Giáo xứ Tam Hải kỷ niệm 70 năm thành lập
TGPSG -- Ngày 16.11.2025, giáo xứ Tam Hải long trọng cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 70 năm thành lập. Sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển từ những ngày sơ khai với mái nhà thờ tranh đơn sơ đến một cộng đoàn vững mạnh hôm nay.

1. Những ký ức đầu nguồn - Hạt giống của một cộng đoàn
Theo các bậc cao nhiên, thuở mới hình thành, giáo xứ rất ít người. Giáo dân hầu hết là người gốc Hà Nội di cư vào Nam theo làn sóng di cư năm 1954-1955.
Một cụ bà bồi hồi nhớ lại: “Ngày ấy, nhóm tôi gồm mười cô gái tuổi hoa niên - những thiếu nữ Hà Nội theo gia đình di cư vào Nam - cùng sống trong xóm Lộ Đức và sinh hoạt trong ca đoàn Latinh đầu tiên của giáo xứ. Dù ‘không biết một chữ Latinh’ nhưng tất cả vẫn hăng say tập hát, vừa nghe vừa đoán, vui tươi như ‘vịt nghe sấm’.
Mỗi khi cha cố Phêrô Nguyễn Đức Tín hay cha cố Matthêu Trần Trinh Khiết gọi tập hát, dù đang nhổ cỏ hay tưới rau cũng bỏ việc chạy về nhà thờ. Ai đến trễ thì nhận ‘cốc yêu thương’ - cái cốc vào đầu nhẹ như gió thoảng, để rồi cả nhóm cùng cười”.
Nhắc lại kỷ niệm ấy, cụ bà nay tuổi 80-90 vẫn ánh mắt ngời lên: “Ngày xưa ít người nhưng thương nhau lắm! Sáng nào cũng cố đi lễ thật sớm để được xướng kinh bằng giọng Hà Nội. Mỗi độ tháng Năm, chúng tôi lại rủ nhau đi khắp xóm hái hoa Đại, hoa Nhài… để kết mâm hoa dâng Mẹ Maria.”
Những ký ức giản dị ấy đã trở thành phần hồn đầu tiên của cộng đoàn Tam Hải.

2. Hành trình xây dựng - Dấu ấn các vị mục tử
Từ mái lá đơn sơ đến nhà thờ khang trang: Hành trình hình thành và phát triển: Từ ngôi nhà thờ tường đất mái tranh thời lập xứ, Tam Hải lớn lên qua bao thế hệ linh mục coi sóc.
Cha cố Antôn Phạm Đình Trọng - Vị cha xứ tiên khởi, vừa gây dựng cơ sở vật chất vừa đặt nền nếp sống đạo cho giáo dân.
Cha cố Giuse Maria Trần Văn Bình - ghi dấu ấn bởi đời sống bác ái âm thầm, nâng đỡ nhiều gia đình khó khăn.
Một cụ bà cho biết, thời trẻ phục vụ trong nhà xứ, bà chứng kiến nhiều lần ngài giúp đỡ nhiều phụ nữ tìm ngài xin tiền chợ vì gia cảnh quá túng khó. Ngài âm thầm nâng đỡ một gia đình vợ chồng khác tôn giáo để họ lập được bàn thờ Chúa trong chính ngôi nhà mình, bàn thờ vẫn còn đó đến hôm nay như chứng tích của lòng nhân ái.
Cha Gioan Baotixita Trần Văn Hào, SDB - là người củng cố nề nếp, xây dựng hiệp nhất và khởi xướng các công trình đổi mới, trong đó có việc đặt viên đá xây dựng nhà thờ mới năm 2021.
Khi nhắc về ngôi thánh đường mới, mọi người vẫn còn xúc động vì sự cố sập mái bê-tông ngày 10.9.2002 nhưng không gây thiệt hại lớn. Sự kiện này được cộng đoàn xem như ơn che chở đặc biệt của Thánh Giuse - bổn mạng giáo xứ.
Cha Baotixita cũng nâng đỡ những tâm hồn trẻ mong manh tìm hiểu ơn gọi. Lời cha khích lệ một nữ tu trẻ tuổi 18 năm ấy vẫn còn in đậm vào tâm trí của nữ tu: “Con cứ đi tu đi. Ai dám đi con đường này là người rất mạnh mẽ và can đảm. Cha sẽ cầu nguyện cho con.”
Nữ tu nay vừa mừng lễ Ngân khánh khấn dòng.
Cha Giuse Đoàn Hải Đăng, SDB - đi sâu vào đời sống mục vụ với các chuyến thăm từng gia đình, triển khai đọc kinh liên gia và tổ chức đường chạy Marathon truyền thống - tuyến rước kiệu trong sự kiện hôm nay.
Cha Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích, SDB - củng cố nền tảng giáo lý Thiếu nhi và đưa phong trào Thiếu nhi Thánh Thể vào sinh hoạt mục vụ giáo xứ.
Cha Phêrô Nguyễn Quốc Hùng, SDB (đương nhiệm) - đẩy mạnh các hoạt động giáo lý, thi đua Kinh Thánh, tu sửa cơ sở hạ tầng, xây dựng đài Chúa Phục Sinh và nhiều chương trình mục vụ nhằm phát triển đời sống đức tin cộng đoàn.
Nhờ sự hướng dẫn liên tục qua nhiều thế hệ mục tử, Tam Hải hôm nay trở thành cộng đoàn hơn 10.000 tín hữu với sinh hoạt thiêng liêng phong phú.
3. Những chứng nhân thầm lặng
Bên cạnh những đóng góp của các linh mục và tu sĩ, nhiều giáo dân đã dấn thân phục vụ, góp công góp của để cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển.
Đồng hành với giáo xứ từ ngày hình thành, nhiều giáo dân cao niên vẫn là chứng nhân sống động của dòng lịch sử giáo xứ. Thật xúc động khi một cụ ông 104 tuổi và người vợ gần trăm tuổi vẫn nhớ rõ những bài thơ từng đọc trong các dịp lễ lớn. Những ký ức ấy như minh chứng cho lòng trung thành, bền bỉ của thế hệ khai mở Tam Hải.
4. Thánh lễ mừng Bổn mạng - Đỉnh cao Năm Thánh 70 năm
Chiều Chúa nhật 16.11.2025, cơn mưa bất chợt lúc 16g khiến nhiều người lo lắng, nhưng nhanh chóng tạnh để đoàn rước long trọng khởi hành vào lúc 16g30 trên tuyến đường Marathon truyền thống.
Đoàn rước gồm sáu kiệu thánh của năm giáo khu và kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - bổn mạng giáo xứ.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn, chủ sự. Đồng tế có các cha cựu chánh xứ và phó xứ, cha chánh xứ và phó xứ đương nhiệm, các linh mục thuộc các cộng đoàn dòng tu lân cận.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh gương trung tín của các Thánh Tử Đạo, mời gọi cộng đoàn ý thức thân phận “người nghèo trước mặt Chúa” – nghèo đức tin, nghèo tình thương - để tiếp tục bước vào chặng đường mới với tinh thần khiêm tốn và phục vụ. Ngài cũng đọc lại bài thơ do Ban Truyền thông giáo xứ sáng tác để tri ân các vị mục tử đã làm nên lịch sử 70 năm của giáo xứ.
Đức Cha khen ngợi cộng đoàn Tam Hải đã hy sinh, đóng góp, để giáo xứ từ vài trăm giáo dân ban đầu nay trở thành cộng đoàn lớn mạnh với nhà thờ khang trang, thang máy hiện đại, nhiều hoạt động thiêng liêng và mục vụ phong phú.
Kết lễ, Đức Cha dành tặng cộng đoàn một bài thơ vui và dí dỏm như lời chúc lành cho hành trình mới. Thánh lễ khép lại lúc 19g20 trong bầu khí trang trọng, hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn.

5. Lời nguyện tri ân 70 năm hồng ân
Cộng đoàn Tam Hải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì 70 năm được gìn giữ và chúc phúc, xin được tiếp bước các Thánh Tử Đạo Việt Nam để sống hiệp nhất, yêu thương và trung thành trong sứ vụ, tiếp tục mở ra hành trình mới của niềm tin và hy vọng.
“Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu, chúng con tạ ơn Cha vì muôn vàn ân huệ mà Cha đã thương ban và tuôn đổ xuống trên giáo xứ chúng con suốt 70 năm qua. Từ những ngày đầu hiện diện còn non trẻ và thiếu thốn, Cha đã thương gìn giữ, dẫn dắt và làm cho cộng đoàn giáo xứ chúng con lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng con cũng cảm tạ Cha vì biết bao thế hệ tín hữu trong giáo xứ đã quảng đại hy sinh, trung thành giữ vững đức tin, để hôm nay chúng con được thừa hưởng một gia sản quý báu: một cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô và sống chan hòa yêu thương nhau.
Xin cho chặng đường 70 năm ân sủng này trở thành điểm khởi đầu của một hành trình mới trong hy vọng, để cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con luôn hát lên lời tạ ơn: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,1). Amen”.
Bài: Maria Quỳnh Linh (TGPSG)
Ảnh: Ban TTGX Tam Hải
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ ban bí tích Khai Tâm cho 20 Dự tòng
-
Các Hội đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương và thăm bác ái giáo điểm Suối Tượng -
Cáo phó: Thân mẫu Linh mục Giuse Trần Thanh Công qua đời -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Giáo xứ Thánh Gia: Mừng bổn mạng Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng 17 năm cung hiến thánh đường -
Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình đức tin giữa đời thường (16/11/2025) -
Đức tin và tiếng gọi trở về của giới trẻ Xóm Chiếu -
Caritas giáo xứ Nhân Hòa mừng Bổn Mạng Thánh Elisabeth Hungary - 2025 -
Giáo xứ Bình An: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa