Giáo xứ Tam Hải: Khi hội chợ thiếu nhi trở thành nơi gieo mầm ơn gọi (26/04/2026)

Giáo xứ Tam Hải: Khi hội chợ thiếu nhi trở thành nơi gieo mầm ơn gọi (26/04/2026)

TGPSG -- “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta…” (Ga 10,27)

Ánh sáng Lời Chúa mở lối

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - là dịp đặc biệt để toàn thể Giáo hội hiệp ý cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: Ngài là cửa cho chiên ra vào, là Đấng dẫn đưa con người đến sự sống. Lời Chúa không chỉ là lời mời gọi dành riêng cho một số người, nhưng mở ra cho mỗi Kitô hữu cơ hội nhìn lại hành trình đáp trả tiếng Chúa trong chính đời mình.

Ngày hội rộn ràng - “cuộc đua” của những người gieo hạt 

Trong bầu khí đó, sáng ngày 26/04/2026, giáo xứ Tam Hải đã tổ chức Hội chợ Thiếu nhi mừng kính Thánh Đaminh Savio, bổn mạng thiếu nhi giáo xứ. Đặc biệt, năm nay ngày hội không chỉ dừng lại ở niềm vui sinh hoạt, mà còn được lồng ghép ý nghĩa cầu nguyện và gieo mầm ơn gọi, với sự hiện diện của 10 hội dòng đang sống và phục vụ tại giáo xứ.

Ngay từ tờ mờ sáng, khuôn viên giáo xứ đã trở nên nhộn nhịp. Bên cạnh các gian hàng ẩm thực quen thuộc của các hội đoàn, sự góp mặt đông đảo của các dòng tu đã mang đến một sắc màu rất riêng. Các thầy, các sơ, các tu sinh tất bật chuẩn bị với những thùng đồ lớn nhỏ, trang trí gian hàng, dựng cổng bong bóng, treo băng rôn… tạo nên một bầu khí vừa vui tươi vừa đầy sức sống.

Một “cuộc cạnh tranh” đầy dí dỏm cũng bắt đầu - không phải để hơn thua, nhưng để thu hút các “chiên con” đến gần hơn với đời sống ơn gọi. Mỗi gian hàng là một ý tưởng sáng tạo: trò chơi dân gian, phần thưởng phong phú từ những món quà giản dị đến các vật dụng hiện đại, cùng với những bảng giới thiệu ơn gọi được thiết kế bắt mắt.

Thế nhưng, điều thu hút nhất lại không nằm ở hình thức hay quà tặng. Chính hình ảnh các thầy, các sơ trong tu phục - giản dị nhưng rạng rỡ niềm vui - đã trở thành tâm điểm sống động và gần gũi nhất về đời sống dâng hiến.

Chứng tá yêu thương giữa nắng hè

Giữa cái nắng gần 40°C, giữa dòng người đông đúc trong khuôn viên giáo xứ và giữa những âm thanh rộn ràng của các gian hàng, các nam nữ tu sĩ vẫn kiên trì hiện diện. Những bộ tu phục nhiều lớp, dày cộm và vướng víu không làm vơi đi nụ cười thân thiện, cũng không làm chậm lại những bước chân phục vụ.

Những lời mời gọi giản dị vang lên:
“Uống nước đi em, cố lên!”

Giữa những tiếng cười, có những câu hỏi rất đỗi hồn nhiên:
“Sơ ơi, đi tu có khó không?”

Có thể câu trả lời chưa trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy, nhưng chính bầu khí vui tươi, sự gần gũi và tinh thần phục vụ đã trở thành lời giải thích rõ ràng nhất. Đời sống thánh hiến không chỉ là hy sinh, mà trước hết là tình yêu được trao ban cách cụ thể và vui tươi.

Khi hạt mầm được gieo trong âm thầm

Hội chợ dần khép lại vào buổi trưa. Những “chiên con” ra về với tay đầy những món quà nhỏ, kèm theo các tờ giới thiệu về các hội dòng. Nhưng điều còn lại không chỉ là những gì cầm được trên tay.

Đó là những ánh mắt bắt đầu biết tò mò và đặt câu hỏi.

Đó là hình ảnh thân quen của các thầy, các sơ.

Đó là những bức ảnh kỷ niệm được lưu giữ trong gia đình và trên mạng xã hội.

Và biết đâu, chính trong những khoảnh khắc rất bình dị ấy, một hạt mầm ơn gọi đã được gieo xuống - âm thầm nhưng bền bỉ - chờ ngày lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa.

Ơn gọi - lời mời dành cho mọi người

Ngày hội không chỉ nói về ơn gọi tu trì, mà còn nhắc nhớ một chân lý quan trọng: mỗi người đều có một ơn gọi riêng.

Có người được mời gọi bước theo linh đạo Thánh Giá (Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức);

Có người sống đời bác ái phục vụ (Dòng Tá Viên Mục vụ Bệnh nhân - Camillo, Dòng Mẹ Nhân Ái, Dòng Phúc Âm Sự Sống);

Có người dấn thân trong sứ mạng giáo dục và đồng hành với người trẻ (Dòng Salêdiêng Don Bosco, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dòng Hài Nhi Giêsu Chauffailles);

Có người sống linh đạo truyền giáo và loan báo Tin Mừng (Dòng Thừa Sai Thánh Tâm, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm);

Có người chọn đời chiêm niệm thinh lặng và cầu nguyện (Dòng Nữ Xitô, Dòng Biển Đức);

Có những cộng đoàn sống linh đạo kết hợp giữa chiêm niệm và hoạt động trong mầu nhiệm Nhập Thể (Dòng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)…

Dẫu khác nhau về hình thức, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: sống trọn vẹn tình yêu trong chương trình của Thiên Chúa và phục vụ con người bằng chính đời sống của mình.

Và hành trình bắt đầu…

Một ngày nào đó, những “chiên con” hôm nay có thể trở thành những mục tử của ngày mai. Hành trình ấy có thể không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ chính một ngày hội đơn sơ - nơi các em lần đầu tiên nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ trong lòng.

Hội chợ Thiếu nhi Giáo xứ Tam Hải khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đó: niềm vui, sự gần gũi và niềm hy vọng. Một ngày hội mừng bổn mạng - và biết đâu, nơi hơn 1.300 em thiếu nhi hôm nay, cũng đã âm thầm khởi đầu những ơn gọi tương lai.

Bài: Maria Quỳnh Linh (TGPSG)
Ảnh: Dũng Đỗ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top