời chia sẻ của Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến khi ngài về thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ, được cử hành lúc 5g ngày 15.8.2026 tại nhà thờ Tân Chí Linh.
Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, cùng với sự tham dự của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Đầu Thánh lễ, linh mục Giuse, chánh xứ, giới thiệu Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita với cộng đoàn và chào mừng ngài đến chủ tế Thánh lễ tạ ơn.
Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita chia sẻ:
“Hôm nay, giáo xứ chúng ta mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ. Chúng ta yêu mến Đức Mẹ, hướng về Mẹ Maria để noi gương Mẹ và sống trọn vẹn đời Kitô hữu của mình như Mẹ từng sống.
Nhờ lòng yêu mến Mẹ Maria mà nhiều người được ơn nhận biết Chúa và trở về với Chúa nhiều hơn. Như câu chuyện kể về một người bệnh nhân Hồi giáo, ông chưa biết Chúa, nhưng biết Đức Maria và rất yêu mến Đức Mẹ. Ông thường xuyên cầu nguyện với Đức Maria. Khi ông đang nằm viện, có một vị linh mục thường xuyên đến thăm. Qua những cuộc trò chuyện, vị linh mục giúp ông hiểu hơn về Đức Kitô. Nhờ ơn Chúa tác động, người bệnh nhân Hồi giáo đó đã nhờ vị linh mục giúp ông được nhận Bí tích Rửa tội. Từ đó, ông càng yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn, vì nhờ biết đến Đức Maria mà ông được trở nên người con thật sự của Chúa qua các bí tích đã lãnh nhận.
Còn chúng ta thì sao? Nếu thật sự yêu mến Đức Mẹ, thì hãy để Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận ơn hoán cải, để Chúa biến đổi chúng ta thành những thừa sai thật sự. Hãy biến đổi mỗi ngày sống của mình để sống đẹp lòng Chúa hơn qua cách ứng xử với mọi người và cách chúng ta phục vụ tha nhân.
Mỗi người, Chúa sẽ ban cho một ơn riêng. Chúng ta không giữ ơn đó cho riêng mình, nhưng hãy đem ơn Chúa ban chia sẻ cho anh chị em của mình, cho những người chúng ta gặp gỡ, trong giáo xứ, trong xóm làng và trong gia đình, để ai cũng có thể đón nhận được ơn của Chúa.
Qua các bài đọc hôm nay, từ sách Khải Huyền, chúng ta được mời gọi chống lại những cuộc chiến đấu với ma quỷ. Còn trong đời sống thường ngày, chúng ta phải chiến đấu với những cám dỗ. Trong những cuộc chiến đấu đó, nếu chúng ta biết dùng ơn Chúa, tôn vương Chúa và sống theo lời Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ và những cám dỗ đó.
Thánh Phaolô cho chúng ta thấy, những ai thuộc về Đức Kitô thì sẽ trổ sinh hoa trái. Như Đức Maria đã thuộc về Chúa và được đưa về trời cách vinh hiển, chúng ta hãy để cuộc đời mình thuộc về Đức Kitô, thuộc về Đức Mẹ.
Chúng ta hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói, cách ứng xử của mình trong cộng đoàn giáo xứ. Khi chúng ta tham dự Thánh lễ, chúng ta đã đón rước Chúa vào tâm hồn mình, thì khi ra về, hãy đem tình yêu của Chúa chia sẻ cho người khác, nhất là anh chị em lương dân sống chung quanh chúng ta.
Xin Chúa cũng hãy hoán cải và giúp chúng ta như xưa Chúa đã giúp người Hồi giáo trong câu chuyện. Chúng ta hãy là men, là muối để đem Chúa đến cho muôn người trong thế giới hôm nay.”

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện cộng đoàn dâng lời cảm ơn Đức Giám mục Gioan Baotixita đã về thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ. Ông cũng cảm ơn cha chánh xứ Giuse đã luôn yêu thương, quảng đại và đồng hành, giúp cộng đoàn ngày càng phát triển trong đức tin, hiệp nhất và yêu thương dưới sự phù trợ của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ.
Một em thiếu nhi đại diện cộng đoàn đã dâng lên Đức Giám mục bó hoa tươi thắm, bày tỏ tâm tình tri ân.
Đáp từ, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita chia sẻ niềm vui khi trở về giáo xứ Tân Chí Linh như một người con trở về với gia đình. Ngài nhắc lại những kỷ niệm đầu đời linh mục, khi từng phục vụ hai năm với tư cách linh mục phụ tá dưới thời cố linh mục Giuse Vũ Minh Nghiệp làm chánh xứ. Nhân dịp này, ngài cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới mà Chúa và Giáo hội trao phó.
Đức Giám mục cũng nhắn nhủ cộng đoàn hãy làm chứng cho Chúa trong thời đại hôm nay, đặc biệt trên không gian mạng, bằng những lời nói yêu thương và xây dựng. Ngài mời gọi mọi người có trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình, tránh những cách ứng xử làm gia tăng chia rẽ, để qua những thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng, người khác có thể nhận ra khuôn mặt yêu thương của Chúa và Giáo hội.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g20 cùng ngày. Niềm vui được diễn tả qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh.
Bài và Ảnh: Ban MVTT Tân Chí Linh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hòa: Huynh đoàn Đa Minh mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
-
Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 261 em thiếu nhi -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cầu nguyện cho bệnh nhân -
Gia Đình Tận Hiến giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm, chầu Thánh Thể -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ dành cho bệnh nhân và người cao tuổi dịp hè 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Huynh đoàn Đa Minh tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Nhân Hòa: Nhớ về vị mục tử Giuse Lê Hoàng -
Giáo xứ Môi Khôi: Tiếng chuông đầu tiên sau 60 năm -
Giáo xứ Gò Mây hân hoan khánh thành và cung hiến ngôi Thánh đường mới -
Giáo xứ Thánh Giuse: Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho linh mục Tân Quản Nhiệm Anrê Nguyễn Công Thái
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa